KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 22 Tháng năm 2012

Danh nhân




Tác giả: CuongLV

                               Danh nhân

 

            Bao nhiêu triệu người sống trên Trái đất

Khi chết đi tất cả hóa vô danh

Chỉ những người ưu tú nhất

Thành Danh nhân - bất tử với thời gian

 

Những dòng người đi với tháng năm

Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đồng, bia đá...

Chợt xót xa thấy mình hèn hạ  

Trước cuộc đời các vị Danh nhân

           

Xin cho tôi tạ lỗi ngàn lần

            Chỉ để hỏi một câu rất thật

            Nếu chỉ có Danh nhân sống trên Trái đất

            Trái đất này có đẹp đến thế không ?


Người post: CuongLV

Ngày đăng: 22-05-2012 11:11






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CuongLV
26/05/2012 23:03:21

TuấnĐK : Đồng ý với Tuấn và với Cương lĩnh chung của Hội KGU chúng ta là VLC.


Anh MinhCK : Cảm ơn Anh đã chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình quanh bài thơ nhỏ của em. Em thấy những gợi ý của Anh rất xác đáng, xin phép được dùng hai từ Anh cũng như sử dụng từ Vĩ nhân thay Danh nhân như Anh đã trao đổi.      



Từ: MinhCK
26/05/2012 16:44:46






            Một bài thơ triết lý, nhẹ nhàng, nhưng rất hay. Tôi thích bài thứ hai trong com của anh hơn anh Cường ạ. Nó ’thơ’ hơn, nó đem đến cho người đọc cảm giác như được gắn mình vào trong đó. Có trách nhiệm với hành tinh xanh này hơn.


           Tôi chỉ muốn thêm cho anh hai từ ‘có’ trong khổ thứ nhất và ‘quá’ trong khổ thứ hai để khi đọc lên nó đỡ cảm thấy ngang trong cách dùng từ của thơ mới. Nếu có gì không vừa ý anh đừng trách là tôi đã tự nhiên làm mất ‘Gin’ trong bản chính của một bài thơ hay.


         Bao nhiêu triệu người sống trên Trái đất


Khi chết đi tất cả hóa vô danh


Chỉ những người ưu tú nhất


Thành Vĩ nhân - bất tử với thời gian


 


Những dòng người đi với tháng năm


Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đồng, bia đá...


Chợt xót xa thấy mình hèn hạ  quá


Trước ánh hào quang các bậc Vĩ nhân 


          


Xin cho tôi tạ lỗi ngàn lần


Chỉ để hỏi một câu rất thật


Nếu chỉ có Vĩ nhân sống trên Trái đất


Hành tinh Xanh có đẹp thế này không ?






 







Từ: TuanDK
25/05/2012 15:45:44

      Danh là người khác ban cho


  Vô danh chẳng nợ, chẳng lo trả đời


      Vĩ nhân hết thảy mọi người


  Cá mè một lứa tức thời loạn to


      Anh Cường yên chí đừng lo


  Nhân gian may chẳng phải lò vĩ nhân!



 



Từ: CuongLV
24/05/2012 23:40:53




Tổng Nghị ơi, mình không nghĩ mọi chuyện đều ''bi quan '' đến thế đâu, chí ít thì cũng xin mượn cụm từ ''Hành tinh Xanh'' của Nghị để thay cho từ Trái đất đã cũ mèm, trần trụi và trùng lặp. Cũng từ ý này mình đang cân nhắc lựa chọn giữa Danh nhân và Vĩ nhân...


          Cảm ơn ThanhLK, nhờ ảnh của em mà bài đẹp rạng rỡ, hoành tráng hẳn lên.


          KhánhT và ThụcPT: Danh nhân đã có thì đương nhiên cũng có Ranh nhân, thậm chí có lúc rất nhiều Ranh nhân. Tuy nhiên, về chuyện Ranh nhân, mình không dám bàn vì còn chờ…ngâm cứu của nhiều khoa học '' nhớn ''. Xin đáp lại nhiệt tình của các bạn bằng một số “ranh ngôn vườn’ dưới đây :


- Nhiều người đã nói: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”  nhưng chưa một ai đủ dũng cảm để nói rằng : Trên thế gian này, tất cả phụ nữ đều đẹp.


