KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 29 Tháng năm 2012

Quyền ngáy là của nó!




Tác giả: NghiPH

Quyền ngáy là của nó!

      NghiPH

Ở cơ quan nọ có anh M có tật ngáy rất to. Khi đi công tác ai cũng không muốn được phân công ngủ với anh M. Thế mà lần này anh N xung phong ngủ với M. Sáng nay, thấy N thức dậy rất tỉnh táo, mọi người bèn hỏi:

            - Đêm qua ngủ tốt chứ N?

N tỉnh bơ:

            - Ngủ rất ngon?

            - Thật sao?

            - Tối qua, lúc lên giường tớ cứ lẩm bẩm:

Quyền ngáy là của nó, quyền ngủ là của mình!

Quyền ngáy là của nó, quyền ngủ là của mình!

Ngáy là của nó! Ngủ là của mình!

Ngáy là của nó! Ngủ là của mình!

Ngáy nó! Ngủ mình!

Ngáy nó! Ngủ mình!

Ngáy! Ngủ! Ngáy! Ngủ!

Ngủ! Ngủ... Thế là ngủ luôn!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 29-05-2012 08:08






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: NghiPH
05/06/2012 18:42:05

Chị Hoa: Trong cuộc đời nhiều cái thật lạ lùng. Ông bố vợ em cũng vậy. Cụ nằm ở tầng hầm phía trên lại không bị gì khi máy bay thả bom. Còn ông bạn nằm tầng hầm sâu hơn thì bị hy sinh vì mảnh bom.


Còn câu chuyện vui này em đã kể trước khi trình bày một báo cáo tại một hội thảo để cho không khí đỡ căng thẳng.



Từ: HoaNT
05/06/2012 14:48:49

Năm 1968 bố mình đi B thì thoát chết nhờ ngáy to vì để khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của  đồng đội nên bố mình mang võng lên nằm trên hầm, đến khi bị bom trúng  sập hầm thì bạn của cụ nằm dưới hầm bị thương nặng còn bố mình chỉ bị một viên bi bắn vào đầu gối và cụ mang viên bi này đến lúc từ biệt cõi đời như một kỷ niệm chiến trường.



30/05/2012 10:25:11

Đối với những người ngủ dễ thì ngáy chẳng có vấn đề gì,nhưng đối với những người ngủ khó thì nằm cạnh người ngáy là một cực hình tra tấn!.Chị đã từng trải nghiệm rồi.Hi hi



Từ: NghiPH
29/05/2012 23:20:26

CúcNT: Khốn nỗi, hắn ngáy to đến mức cửa kính rung lên bần bật. Còn trong hình là một chàng trai chứ không phải cô con gái, em ạ.



Từ: CucNT
29/05/2012 19:45:24

Nằm bên cô gái mà bác Tổng post hình lên thì mới không ngủ được chứ nằm bên anh ngáy to thì có sao đâu.



Từ: Meomun
29/05/2012 08:47:01

Trong chuyện ngáy, chỉ có kẻ cắp là lợi thôi bác Tổng ạ.Kẻ cắp quan sát thấy ngáy rồi tức là ngủ say quá, sẽ không nỡ đánh thức để hỏi xin tiền nên lấy luôn cả ví cho tiện. Hic!



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s