KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 25 Tháng năm 2012

Dư Âm "Ngày Chiến Thắng"




Tác giả: ThucPT

Hôm nay thứ Sáu - ngày cuối tuần, ngồi dọn dẹp hòm thư, tình cờ thấy mấy cái thư cũ từ đầu thág 5 đập vào mắt, tò mò mở ra xem, vừa đọc vừa bật cười phì phì, rồi ngẫu hứng tôi viết luôn. Tuy kô còn tính thời sự nữa, nhưg dư âm của nó vẫn còn đọng lại.

Đối với nhữg người đã từng học tập ở Nga thì ngày 9/5 và ngày 7/11 đều là nhữg ngày lễ lớn có ý nghĩa.

Ngày mồng 9/5, hộiMK rủ nhau đến nhà BinhPhạm để làm Kỉ niệm Ngày Chiến thắng.

Chươg trình đã đc HạnhLM lên kế hoạch và phân công rất rõ ràng cụ thể:

- Chị BìnhPhạm chiêu đãi Борщ и Квас.

- Em Hạnh xung phong mua smetana (ở Dan Shop gần VPCC em).

- Chị Chi làm tào phớ mang đến, đồng thời mua giùm đường nho và hướng dẫn luôn cách làm tào phớ cho mọi người.

- Chị BìnhKều mang Bằng khen MK đến.

Thế là được "mấy trong một" luôn.

Còn ý kiến của các cá nhân khác thì như sau:

Em Nguyệt đăng ký sẽ mang một ít sản phẩm BigC như sữa chua, bánh mì to và dài, bơ Pháp.

Cậu Hoa hôm ý bận từ sáng đến chiều: buổi sáng thì kết nap đảng viên mới, chiều ăn cỗ cưới, nên đăng ký đến muộn, nhưg món nào cũng phải thử hết.

Cậu Hươg và Lan cũng đăng ký đến muộn vì trôg cháu.

Riêng BinhPhạm xin nghỉ việc buổi chiều với lý do để kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ và Chiến thắng phát xít Đức - ở cơ quan cứ tròn xoe cả mắt.

Ông xã nhà BìnhPhạm ra mở cửa, thấy Vinh xách 1 tui to tướng bánh mì, cậu BinhKều mag bánh mì đen nóng giòn do cậu ý tự làm lấy, tủm tỉm nói: Hôm nay chỉ ăn bánh mì với uống nước mắm (nước Квас) thôi đấy nhé.

Chúg tôi hớn hở nói theo: Oke !

Tiết trời nóng nực, còn lòng người cũng rực rực chờ đợi ngày Chiến Thắng - cũng đã đến đông đủ. Chúg tôi đi thẳg ngay vào phần mở đầu vì giờ này kiến đag bò bụng lắm rồi, hơn nữa, ngồi trước toàn nhữg món ngon - sức hấp dẫn kô thể chối từ, nên chúg tôi nâng cốc.

 

                              Vừa đc ăn, vừa đc nói, vừa có người chụp ảnh  

Cơm no rượu say, phần văn nghệ chào mừng Ngày Chiến thắng bắt đầu. Các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp như anh MinhCK, anh Duy, Nguyễn Đình Minh cũng đc mời đến dự. Chúg tôi say sưa cùng nhau hát vang nhữg bài hát Nga - nhữg bài ca đi cùng năm thág.

Rồi đến tiết mục HT NgocBQ trao Bằng Khen MK.

 

 

Cậu BinhPhạm và cậu Vinh khai đây là lần đầu tiên đc Bằng Khen nên kô kìm hãm đc sự sung sướng - cười hết cỡ.

Tiếp theo đến mục cậu Lan "khoe" cháu. Trộm vía trôg thằg cu rất ngoan nên các bà thay nhau bế rồi chụp ảnh với cháu.



 

Khoảg 21h tôi phải về trước. Không khí buổi Kỉ niệm Ngày Chiến thắng vẫn đag tưng bừng....

Ngày 8/3 là ngày của phụ nữ, còn ngày 9/5 thì tôi cứ nghĩ là ngày dành riêng cho cánh mày râu (Ngày Đàn Ông), dành cho nhữg anh bộ đội, họ xứg đág đc tất cả nhữg người phụ nữ mừg đón họ chiến thắg trở về và hàng năm lại nhớ đến ngày này.

 


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 25-05-2012 12:12






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: ThucPT
08/06/2012 14:46:49

Hương ơi, những lời còm của Hương bao giờ cũng rất tình cảm. Cảm ơn em nhé.



Từ: HuongNT
08/06/2012 10:28:13

Cám ơn chị Thục đã có bài viết rất cụ thể và sinh động về buổi họp mặt của Hội MK mừng ngày Lễ Chiến thắng. Đặc biệt em rất thích 2 tấm ảnh mừng ngày Lễ Chiến thắng ở Nga. Những bông cẩm chướng đỏ tươi - biểu tượng của chiến thắng to đẹp quá! Em rất thích loại hoa này và  cho rằng đó là màu đỏ của tình yêu.



Từ: HuongLH
27/05/2012 17:44:02

Thục ơi,


Lâu lắm không lên mạng KGU, hôm nay chủ nhật rỗi rãi vì không phải trông cháu, lướt web mới thấy Thục đăng đàn hăng quá. Bình K, Thục, Hoa, Phong, Thanh và Vinh là những cây bút chuyên nghiệp của lớp mình và chúng mình rất tự hào về các cậu đấy. Bằng khen "Trụ cột KGU" của Hội trưởng trao cho từng thành viên MK chúng mình quả không sai. Mình đã treo nó ở tầng 1, trong phòng khách đấy. Có ai về hưu mà vẫn nhận bằng khen như chúng mình đâu!!!


