KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 08 Tháng mười. 2012

Ở đâu đó




Tác giả: PhongPT

Sỏi 20

Lãnh đạo đến gần. Mọi người đang nói cười ròn rã bỗng im re, cắm cúi viết. Tôi đang cắm cúi viết bỗng toe toét nói cười ba lăng nhăng chuyện rau muống, kẻo Lãnh đạo sinh nghi “cô này phấn đấu hả?”. Tôi không dám.

Người quen gọi điện hỏi “làm gì đấy” thì trả lời “đang xem phim Hàn Quốc”, kẻo họ nghĩ “hám tiền, cắm đầu cắm cổ làm việc cho mệt xác”. Tôi không có ti vi.

Người xã giao rủ đi chơi thì “mình phải đưa cháu đi học”, kẻo họ nghĩ “quê, chả biết hưởng thụ, làm đến chết à”. Con trai chả bao giờ bám mẹ.

Người thân tình thương hại “ngày cuối tuần tụ tập xả xì trét đi”, đành lụi cụi đi vì có xì trét đâu.

Bạn hỏi “công việc đến đâu rồi, mình giúp được gì cho cậu?” mắt tôi sáng choé.

Lắm khi tôi cũng xấu hổ vì mình mắc chứng dở hơi, người cùng cảnh ngộ chắc biết, còn người khác cảnh ngộ thì nói là “giời hành”. Không, giời không hành, giời cho tôi sự bình yên trong công việc, vì công việc không phải là lao động, mà là một cuộc chơi thú vị với nghề và với người.

Cái bệnh nghiện việc đáng ghét này, có thuốc gì chữa không nhỉ? hình như đang có, đeo ở đâu đó ...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 08-10-2012 13:01






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LanTT
11/10/2012 15:28:35

Nhìn ảnh minh họa đã biết ngay là bài của Phong. Phong mà ko làm việc thì ốm mất. Công việc là oxi của Phong. Bệnh này ko phải chữa và ko thể chữa được. Lâu lắm ko gặp cậu. Định phone cho P mà xg việc thì sợ Phong ngủ rồi. Hix



Từ: TuanDK
09/10/2012 21:51:30

   Sông kia sâu đáy sâu lòng


Sâu xa ý tứ: Bạn Phong thật tài!


   Chủ đề toàn chuyện cực hay


Hội mình "com" đến mỏi tay vẫn còn...



Từ: PhongPT
09/10/2012 17:37:54



PhongPT thú vị được nhìn thấy mình trong mắt bạn bè, thầm nhủ rằng mình cũng chưa hiểu hết mình. Nhiều bạn tốt bụng thưởng những lời có cánh làm mình thấy bay bay. ChauHM bắt bệnh hiếm gặp khiến mình thấy lâng lâng, không chữa, để được đưa vào sách đỏ.


Viết đi các bạn ơi, để sướng âm ỉ như PhongPT.




Từ: HanhLM
09/10/2012 15:01:13

Ơ té ra như Châu nói thì bệnh của chị Phong thuộc loại quý hiếm nằm trong Sách đỏ cần được bảo tồn và phát triển à?


Em thì nghĩ là trong vô vàn bệnh Nghiện: Nghiện rượu (bia), Nghiện ma túy (thuốc phiện, thuốc lắc), Nghiện thuốc lào (thuốc lá), Nghiện sex... thì bệnh Nghiện việc là bệnh "cao quý" nhất. Cũng như trong các tội Ăn cắp thì Ăn cắp sách là tội "trong sạch" nhất ấy mà. Hi Hi!



Từ: ChauHM
09/10/2012 14:14:43

Văn chị Phong đúng là Văn Phong - sống động như gió.


