KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 17 Tháng sáu. 2012

Câu hỏi phụ




Tác giả: Sưu tầm

Trong một cuộc thi hoa hậu , có hai  thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng với ngôi vị cao nhất cuộc thi do vậy Ban giám khảo phải đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì sẽ đoạt vương miện.

Câu hỏi được Ban giám khảo thống nhất đưa ra cho cả hai thí sinh
- Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái váy và cái lồng chim.
Đây là câu trả lời của cô gái đoạt ngôi  á hậu  :
- Kính thưa Ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ: trong lồng chim thì có con chim còn trong váy thì không có chim !
Cô còn lại  đoạt ngôi hoa hậu vì câu trả lời như sau :
- Kính thưa Ban giám khảo, cái váy và cái lồng chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì chim bay ra còn khi mở váy thì chim chui vào !


 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 17-06-2012 23:11






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: CucNT
23/06/2012 15:31:03

Hoan hô anh Hiền


về Chim và Bướm như anh đã bình luận và chỉnh sửa thì chỉ có thể tóm gọn "Chuẩn không cần chỉnh".



Từ: HienVC
22/06/2012 12:17:59

@CucNT: Câu thơ của em anh đã nghe nhiều lần, chỉ cần thay chữ đến bằng chữ cái - nghĩa là chưa đụng chạm đến ( tiếp xúc) mà chỉ cần tác động từ xa ( âm thanh , ánh sáng, hình ảnh, ngôn ngữ v.v) là đã có tác dụng rồi  thì sẽ là chuẩn không cần chỉnh.


 "Bướm trời đụng cái thì bay,


Bướm nhà đụng cái lăn ngay ra giường"



Từ: CucNT
20/06/2012 16:19:18

Giang Nam có câu thơ "Yêu quê hương vì có chim có bướm"


Các bác nói chuyện chim mà không nói đến bướm là không công bằng.  Chim thì khi mở váy ra chui vào như câu trả  lời của cô hoa hậu. Còn về bướm thì có câu chuyện vui về câu hỏi "Giữa Bướm trời và Bướm nhà khác nhau ở Điểm nào", Hoa hậu trả lời bằng 1 câu thơ đầy triết lý và thấm đẫm thực tiễn: 


 "Bướm trời đụng đến thì bay,


Bướm nhà đụng đến lăn ngay ra giường"


Cảm ơn bác Hiền mà không Hiền, lúc nào cũng làm mọi người cười nghiêng ngã.



Từ: HienVC
18/06/2012 22:45:30

@ThanhLK : Em nhận xét rất đúng, tiếp thu 100%.


Không gian chật hẹp, nhiều khi lại thiếu ánh sáng nên khó có thể "bay" vào được mà chỉ có thể " chui " vào được, ngay cả " chui " có lẽ cũng còn khó, nhưng vẫn cứ cố       " chui" bằng được!



Từ: NghiPH
18/06/2012 09:20:27

Đặc điểm nổi bật của chim là bay. Mà đã bay là bay đủ kiểu. Tuy nhiên, bao giờ chẳng có ngoại lệ. Có loài chim không bay được. Sinh ra để bay nhưng không bay được. Hoặc giả đã từng tung bay khắp bốn phương trời nay mỏi mệt nằm trong tổ ghé mắt nhìn quanh nhớ về thời oanh liệt.



Từ: BuuTH
18/06/2012 05:22:13

Mọi người ơi! đó không phải là chim cánh cụt vì chim cánh cụt vẫn còn hai cánh nhú ra và vẫn vẫy vẫy như muốn bay mà không bay được hi hi.... Tại một quốc đảo thực sự có một loài chim không có cánh nên không bao giờ bay, có mỏ dài để dễ thò vào khe hoặc hố để bắt mồi và toàn đi kiếm ăn vào ban đêm. Đây là loài chim cực hiếm, lông  chim này cực đắt dùng để trang điểm mũ, cổ áo, và áo khoác cho các quý bà. Chim này được ghi vào danh sách đỏ và được  quốc đảo này lấy làm biểu tượng của dân tộc và được in cả trên đồng 20 cent thì phải (lâu rồi tôi không nhớ rõ), đó là chim Kiwi của New Zealand, chứ không phải là chú chim mà đại ca Hiền và ThanhLK nghĩ là chim bay vào hay chui vào đâu nhé he he



 


Nhân tiện đây tôi cũng xin kể một câu chuyện mà cá vị hay nghĩ nhầm:


Có một quý Bà được mời đến dự tiệc và do sơ ý nên chỗ của quý Bà xếp đúng giữa cái chân bàn. Quý Bà ngồi vào và thấy sự bất tiện muốn nhắc khéo chủ nhà nên hỏi: "Đố các quý Ông giữa hai chân tôi có cái gì?". Các quý Ông nghĩ ngay đến cái ... của các quý bà và nhìn nhau đỏ mặt nhìn nhau, không ai trả lời nghĩ là quý Bà này đã ra câu đố khiếm nhã. Biết vậy, quý Bà này mới nhắc khéo: " Đó là cái chân bàn". Chủ nhà thấy vậy liền thay lại chỗ cho quý Bà ngay và tỏ ý xin lỗi vì sự sơ ý gây bất tiện vừa qua. Cơm no rượu say rôi, để hâm nóng không khí vui vẻ của bữa tiệc  và chủ nhà bớt căng thẳng, Quý Bà này lại hỏi:"Tôi đố các quý Ông  bây giờ giữa hai chân tôi có cái gì?". Các quý Ông nhà ta bây giờ lại nghi ngờ không biết bà ta giở trò gì với cánh đàn ông nên chỉ nhìn nhau mà không dám trả lời. Thấy các quý Ông lúng túng như gà mắc tóc, quý Bà liếc mắt, mỉm cười  với các  quý Ông và nói:"Đó là cái mà các quý Ông vừa nghĩ  đến lúc trước ấy". hi hi...



Từ: ThanhLK
18/06/2012 02:20:48

Thế cho nên đại ca HiềnVC cũng nên chế tác hai từ cuối bài "bay vào" thành "chui vào" là phù hợp cho tất cả các "loài" chim. hi hi.



Từ: HienVC
18/06/2012 00:23:42

@ ThanhLK : Từ khi mới đi làm cho đến nay, khi trà dư tửu hậu cánh nam giới chúng tôi cũng hay ngâm nga một câu trong một bài hát nổi tiếng " Có một bài ca không bao giờ quên " , tất nhiên đã được chế lời :


" Có một loài chim không bao giờ bay "


nhưng đến nay cũng không biết đó là chim gì, có thể là chim " cánh cụt "  ?



Từ: ThanhLK
18/06/2012 00:09:29

Bravo! Hoa hậu trả lời quá chuẩn. Tuy nhiên, chim "cánh cụt" có "bay" được không nhỉ ??? he he



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s