KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 20 Tháng mười một. 2012

Кафе СССР




Tác giả: ThucPT

 

 

Quán ăn Nga

Một ngày đẹp trời cuối năm, chúng tôi gặp nhau tại một quán ăn Nga ở ngõ 84 phố Ngọc Khánh để tự thưởng cho mình và cũng là để hưởng cái không khí Nga trên đất Việt.

 

 

Đây là quán ăn của vợ chồng người Nga/Việt. Anh là Thắng, còn vợ là Светлана. Anh chị có một con gái và một con trai. Tất cả gia đình đang sống ở Hà Nội.

Anh bị tai biến lần thứ 2. Hiện nay để lại di chứng. Vậy mà chị Светлана vẫn ở lại VN, một mình vừa nấu nướng thức ăn Nga cho khách, vừa quản lý trông nom cửa hàng nhỏ này, vừa chăm anh ốm đau bệnh tật và nuôi con ăn học.

Tôi nghĩ chỉ có phụ nữ Á Đông mới chịu thương chịu khó, hy sinh vì chồng vì con, nay tôi được chứng kiến một phụ nữ châu Âu cũng chung thủy, tần tảo nơi đất khách quê người vì chồng con. Sao cái tình người của chị đẹp thế, thật đáng nể.

Chúng tôi gọi những món ăn Nga, đích thân do bà chủ người LXô nấu nên nó có hương vị thật LXô. Chúng tôi thưởng thức những món ăn thuần Nga, thưởng thức những giai điệu Nga du dương, những bài hát Nga quen thuộc mãi mãi đi cùng năm tháng như Cây Thùy Dương, Đôi Bờ, ...,  nói nói cười cười không ngớt - một buổi trưa thật thoải mái, vui vẻ.

 

Trước cửa nhà chị Sveta

 

Chắc chắn có nhiều nhà hàng Nga ở HàNội, nhưng chúng tôi đến đây là để tri ân đất nước Nga, nhớ đến nước Nga, nói tiếng Nga, để đáp lại tấm lòng thơm thảo thủy chung của một người vợ Nga nhân hậu - chị Светлана. Đến đây, tôi cảm nhận được "Кафе СССР"  mang tình thủy chung Việt/Nga của anh chị, mang tình hữu nghị Việt - Xô tươi đẹp giữa hai đất nước.

Tôi thường giới thiệu trangWebNGUOIKGU cho bạn bè. Có lần, một bạn đã mời chúng tôi đến quán này. Khi về bạn ý nói: " trangWeb hội KGU nhiều nhỉ, Thục viết bài quảng cáo quán СССР đi để giúp đỡ họ".

 

Chị Sveta đang tiếp khách

 

Nhân dịp cuối năm, Nôen, đón năm mới, những ngày lễ, ngày vui ... , xin mời NGUOIKGU đến quán СССР để thưởng thức ẩm thực Nga, tinh thần Nga nhé.

Mọi người có thể gọi điện trước, đặt các món ăn Nga yêu thích cho chị Светлана: 01222283339; 0438352065


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 20-11-2012 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
29/11/2012 15:43:00

Cảm ơn chị Thục đã thông tin về quán CCCP và tấm lòng thuỷ chung đôn hậu của chị Xvetlanna, Lúc nào ra hà nội nhất định em sẽ đến quán của chị để thưởng thức và để sống lại không khí , tình cảm của 1 thời CCCP.



Từ: KhanhT
24/11/2012 20:47:45

 


 


Có nguoiKGU hẹn tớ ra Hà Nội thì gọi điện đến café ở đây rùi!


 


 


 



Từ: TyTN
24/11/2012 19:32:35

Tuyệt quá và cảm động quá Thục ơi. Chị cũng muốn đến đó quá, khi nào Thục và mọi người đi thì nhớ gọi cho chị Tỵ đi cùng với nhé. NGày xưa các chị rất ngưỡng mộ mẹ kế người Nga của chị Nam Hoa lớp chị, bây giờ nghe Thục kể về cô Cvetlana này thấy thương cô ta quá, đúng là chúng mình nên đến để thường thức hương vị Nga và để ùng hộ vợ chồng họ. 



Từ: ThucPT
23/11/2012 00:18:21


@ Nhuận ơi, mình không biết chuyện của gia đình chị Hoa. Cảm ơn NHuận đã thông tin.


Khi nào NhuậnHải ra HàNội thì alô nhá




Từ: HanhLM
22/11/2012 23:40:40

Đây là chị Xvetlana - chị chủ quán cởi mở, mến khách của Cafe CCCP.


 



 



Từ: NghiPH
22/11/2012 22:04:10

Chị Светлана đúng là một phụ nữ Nga đôn hậu, thủy chung. Chúc chị và gia đình may mắn, hạnh phúc!



Từ: NhuanNT
22/11/2012 05:36:58

Cam ơn Thục nhé. Mình hy vọng là một khi nào đó sẽ được ngồi cùng các bạn trong quán đó.


Thục ơi, mình  thì thấy chẳng riêng gì phụ nữ á đông hy sinh vì chồng con. Ngày xưa, ít nhất có mẹ kế chị Hoa (OB76) đã yêu chồng, đã sống ở VN như thế nào, mình chỉ nghe thôi cũng đã muốn khóc.


Nhưng mà quả thật đây là câu chuyện gần gũi với chúng mình. Cầu mong cho gia đình anh Thắng, xvetlana va 2 cháu khỏe vui và hạnh phúc.


 



Từ: HuongLH
21/11/2012 18:47:47

Cám ơn Thục đã giới thiệu về quán ăn này cũng như về mối tình thủy chung của cô gái Nga đôn hậu. Đường Ngọc Khánh là nơi trước đây khi chưa về hưu bọn mình vẫn đi qua để đến cơ quan đi làm hàng ngày nhưng chưa bao giờ nghe nói về quán này vì có lẽ nó nằm trong ngõ 84. Hôm nào mình sẽ rủ mấy chị ở cơ quan rẽ qua. Đúng là một quán ăn đặc biệt Thục nhỉ.



Từ: TuyetHA
21/11/2012 14:37:50

Cám ơn Thục đã giới thiệu quán ăn "CCCP" - một quán ăn rất đặc biệt. Khi nào ra HN nhất định mình sẽ rủ các bạn Hội MK cùng đến đây để được thưởng thức món ăn Nga trong bầu không khí Nga tại HN và hơn thế nữa là để được  gặp mặt chủ quán - người phụ nữ Nga vô cùng nhân hậu, đáng yêu, đáng quý.



Từ: Meomun
21/11/2012 11:42:42

@Bachai: Anh nói đến quán Chiều nay ở Võ Văn Tần phải không? Quán ấy chỉ chuyên về đồ nướng thì phải, em cũng không rành, không biết còn không. Một quán Nga đầy đủ các món kiểu Nga như quán A ở Nguyễn Đình Chiểu những năm 90, có phòng ăn làm bằng những cây gỗ bạch dương rất đẹp và sau này có mấy quán như "Mùa thu vàng", "Russki Dom" thì không thấy nữa anh ạ.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s