KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 24 Tháng năm 2012

Hãy là ta




Tác giả: PhongPT

Sỏi 17

 

Hãy hát bài của ta

      Hãy múa điệu của ta

            Hãy trải lòng của ta

                  Giải toả ta

 

Dù khen, dù chê

      Dù mưa, dù nắng

            Đời ngắn

                  Ta hãy là ta!


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 24-05-2012 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThanhLK
28/06/2012 00:44:19

 Tặng Phong mấy câu thơ (sưu tầm) thay lời còm nhé:


Sống cho nên sống, hoài nên tưởng
Dục vọng chỉ là thứ phù hoa
Nhưng còn lẽ sống là phải sống
Sống cho đời mãi hát tình ca...



Từ: PhongPT
31/05/2012 05:06:42

Phong không cổ xúy cái Tôi cá nhân. Phong thán phục cái Ta bản sắc


Ta là ta- cả họ thi ca (phảng phất “Ông Tú” chú anh TuanDK)


Ta là ta- trong lũy tre ngà (CuongLV)


Ta là ta- với đời nhiệt huyết (MinhCK)


Ta là ta- đệ nhất Còm Gia (HaiNV)



Từ: HaiNV
30/05/2012 18:46:22

Hơi bận, hôm nay anh mới dám "ló" ra hoan hô em Phong với bài viết này. Ta là ta, Phong là Phong, Hải là Hải, ai là ai...hay quá, EUREKA! EUREKA! EUREKA!



Từ: MinhCK
30/05/2012 11:33:52

Khi chia tay Viện TL nghỉ hưu, anh cũng nghĩ gần giống như Phong nghĩ đấy. Là ta mới khó chứ không phải là ta thì quá dễ. Ta quá hiểu về ta mà. Chỉ biết rằng anh đã làm gần được như thế. Ba mươi chín năm ở VKTQS, trải qua biết bao thăng trầm biến đổi của cuộc đời và xã hội, ai xa mà chẳng nhớ cái nơi cả cuộc đời công tác đã trải qua ở đấy. Anh vừa buồn lại vừa vui, bởi vì mình vẫn là mình


    Một mình một ngựa về xa thẳm


    Nỗi lòng ai có nhớ ta chăng


    Ra đi ta nhớ về ai lắm


    Bốn chục năm rồi ta vẫn ta.


Mình chẳng quyền lực, chẳng ham hố gì nên lúc ra về cũng nhẹ nhàng lắm. Cám ơn Phong đã cho một khái niệm ta là ta rất hay. "Dù mưa dù nắng, đời ngắn ta hãy là ta".



Từ: PhongPT
28/05/2012 12:54:41

Là ta - nhiều người muốn, ít người dám, vì cái giá của nó có thể là chính cuộc đời mình.


Nhưng giờ đây có nhiều người “là ta” với quyền lực mềm của họ - sự lôi cuốn.



Từ: TuanDK
27/05/2012 15:48:41

Nhân bàn về chủ đề hãy là ta, xin góp vui cùng các bạn một câu chuyện nhỏ: Ông chú tôi lúc sinh thời là giáo viên cấp III. Một hôm đang sắp xếp lại giá sách, ông tìm thấy một tấm ảnh cũ. Do không đeo kính lão nên ngắm nghía một lúc ông mới nhận ra là tấm ảnh của mình chụp từ hồi còn rất trẻ. Thế là ông tức cảnh làm bài thơ như sau:


Mới thoạt nhìn thôi tưởng đứa nào


Ngắm lâu mới biết vẫn thằng tao


Ra mình nay đã đầu phơ bạc


Mà vẫn là ta tự thuở nào.


Vẫn về đề tài này, chú tôi còn có bài thơ khác. Ta biết rằng khi đó đời sống giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, song các thầy vẫn rất tự hào về nghề sư phạm của mình. Chú tôi đã làm một bài thơ trêu đùa một người bạn giàu có (và dĩ nhiên là rất nổi danh ở địa phương khi đó). Bài thơ có tên "Sợ giàu". Mời các bạn cùng đọc cho vui:


Chẳng thế mà em chẳng dám giàu


Bởi giàu như bác sướng gì đâu


Năm canh canh cánh canh thằng trộm


Sáu khắc khăng khăng khước kẻ cầu


Ra phố ngắm trăng lo khóa cửa


Lên tầng hóng gió ngại leo lầu


Như em kẻ trộm đừng sơ múi


Cửa liếp phập phành ngủ vểnh râu.



Từ: CuongLV
26/05/2012 23:44:14

     Khi nói : Ta là Ta thì 100% đúng là như vậy vì T là T, A là A nên TA là TA là không sai. Nhưng khi soi chiếu vào cuộc đời của mình, tôi lại thấy hơi khác : - Từ 0 - 18 tuổi : Ta là con, là cháu, là người vị thành niên sống nhờ bố mẹ.Từ 18 -30 tuổi (trước khi có vợ) : Ta là đứa trẻ con lớn, có thể tự nuôi mình nhưng là kẻ cô đơn nhất trên cõi đời. Từ khi có gia đình - 60 tuổi : Ta là kẻ hạnh phúc được làm việc để trả nợ cho những gì đã vay của Bố mẹ, của con cái, của Xã hội...Từ 60 tuổi về sau : Ta là Ta, Ta không bị bắt buộc làm việc nhưng Ta vẫn có tiền lương, Ta có cả một đàn con cháu, có thể có cả Chắt để sai bảo, thậm chí mắng mỏ (hoặc được chúng sai bảo)... Vì thế nên tôi thấy : Ta được là Ta không khó, cứ chờ đến năm ta 60 tuổi. Chúc các bạn vui vẻ cuối tuần…



Từ: PhongPT
26/05/2012 12:20:15

Phong thấy các “Ta” KGU rất độc đáo:


Ta là ta- lục bát đệ nhất (TuanĐK)


Ta là ta- chu đáo đệ nhất (HienVC)


Ta là ta- niềm vui bao la (LienTP)



Từ: LienTP
26/05/2012 10:31:57

Chị Phong ơi, Ta là ta được khó lắm đấy. Hòa cùng vui vẻ mà vẫn giữ được nét rất riêng của mình. Không ít khi sự độc đáo đấy mang lại niềm vui cho bao người đấy nhé.



Từ: TuanDK
25/05/2012 16:34:50

    Bạn Phong quả thực lắm tài


  Khơi đề, gợi chuyện ai ai cũng bình


     Mỗi khi thấy bóng cô mình


  Có ngay bữa tiệc linh đình văn chương .




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s