Hậu "HÀO KHÍ ĐÔNG A"
Tác giả: ThucPT
Tiếp theo.
Năm 1994 tôi xóa nạn "mù vi tính". Bài gõ đầu tiên trên máy tính là:TRẦN TỘC PHẢ KÝ của nhà chồng.
Qua gia phả, qua anh, tôi biết họ Trần - Trần Minh Văn thật hiếm hoi, 7 đời độc đinh, đến đời thứ 8 mới phân tách thành 2 chi. Nhà chồng tôi thuộc chi trên.
Hằng năm tôi theo anh 4 lần về quê ở Hà Tây - về nhà thờ Tổ - ngôi nhà ông nội đời thứ 11 chồng tôi ở , rồi đến ông cụ thân sinh ra anh đời thứ 12 ở, tiếp đến là anh ở. Sáng sớm mồng 1 TẾT về để nhận lễ các gia đình trog họ đến lễ Tổ; mồng 6 TẾT: là ngày khai hạ; mùa hè:giỗ cụ Tổ Ông; mùa đông : giỗ cụ Tổ Bà. Những ngày này, khi các gia đình trog họ đã đến đông đủ thì ông trưởng Trần Minh Văn bắt đầu làm lễ, ông kính cẩn thắp hương, đọc bài khấn trog gia phả mời Tổ Tiên và các chư vị về hưởng ....
Ông nội anh sinh đc 2 người con trai là cụ TrầnVănTiền, cụ TrầnVănHậu. Cụ TrầnVănTiền mất từ lúc còn đang trai trẻ 24 tuổi chưa kịp có gia đình riêng. Cụ TrầnVănHậu đảm nhiệm trưởng tộc.Cụ chỉ có độc 1 mình anh - ông trưởng đời thứ 13.
Năm 1980 cụ thân sinh ra anh mất, tôi có về viếng. Về nhà, tôi viết bài ký "Quê anh".Đến năm 1983, sau khi đã thành vợ thành chồng, anh đưa tôi về quê, tôi viét tiếp bài ký lấy tên là "Quê chồng". Rồi chúng tôi có 2 cháu gái - là đời thứ 14.
"Họ Trần ở Lạc Long Quân" chụp ngày 22/9/2011
Ngày xưa nhà Tổ có nhiều hoành phi câu đối, nay chỉ còn lại 3 hoành phi, 2 câu đối treo ở 3 gian và 1 bia đá đặt ở chính gian giữa ghi: TRẦN TỪ ĐƯỜNG BI.
Năm 2009, tôi bập bõm học đc vài chữ Hánnôm.Tôi đã cùng bạn bè đọc và dịch những chữ trên những bức hoành phi câu đối và bia mà các cụ đã để lại.
Năm nay 2012, cháu lớn - Trần Chi Mai đc ăn Tết ở nhà sau 8 năm đi học vắng, sáng mồng 1 Tết vợ chồng tôi đưa cháu về nhà Tổ để làm quen với kô khí lễ Tổ trog họ, để cháu biết được:
"Như cây có gốc, như nước có nguồn. Nguồn nguồn, gốc gốc truyền mãi mãi không hết. Mọi người trog họ ta, tất cả đều phải nối dõi mà theo đấy, phải nên kính phụng quyển phả này, giữ làm của báu trong nhà, trong họ, ngàn vạn đời chớ để thất lạc mất mát".
(Trích trong gia phả họ Trần Minh Văn).
Tôi viết bài này dựa trên tài liệu của G.S sử học Lê văn Lan, lướt Web và lời kể của hướng dẫn viên du lịch tỉnh Nam Định. Rất nhiều ACE biết sử ta, biết triều Trần, nếu có dữ kiện nào nhầm thì alô nhé.
Xin trân trọng cảm ơn tất cả các ACE đã đọc và còm cho bài "Hào Khí Đông A"
Người post: ThucPT
Ngày đăng: 19-02-2012 21:09
![]() |
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |