KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 04 Tháng năm 2012

Chữa bệnh




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

1. Một cụ già đến gặp bác sỹ Chí Phèo.

- Cụ bị sao?

- Cái chân trái của tôi nó đau mấy tháng nay.Không ăn không ngủ được với nó.

- Thế chân phải có đau không?

- Không, chỉ chân trái thôi.

Chí Phèo khám kỹ rồi nói:

- Không có gì đáng ngại cả. Bệnh sẽ tự hết thôi.

- Thế tại sao chân tôi đau hả bác sỹ?

- Do tuổi tác thôi.

- Hai cái chân cùng một tuổi. Vậy tại sao cái đau cái không nếu là do tuổi tác?


2. Hai cụ già, một bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ), một bị bệnh Parkinson (chân tay run lẩy bẩy) tranh cãi xem bệnh nào khó chữa hơn. Không ai chịu ai nên cuối cùng quyết định đến gặp bác sỹ Chí Phèo hỏi.

- So sánh hai bệnh ư? Các cụ cứ tưởng tượng được người ta cho một vại bia. Ai bị Parkinson thì vại bia chỉ còn một nửa. Ai bị Alzheimer thì chẳng nh để vại bia ở đâu cả. Tóm lại thà vại bia vơi nhưng còn có mà uống còn hơn có bia mà chẳng biết ở đâu để thưởng thức.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 04-05-2012 15:03






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: 3Chai
06/05/2012 16:55:24

Các bác đều biết cả, trong bệnh viện Ta bây giờ bác sĩ làm gì có thời gian khám kỹ với lại nói chuyện bia bọt với bệnh nhân. Tóm lại, Chí Phèo làm việc như bác sĩ Tây.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s