KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 20 Tháng mười. 2012

Quả bóng




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Tôi mê đá bóng từ bé. Đám trẻ con cùng lứa trên phố Trần Hưng Đạo cũng mê môn này. Hồi đó có được quả bóng đâu có dễ. Duy nhất có cậu Hải ở nhà số 53 có quả bóng cao su 2 đồng 6 (theo giá của quả bóng). Lâu lâu mới được đá bóng thực sự. Còn lại là đá ống bơ, giẻ rách quấn lại, quả bưởi, ... Mà hồi đó toàn chân đất thôi. Vì thế sứt mẻ chân tay là chuyện thường tình. Vậy mà đâu có ai sợ.
Lên cấp III tôi vào trường Sư phạm, rơi vào lớp cũng toàn dân ghiền bóng đá. Lúc nào có thể chơi được là chúng tôi không tha: trưa nắng chang chang, trời mua tầm tã, tối cũng đá, dưới ánh trăng và nếu không có trăng thì thắp đèn dầu. Đến mức các thầy khi họp phụ huynh cũng phải công nhận chưa thấy lớp nào thắp đèn dầu để đá bóng như chúng tôi.
Năm 1975 chị tôi sang Liên xô đi học. Mấy tháng sau nhân có người về nước chị tôi gửi một gói quà về. Cả nhà hồi hộp mở ra xem. Một quả bóng đá bằng da, mới và rất đẹp. Tôi bị mẹ mắng ngay lập tức: để chị mua quạt tai voi hay len có ích hơn không, tại sao lại xin quả bóng. Năm ba bữa thì nó rách bươm được tích sự gì đâu. Oan cho tôi quá. Tôi thề là chưa mở miệng xin chị quả bóng bao giờ. Hai năm sau khi sang Кишинёв tôi mới biết quả bóng giá 8 руб 30 коп. Và lúc đó tôi mới hiểu được với học bổng 60 руб. thì bỏ số tiền đó ngay năm đầu quả là không dễ.
Mẹ tôi đã đúng, quả bóng không chịu được lâu khi bị khai thác tối đa. Nó đã rách bươm sau mấy tháng. Nhưng nó đã làm tròn sứ mệnh của nó. Với riêng tôi, quả bóng nhỏ còn có ý nghĩa rất lớn. Nó để lại trong tôi một kỷ niệm rất đẹp không thể nào quên.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 20-10-2012 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

24/10/2012 08:35:45

@Bác Khửu: chị em đùng là tên Hà nhưng cửa hàng Hà Diện thì thuộc ai đó. Cả hai chị em không ai làm kinh doanh cả. Chị em trước có học dự bị cùng rất nhiều anh chị CC81.



Từ: Khửu
23/10/2012 09:32:31

Lại nhớ đá bóng thời SV. Trước những năm mà Ngọc nói thì đội bóng VL76 vẫn là vô địch. Ngoài đấu giải ra thì hàng ngày các năm vẫn đá sân bóng rổ và cột rổ chính là gôn. Anh nhớ cái cột bé thế mà các chân sút trúng như giã gạo, có trận tỷ số lên 2 con số. Đối với anh, đã nói trong hồi ký rồi, cuộc đời SV là 3 đỉnh hình tam giác: Giảng đường - Nhà ăn - và sân bóng mà, hihi.


À @Diện, bà chị của Diện tên Hà đúng không? Thế dãy cửa hàng Hà Diện chuyên về quần áo trẻ con có thuộc 2 chị em không đấy???



22/10/2012 17:56:30

Diện đá bóng rất giỏi. Hồi tôi năm thứ 5, Diện mới năm thứ 2, tuy nhiên chúng tôi cùng đá với nhau trong đội tuyển SV VN thi đấu với đội các nước khác như Lào, Đức, châu Phi, châu Mỹ la tin. Hồi đó chúng tôi đá đội hình 2-1-2, Diện đá ở vị trí giữa , kiểu như tiền vệ ấy. Phía trên tiền đạo là tôi và Thái Sơn (TS79), hậu vệ thì là Tiến Long (CC80), và 1 vị trí hậu vệ không cố định. Còn thủ môn là Toán (VL80). Với đội hình đó chúng tôi đã vô địch giải đó, thắng tất cả các đội còn lại.