Đọc bài, thấy chị Phong mắc bệnh "sợ người khác hiểu đúng mình". Ngôn ngữ và cử chỉ trong trường hợp bình thường là giúp chúng ta trình bày ý nghĩ, còn ngôn ngữ cử chỉ của chị Phong là nhằm che dấu. Biểu hiện lâm sàng của bệnh này giống với biểu hiện của những người mới yêu lần đầu. Thông thường, bệnh này sẽ tự động khỏi sau khi yêu vài lần hoặc khi gia nhập hội MK. Trường hợp đến tuổi như chị Phong mà bênh chưa dứt là rất hiếm, cần đưa vào sách đỏ.



Từ: LyTM
09/10/2012 11:59:24

Chị Bình ơi, em tưởng chị đang chu du cơ mà! chị Bình nghiện chu du đó đây, khắp các nước- sự nghiện mà nhiều người mơ không được.


Chị Gió bao giờ cũng viết về một cái gì đó rất sỏi! Gió đẩy được sỏi đi xa nếu Gió to và sỏi nhỏ! người viết triết lý đến mức anh bạn trai phải nhảy bổ lên để khen ngợi, he he,..( ngôn từ của chị Thanh!)


Chị ơi, mình không thích làm lãnh đạo nhưng nếu để người dốt lãnh đạo mình, đôi lúc ấm ức lắm, làm đúng nó gạch đi hết đấy, ốm to! nhưng mà dân và quan thì đều có sác xuất% giỏi và dốt, xấu và tốt. Vì vũ trụ là tương đối mà!



Từ: BinhPT
09/10/2012 11:51:19

Chết thật, toàn thấy các bà già về hưu khen nghiện việc, trong khi thấy ới một cái là đã tụ tập được ngót nghét hai chục người... Tóm lại xã hội thu nhỏ của KGU vẫn đủ các thành phần và các loại đam mê nên chúng ta mới được xem nhiều bài viết hay của mọi người. Hoan nghênh các bạn nghiện và không nghiện! Mình cũng nghiện Sỏi của Phong, nhưng nghiện đi chơi giống Bình Kều, thích nghiện hát như Hoa và chị TyjA, thích nghiện trồng hoa như bạn Nhuận... tức là đang nghiện... mơ!



Từ: NgocNT
09/10/2012 10:44:14

Chị Phong ơi! Em thì đang hình dung chị "thanh minh" với mọi người vì lâu quá rồi mọi người không "thấy" Sỏi của chị, mà hình  như ai cũng "nghiện" Sỏi của chị rồi! Cám ơn chị! Vẫn luôn ngắn gọn và độc đáo như vậy!



Từ: HuongLH
08/10/2012 23:38:34

Mình thì cái gì cũng nghiện nhưng hóa ra lại chả nghiện gì cả. Có nghĩa là cái gì cũng thích nhưng chỉ nửa vời chứ không đam mê để mà thành nghiện được. Thích hát những bài hát Nga lúc nào có đông bạn bè và hát rất hăng,nhưng chỉ hát được vài bài là đã khản đặc giọng chứ không còn được như thời sinh viên nữa; thích chơi bóng chuyền nhưng rất nhiều khi thấy trời nắng quá hoặc có mưa là lại kiếm cớ ở nhà không ra sân nữa; thích khiêu vũ nhưng toàn tập ở CLB gia đình (nhà Thanh Lương) hay ở CLB tổ dân phố cách nhà có mấy bước chân... chủ yếu để nâng cao sức khỏe, rất đúng với tinh thần của Hội những người hưu hắt -"ACCC" (ăn chơi chờ ch..ết). Và bây giờ thì có việc không muốn nghiện nhưng vẫn phải làm là làm osin không lương mà thôi.


Vậy nên, còn nghiện việc và còn thấy đam mê công viêc như cậu là hạnh phúc đấy. Chúc cậu mãi luôn năng động và nhiệt huyết để còn nghiện việc dài dài nhé.



Từ: PhongPT
08/10/2012 21:13:05



PhongPT hơi bối rối với sự ủng hộ của anh chị em. Mình nghĩ chị em nên nghiện ... anh em hơn là nghiện việc. Các anh KGU có đồng ý với PhongPT không ạ?





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s