KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 24 Tháng một. 2012

Bật lên sắc Xuân




Tác giả: NghiPH

NghiPH

 

Sáng nay tôi đang mơ màng

Chợt nghe con trai hét vang:

-       Ba ơi,

      ba ơi

      Ba lên sân thượng mà xem

      Có cái này hay lắm!

 

-        Có cái gì hay, con ơi?

 

-        Ba nhìn kìa

      Cây cải,

      cây cải

      Mọc lên từ cái khe giữa tường và ống nước

      Đang ra hoa

 

-       Ôi, ba thấy rồi

      Cây cải đang trổ hoa

      Những cành cây nhỏ bé

      Run run trong gió lạnh

      Những cánh hoa vàng tươi

      Rung rinh trong sắc Xuân!

 

-       Dạo trước Xuyến gieo hạt cải

      Để vương mấy hạt xuống đây

      Rồi cây

      mọc lên....

 

-       Ừ, cây cối có sức sống lạ kì

     Trong cái khe hẹp ấy có gì

      Mà vẫn nảy mầm sinh sôi

      Bật lên sức Xuân

      Bật lên sắc Xuân

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 24-01-2012 13:01






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: ChiNB
27/01/2012 11:40:37

Thơ "con cóc" của Nghị có một chủ đề tuyệt vời, đúng là sức sống mãnh liệt vượt lên từ gian khó. Cải ra hoa đúng dịp có cháu nội đích tôn và Tết đến. Cám ơn TBT Nghị.



Từ: NguyetTM
27/01/2012 08:44:30

Cây cải đầu Xuân đẹp quá. Đúng là sức Xuân, sắc Xuân thật tuyệt vời.


Cảm ơn anh Nghị đã chia sẻ niềm vui với bạn bè. Cảm ơn cháu Xuyến đã gieo trồng nên mầm cải xanh tươi rồi ra hoa vàng xinh xinh thế.


Em nghĩ rằng anh Nghị nên cố gắng chụp lại ảnh để cả cây hoa trọn vẹn được nằm trong ảnh.



25/01/2012 21:01:19

Cái ảnh này mang đi dự ảnh Quốc tế về "kỳ quan thiên nhiên " được đấy Nghị ạ.



Từ: ThongNV
24/01/2012 18:27:02

Cách đây nhiều năm, khi nói chuyện phiếm với một đoàn khách Canada họ nhận xét là: Nước bạn thực sự được thiên nhiên ưu đãi, nếu Chính phủ có một chính sách đúng thì đất nước này không thể nghèo được. Tôi hỏi: Các bạn mới sang VN chưa được một tuần mà đã biết thiên nhiên ưu đãi cho đất nước chúng tôi. Môt người trong đoàn chỉ tay qua cửa sổ khách sạn về phía ngôi nhà có mái ngói đã cũ nói: Ông thấy không, một hạt cây theo gió bay lên mái nhà, không có bàn tay con người chăm sóc mà giữa mùa đông này vẫn cho những đóa hoa vàng làm mê say lòng người. Nếu tôi là người VN thì những sân thượng kia cũng sinh ra tiền.


Khi về hưu, tham gia trồng hoa lan tôi mới thấy câu nói của người khách nước ngoài năm xưa thực sự đúng. Đã có người bắt 40m2 sân thượng mỗi năm cho chủ nhà từ 150 -200 triệu đồng bằng cách trồng Hoa lan.



Từ: HaiNV
24/01/2012 15:26:39

Sức sống của cây cỏ thiên nhiên thật kỳ diệu! Trong mọi điều kiện, dù khắc nghiệt đến mấy, sự sống vẫn còn. Cám ơn Nghị đã cho mọi người thưởng thức hình ảnh rất đẹp của Sắc Xuân và Sức Xuân! 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s