Thời trẻ thơ thì tôi đã từng đá đủ các loại bóng: bóng giẻ, bóng bưởi, bóng cao ssu, bóng da. Thời đó có quả bóng được mua từ LX về thì nhất trần đời đấy.



Từ: HienVC
22/10/2012 15:20:28

Quả bóng thời đó là một thứ quà vô giá đối với những cầu thủ đường phố như chúng tôi, quả bóng cao su đã là rất quí rồi chứ đừng nói đến bóng da có vecxi bơm hẳn hoi ( dù có méo tý chút vì khâu bằng tay) đấy là đẳng cấp đích thực trong trường. Không bao giờ chúng tôi đi học muộn thường đi học sớm 1 giờ ( lấy lý do truy bài) và về muộn 1,2 giờ ( lý do thầy cô phụ đạo thêm) là bình thường để chia đội đá bóng. Đá trong tổ, tổ nọ với tổ kia, lớp nọ với lớp kia , trường nọ với trường kia.  Đá từ đầu năm học đến khi nghỉ hè mới thôi.Cả đợt nghỉ hè thì đá cùng phố , khác phố. Tóm lại là đá quanh năm.


Chia hai đội đá trên vỉa hè, đôi khi rủ nhau ra các bãi đá bóng, xếp cặp hoặc hai cục gạch, đá làm gôn hai bên và không có trọng tài nên việc đá vào hay không vào là đề tài tranh cãi đôi khi còn dẫn đến choảng nhau nhưng không ai "thù dai" bao giờ vì thù dai là dại là mất quyền lợi đá bóng ngay lập tức nên dù có tức đến mấy thì cũng đá xong là hết chuyện, hôm sau lại gặp nhau đá bóng tiếp như không có chuyện gì xảy ra!



Từ: GiangHV
22/10/2012 10:16:55

Một món quà thật vô giá, nó không chỉ có ý nghĩa cho tuổi thơ đầy ắp vô tư, mà còn là một kỷ niệm đẹp đi theo ta suốt đời. Xin chúc mừng Diện có một người chị thật tuyệt vời.



Từ: CucNT
22/10/2012 10:10:16

Em đã không thể còm nữa sau những lời của chị Huyền. Chỉ biết cảm ơn anh Diện và mong được đọc tiếp những bài viết sâu sắc ý nghĩa của anh.



22/10/2012 08:47:27

@MM: anh chuyên đứng gần khung thành đối thủ. Thấy bóng đến thì phồng mang trợn má thổi bóng vào đó. Thế là xong và vỗ tay.



Từ: LienTP
21/10/2012 22:22:11

Bài viết thật giản dị và chân thành về tình chị em. Rất cảm động và đáng để ghi nhớ. Chị chỉ mong rồi sau này khi các con mình trưởng thành vẫn luôn quan tâm và nhớ về nhau như vậy.



Từ: Meomun
21/10/2012 20:15:46

Hihi bác Tổng ơi, cám ơn Bác Tổng, em viết vui thôi mà, chứ em còn nhớ cả chuyện có người tưởng Cuoitru có vợ là người Nga, vì tinh thông tiếng Nga và văn hóa Nga, như 1 nhà Nga học thực thụ. Hôm nọ Cuoitru sửa một câu tiếng Nga (Nagiegida umiraet/umeret pogslednhei), em cũng ko tin lắm em hỏi lại thằng Nga em quen, nó gật gù là Cuoitru nói đúng, phục quá!



Từ: NghiPH
21/10/2012 20:06:43

          MM ơi! Chỉ biết cười trừ (DienPT) là chuyên gia viết trên mục CCCP và mục  Người KGU (Chúng ta) với các bài rất hay, rất chuyên sâu về các lễ hội, về tiếng Nga, về nước Nga thời hậu Xô viết, về thời sinh viên.


        Mời em đọc 7 bài sau đây của chuyên gia Chibietcuoitru: 1.Phong ba bão táp; 2. Lượm lặt về thời hậu Xô viết; 2. Со старым годом; 3. Вино Молдавии; 4. Зайчики;  5. Chúng ta; 6. Nhớ lại những năm tháng sinh viên; 7. Đôi điều tản mạn về thời hậu Xô viết.              


        Em vào mục CCCP, mục Người KGU (Chúng ta) hoặc vào mục Tìm kiếm gõ DienPT là ra các bài của anh Diện.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s