- Giảng giải cho người điếc đã khó, giảng giải cho người giả điếc còn khó hơn vạn lần.


- Đừng quá nghiêm khắc với kẻ xấu, ít ra thì nhờ sự tồn tại của họ, chúng ta mới tìm được cho mình những người bạn tốt.


- Đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường là số người có ý thức nâng cao hiệu quả kinh tế công việc ít hơn rất nhiều số người chỉ lo giành giật chiếc ghế lãnh đạo.


- Bạn nghĩ sao khi nam giới và phụ nữ sinh ra trong bình đẳng nhưng xã hội lại trao cho họ những nghĩa vụ hoàn toàn khác nhau.  


- Thời Nhà nước bao cấp, khi mừng công nhân viên được ngưỡng mộ một Sếp trưởng khiêm tốn, tài ba và nhiều công trạng bao nhiêu thì trong thất bại, họ sẽ đồng cảm bấy nhiêu với một Ban lãnh đạo đoàn kết, thành khẩn nhưng lại hoàn toàn vô tích sự.


- Vừa đá bóng vừa thổi còi là tai họa, nhưng không biết đá bóng lại được thổi còi thì sẽ là thảm họa.


- Không biết là vui hay buồn khi những bản nhạc không lời lại mang cho thính giả những cảm xúc tuyệt vời nhất.


 


 


 




Từ: NghiPH
24/05/2012 22:08:08

Cái sự giải thích của bác Khánh vui ra phết. Hóa ra danh nhân là người có tên. Bác có tên, em có tên, bác Cường có tên... Ta là danh nhân tuốt. Còn người có ria mép cũng khá nhiều đấy. Hình như bác Stalin có ria mép. Ông Hitle để ria mép, Vua hề Sáclô có ria mép rất đẹp. Họ là ranh nhân? Riêng người có đuôi thì có vẻ hiếm. Có lẽ vì thế mà vĩ nhân vô cùng ít ỏi! Họ thuộc loài đặc biệt quý hiếm cần có chế độ bảo vệ đặc biệt. Phải có khu đệm rồi đến khu bảo vệ nghiêm ngặt..


 



Từ: KhanhT
24/05/2012 21:41:46

Danh nhân là người có tên, vĩ nhân là người có đuôi, còn ranh nhân thì là có ria mép...Miu. Thế là ông Cường không gọt cầy giữa đường nữa đâu Nghị à.



Từ: NghiPH
24/05/2012 06:08:09

Không biết giữa danh nhân và vĩ nhân khác nhau như thế nào? Có lẽ, danh nhân đã ít còn vĩ nhân càng ít hơn.


Anh Cường ơi! Anh chị em còm cho vui ấy mà. Anh mà sửa không khéo lại thành "đẽo cầy giữa đường" mất.


 


 



Từ: ThucPT
23/05/2012 13:33:34

 


Anh Cường ơi, thế còn "Ranh" nhân thì như thế nào nhỉ ? Hi hi



Từ: CuongLV
23/05/2012 12:54:49

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ, góp nhiều ý hay, gợi nhiều tứ thơ mới...để bài thơ được chỉnh sửa sẽ hoàn hảo hơn. Cường xin tiếp nhận các góp ý bằng cách riêng: Trình 1 bản mới với tựa đề cũng mới là Vĩ nhân. Từ Vĩ nhân tôi dùng với ý nhấn mạnh sự khác biệt giữa ''người thường - người bình dân với các bậc Vĩ nhân.       


           Vĩ  nhân


           


             &nb sp; Bao nhiêu triệu người sống trên Trái đất


Khi chết đi tất cả hóa vô danh


Chỉ những người ưu tú nhất


Thành Vĩ nhân - bất tử với thời gian


 


Những dòng người đi với tháng năm


Kính cẩn nghiêng mình trước tượng đồng, bia đá...


Chợt xót xa thấy mình hèn hạ 


Trước ánh hào quang các bậc Vĩ nhân


           


Xin cho tôi tạ lỗi ngàn lần


Chỉ để hỏi một câu rất thật


Nếu chỉ có Vĩ nhân sống trên Trái đất


Hành tinh Xanh có đẹp thế này không ?



Từ: KhanhT
23/05/2012 12:19:00

Mình cũng nghĩ thế, Hay quá và chờ thể hiện trong bài của Phong. Một hòn sỏi nữa.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s