Cám ơn Thục đã có bài viết về dư âm Ngày Chiến thắng sinh động và chi tiết. Nhờ nó mà các thành viên KGU mới biết được việc chúng mình nhận bằng khen và danh hiệu "Trụ cột KGU", một danh hiệu chỉ có ở Hội chúng mình như Bình K đã nhận xét. Chúng mình cũng cám ơn ông phó nháy Quang đã ghi lại những hình ảnh đẹp, anh Minh CK, anh Duy và anh Minh-ông xã của trụ cột KGU Bình K đã cùng hát hết mình những bài hát Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng.


 



Từ: LienTP
26/05/2012 08:46:39

Cảm ơn chị Thục, bài viết và ảnh rất sinh động. Em đọc mà thấy thèm quá: không khí ấm cúng sôi nổi hát hò, món ăn Nga và nhất là "Trụ cột". Danh hiệu rất xứng đáng với các chị (trong này còn có cả Nguyệt và Minh Hạnh nữa đấy chứ?). Em xin chúc mừng nhiệt liệt nhé.



Từ: LyTM
26/05/2012 08:25:30

Ngày chiến thắng triệu triệu người ca hát,


khúc nhạc lòng sáng đôi mắt trẻ thơ,


Chiến thắng rồi, ai cũng vẫn còn mơ,


Đã qua thuở bom rơi đạn nổ,


đã qua thuở tiếng ai người nức nở,


Triệu người con Xô viết đã hi sinh!


Hôm nay cười chiến thắng quang vinh


có các chị đang vui mình " trụ cột",


đã nhen nhóm một tình yêu bồng bột,


mái trường xưa, xứ Môn ngát hương trời,...


Đẹp lộng lẫy anh chị, tuổi đôi mươi,


ửng trái táo, căng sáng tròn đôi má,


và nụ cười, sao dễ thương đến lạ,...


Mỗi chuyện xưa, như vừa mới hôm qua,


để Người KGu mãi mãi chúng ta,


ai cũng yêu những người 'Trụ cột"


ai cũng thế, muôn người là một


cùng mái trường, thần tiên nét tuổi hoa!


Để sau này đọc trang viết hội nhà,


ai cũng biết, những con người trụ cột


kết nối cùng nhau- bạn bè xứ Mônđa!



Từ: HanhLM
25/05/2012 23:48:48

Hôm đấy ai cũng vui vì được đích thân HT trao Bằng khen"Trụ cột KGU". Đã U60 mà khi nhận bằng khen vẫn cứ ngượng nghịu, hớn hở ra mặt.


Đây là nụ cười "thu hoạch" của tác giả bài viết.




Từ: BinhNH
25/05/2012 16:33:25

Thục chọn ảnh hơi bị đẹp đấy. Cậu quên không kể là hôm ấy trao bằng khen MK cho từng người một chứ không phải 1 bằng khen chung cho cả hội MK . Nên chị nào cũng đòi anh phó nháy Quang chụp cho 1 kiểu có đủ cả bằng khen lẫn hình ảnh hội trưởng trao tận tay. Không chị nào chịu kém chị nào. Thế mới biết già rồi mà vẫn tham " danh vọng" quá. Mà danh " trụ cột" này chỉ có hội KGU mới có.


 



Từ: BinhPT
25/05/2012 15:45:32

Thục đưa cái ảnh hai bác cựu chiến binh già trông hấp dẫn quá, mình lại cứ tưởng có cái chuyện ngày xưa nào, té ra lại vụ đàn đúm của hội MK. Ảnh cuối thì trông giống chúng mình vài năm nữa. Hàng xóm nhà mình lúc đầu nghĩ là bạn Quyên hò hét và mình phải cải chính là bố mẹ cháu tổ chức  kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít Đức đấy ạ. Mọi người đều gật gù : ừ đúng rồi, thấy vô tuyến cũng chiếu kỷ niệm Cách mạng tháng 10, có cả duyệt binh...! Không biết mấy hôm nữa chúng ta gặp nhau nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ở đâu nhỉ?!



Từ: HoaNT
25/05/2012 14:11:09

Hoan nghênh cậu Thục có bài hôm chúng mình tụ tập ở nhà Bình Phạm. Thực ra là hôm đấy cũng nhân tiện thêm một lý do nữa là con gái nhà Bình P có học bổng đi học đại học nước ngoài và rất nhiều lý do nữa như: khai trương lắp điều hoà trong bếp, rồi đã lâu chúng mình chưa tụ tập ...Mình đã nhận bằng khen của hội MK ở nhà Bình Kều hôm trước còn đây là mình nhận bằng hộ Thanh LK nhưng cứ chụp cho có ảnh vì nhìn xa chẳng ai để ý tên làm gì . Ai cũng có một tấm ảnh nhận bằng khen do chính hội trưởng BQ trao. Một buổi tối vui vẻ và đầy ý nghĩa. Nghe nói sáng hôm sau hàng xóm nhà Bình P bảo: hôm qua các cháu nhà bác vui quá nhỉ.


Cám ơn Bình P chiêu đãi một bữa ăn Nga độc đáo, chị Chi trổ tài món tàu phở an toàn không có thạch cao với nhiều món khác mà mọi người mang đến nhưng đặc biệt là em Hạnh và Hương Hương rửa bát đĩa mệt nghỉ hôm đấy nữa.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s