KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 22 Tháng mười. 2012

Cây cỏ gai




Tác giả: PhongPT

Sỏi 21

Trong bụi rậm có cây cỏ gai, không ai thu hái, chẳng ai bán mua. Cây cỏ gai, hoang sơ như thế, rung vì gió, khô vì nắng. Cây cỏ gai, ngơ ngác vì một tiếng gà gáy, rùng mình vì một giọt sương mai. Cây cỏ gai, nước xối không bật gốc, sống  với con đường bụi bậm, với rãnh nước đơn côi, với con ếch ương bộp chộp, với con mèo hoang vội vã. Cây cỏ gai, chỉ cần cho nó, chẳng cần cho ai.

Có bầy chim quý trong vườn thượng uyển, lang bang, bắt gặp cây cỏ gai, lạ mắt, xà vào, múa, bay, lượn, hót. Con gà ngơ ngác không gáy, con ếch bộp chộp không kêu, con mèo giật mình chạy mất. Cây cỏ gai, buồn bã vì ai.

Bay đi chim quý ơi, về vườn thượng uyển của ngươi, mặc cỏ gai ta hoang sơ như thế, ngộc nghệch như thế, mặc cỏ gai ta ngơ ngác vì một tiếng gà gáy, rùng mình vì một giọt sương mai. Người kgu mình ơi, về trang web của mình đi, studentkgu nhớ bạn. Cây cỏ gai, chỉ cần cho nó, chẳng cần cho ai!

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 22-10-2012 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: ThongNV
07/11/2012 17:22:55

Hồi nhỏ, mỗi lần thày thuốc bắt mạch,kê đơn bốc thuốc cho tôi lại thủ thỉ nói: " có một thứ thuốc mà thày không thể bào chế được- đó là niềm tin khỏi bệnh vào thang thuốc mà mình uống". Sau này, mỗi khi uống thuốc tôi lại nhớ đến lời khuyên của thày đối với tôi thời niên thiếu.


Tôi muốn gửi lời khuyên của người thày thuốc quá cố đến bạn Ba và chúc bạn qua khỏi cuộc khủng khoảng sức khỏe này.


 



Từ: PhongPT
29/10/2012 12:52:05



Chị Ba ơi, chúng em lặng lẽ theo dõi câu chuyện can đảm và thẳng thắn của chị, thầm học chị cách sống trong khó khăn. Em thấy may mắn là chị đã dừng chân tại “Cây cỏ gai” để trò chuyện với mọi người. Cám ơn chị Ba.




Từ: ThoaNP
29/10/2012 00:37:55

Chị Ba ơi, em nhớ chị và cảm ơn Chị đã không buồn em. Hôm nọ TV chiếu 1 ông Nhật Bản mỗi sáng Chủ Nhật ra nhặt rác ở Hồ Gươm làm em lại nhớ chuyện anh Hồ Việt. Em mong Anh Chị luôn hạnh phúc. Em chép tặng chị bài thơ "Ru em giấc ngủ canh tà" của Chử Văn Long nhé. Có thể em không nhớ chính xác nhưng thật sự nó đã giúp em rất nhiều khi đau ốm trước đây:


Ru em giấc ngủ canh tà



Ru em giấc ngủ canh tà
Lời ru nâng đỡ em qua thác ghềnh
Qua cơn vật vã bệnh tình
Em như thuyền nhỏ lênh đênh biển cồn …


Ru em giấc ngủ hoàng hôn
Lời ru vá víu cánh buồm tả tơi
Em mơ chi, thoáng nụ cười
Như bình minh dựng mặt trời trong sương.


Bão bùng giờ đã tan cơn
Em như chiếc lá đang còn dạt trôi
Lặng bên giường bệnh anh ngồi
Yêu thương lắng lại thành lời anh ru.




Từ: HanhLT
28/10/2012 12:56:41

Chị Ba ơi chặng đường phía trước của chị thật gian nan không aimchia sẻ nổi, mong chị lạc quan, dũng cảm đối đầu.Chị cố gắng nhé.Em Hạnh SV76



Từ: BaLX
28/10/2012 09:51:44

Thoa ơi! Chị vẫn nhớ em đó, chị còn ra vào SG nhiều mà. Mối lần vào SG chị lại có tâm trạng ngược nhau, một phần rất muốn liên lạc để gặp bọn em, nhưng rồi lại sợ làm phiền bọn em, SG đi lại xa, rồi bọn em lại phải tổ chức gặp mặt, mà bọn em ai cũng bận hết, thôi khi nào chị kết thúc điều trị, nếu đi SG nhất định chị sẽ gọi điện và đến thăm nhà em. Năm 2013, mọi người định tổ chức Du Xuân tại SG, chị không đi được rồi, vì lúc đó vẫn còn đang hóa trị ( chị phải truyền hóa chất tới 8 lần, mà mới được 1 lần thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước} Cho chị gửi lời thăm Dũng nhé! Mong tới ngày khỏe hoàn toàn để được gặp lại bọn em.     



Từ: ThoaNP
27/10/2012 22:54:43

Những hòn sỏi của Phong bao giờ cũng đậm dấu ấn, style riêng của Phong. Thật cô đọng, súc tích.


Chị Xuân Ba là người còm đầu tiên. Chị ơi, em xấu hổ quá, đến không dám liên hệ với chị nữa. Trước đây cứ ngong ngóng bao giờ Chị vào SG để đến thăm. Rồi hôm chị vào, em hay tin báo cho Tuyết để rủ nhau đến thăm chị. Thế rồi bẵng đi không thấy Tuyết phone. Việc Trường việc nhà nhiều quá em cũng không để ý là thời gian trôi qua. Sực nhớ, phone lại hỏi Tuyết thì mới biết Chị đã quay về Đà Nẵng. Em buồn, giận mình và xấu hổ quá.



Từ: CucNT
25/10/2012 17:43:47

Cây cỏ gai thật là quý giá. Chợ Kgu sẽ đông vui vì tiếng lòng ai đang tha thiết gọi bạn. cảm ơn chị Phong đã nói thay nhiều người.



Từ: NghiPH
25/10/2012 17:09:04

Cỏ gai ơi! Cỏ gai ơi! Cỏ không gai ơi! Cỏ không gai ơi!



Từ: HanhLM
25/10/2012 16:22:43

Vâng, ai cũng đau đáu nhớ về lời gọi tha thiết " Người KGU mình ơi, về trang web của mình đi, studentkgu nhớ bạn", thì chợ KGU bao giờ cũng đông vui, náo nhiệt.



Từ: PhongPT
25/10/2012 13:59:51



Với “Cây cỏ gai”, những người kgu tham gia ý kiến tại đây không muốn bàn đúng hay sai, chỉ muốn nói đôi điều trăn trở về một khoảnh yêu dấu trong tâm hồn mình. Trăn trở đó là có thật, và đã được nói thật.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s