KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 03 Tháng hai. 2012

Nhà hát Lớn




Tác giả: ThuyDT

 

Hồi nhỏ, tôi ở phố Hai Bà Trưng. Hầu như tuần nào tôi cũng có vài lần lang thang khu vực gần Bờ Hồ, đứng ngắm những ngọc ngà châu báu trưng trên bàn tay thạch cao nõn nà trong tủ kính cửa hàng vàng bạc đá quý, đi chân sáo trong gian sảnh bưu điện, hoặc nhảy lò cò trên bậc thang cửa hàng bách hoá tổng hợp. Tôi đi dọc phố Tràng Tiền, lúc ghé nhìn tiệm bánh Bodega, khi dạo qua hiệu sách ngoại văn. Cuối cùng, tôi thường đứng ở góc phố có một cây gạo già, nhìn sang toà nhà vừa cổ kính, vừa lộng lẫy, đó là Nhà hát Lớn.

Tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm gắn bó với Hà Nội, nhưng có lẽ cảm giác của một đứa bé đứng dưới bóng cây gạo nở hoa đỏ, nhìn say đắm toà lâu đài Nhà hát Lớn mà tưởng tượng một ngày nào đó, chàng hoàng tử từ lâu đài bước ra, đi về phía cô bé dưới gốc gạo già, dắt cô đi suốt phố Tràng Tiền, ra tận Hồ Gươm, cùng cô lướt sóng trên lưng một con thiên nga cánh hồng, mỏ ngậm tia sáng xanh kết từ hoàng hôn ngoài biển...là kỷ niệm không phai nhạt bao giờ. Tôi còn nhớ, lúc mình đi bên hoàng tử, tôi đội một cái mũ rộng vành, có cài một bông gạo đỏ. Bạn bè tôi đứng hai bên đường, tròn mắt ngạc nhiên, đứa vui thì vẫy gọi, đứa ganh tỵ thì mút tay...

Trở lại chốn xưa sau nhiều năm đi xa, tôi đứng ngay nơi cũ, nhìn sang Nhà hát Lớn. Nơi này, thay vì gốc cây gạo, là cây cột đèn cách điệu. Nhìn sang bên kia, toà lâu đài Nhà hát Lớn sau khi trùng tu, sáng bừng lên bên cạnh một công trình khách sạn tráng lệ, được xây cách đó không xa. Cây gạo già đã không còn nữa, chàng hoàng tử của tuổi thơ cũng đã xa rồi. Nhưng tình yêu của cô bé đối với Nhà hát Lớn còn mãi mãi...


Người post: ThuyDT

Ngày đăng: 03-02-2012 20:08






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: HaiNV
12/02/2012 16:16:41

Cám ơn em Thủy có bài viết rất hay về một góc rất đẹp của Hà Nội. Ngày nay, những không gian đẹp như vậy ngày càng bị thu nhỏ, thay thế cho nó là những cái xa lạ, chẳng còn gì gọi là thơ mộng. Xung quanh và bên trong Nhà hát lớn cũng khác xưa, Bách Hóa Tràng Tiền nay đâu còn! Hy vọng, cuối tuần này có dịp vào Nhà hát lớn (sau thời gian đã rất lâu), anh sẽ cố quan sát và phát biểu cảm tưởng của mình rõ hơn.  



Từ: NghiPH
05/02/2012 17:07:05

Anh rất thích đoạn Thủy viết: Lúc đi bên hoàng tử, tôi đội một cái mũ rộng vành, có cài một bông gạo đỏ... Một sự tưởng tượng vừa rất lãng mạn vừa hiện thực vì bông gạo đỏ có ngay ở bên cạnh rồi.


Nghe nói, nhà hát Odessa do kiến trúc sư người Pháp thiết kế có một số nét dáng khá giống với nhà hát lớn Hà Nội, nhất là bên trong. Khá nhiều anh chị em KGU đã đến thăm nhà hát này.



Nhà hát Odessa



Từ: HanhLM
04/02/2012 10:29:06

Những kỷ niệm tuổi thơ thật dễ thương và đẹp như câu chuyện cổ tích, Thủy à. Cám ơn Thủy đã chia sẻ. Cô bé nhỏ nhắn, tươi xinh như búp bê ngày nào đã có chàng hoàng tử Trung Kiên bên mình hơn 30 năm nay, cùng với hai hoàng tử con Trung Hiếu, Trung Nghĩa thật đẹp trai và ngoan ngoãn. Cuộc đời cô bé mơ mộng ở phố Hai Bà Trưng đẹp như mơ.


Dạo cấp 3 mình học ở trường Hoàn Kiếm (nay là trường Trần Phú) trên đường Hai Bà Trưng. Những giờ học thể dục, quân sự tụi mình toàn tập trung tập ở vườn hoa cạnh Nhà hát Lớn, trước Bảo tàng Cách mạng ấy. Rồi những buổi cắp sách đến trường với "Con đường Hàng Bài rợp mát bóng cây/ Mấy đứa rủ nhau đi tay xách cặp/ Ngồi truy bài râm ran tán dóc/ Lên lớp xô nhau, vào lớp cướp ghế ngồi...".


Ôi, xin mua một tấm vé tàu trở về với tuổi thơ tôi.



Từ: ThongNV
04/02/2012 07:45:40

Không. Em đã nhầm. Chàng hoàng tử của tuổi thơ em đã hóa thân thành chàng vệ sĩ, bên em, mang đến hạnh phúc cho cuộc đời em, gia đình nhỏ thân yêu của em.


Xuân Nhâm Thìn chúc em nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tìm thấy niềm vui trong việc làm mới.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s