KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 22 Tháng mười một. 2012

Em đi đây!




Tác giả: NghiPH

Phòng bếp nhà cô giáo dậy môn Luật Hôn nhân và gia đình ở trên tầng 3. Chiều hôm ấy cô về sớm để nấu một bữa cơm chiều tơm tất cho chồng. Các con đi học xa chỉ có hai vợ chồng ở nhà.

Cô nấu xong lâu rồi mà chưa thấy chồng về. Mọi khi về đến nhà là anh chồng gọi vang:- Bé ơi! Anh đã về, bé ơi!

Hôm nay chưa thấy anh gọi. Hay anh đi nhậu với bạn bè?

Cô đi xuống dưới nhà. Té ra chàng đã về rồi. Chàng ngồi ở đi văng che tờ báo lên mặt ngủ khì. Có lẽ, chàng về nhà, quên gọi vợ, lấy báo ra đọc. Được một lúc mắt díp lại…Thương quá! Vất vả quá đấy mà!

Cô ngồi xuống bên chồng, nhè nhẹ gỡ tờ báo ra, rồi say sưa ngắm chồng. Cô hồi tưởng :- Đây đúng là cái chàng đã cùng học với ta thời sinh viên. Hồi ấy ta được bao chàng trai theo đuổi… Sáu bảy chàng, chứ có phải ít đâu. Chàng V yêu ta say đắm. Nhưng tại sao cuối cùng ta lấy chàng này nhỉ? Ta chưa từng yêu cái anh chàng đang ngồi ngủ gà ngủ gật trước mặt ta. Đúng mà, ta chưa từng yêu hắn!

Sáng hôm sau, cô nói với chồng:

- Tối qua em ngồi ngắm anh ngủ. Em tự vấn lương tâm và nhận ra em chưa từng yêu anh. Thế mà chúng ta lại lấy nhau. Khi giảng môn Luật hôn nhân và gia đình em vẫn nói với sinh viên:- Tình yêu là cơ sở của hôn nhân. Vậy mà em kết hôn với anh chẳng có tình yêu gì. Em thấy như thế là không hợp lẽ. Thôi em đi đây!

            - !!!

            Anh chồng còn đang ngơ ngác, cô giáo đã xách va li đi ra khỏi nhà!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 22-11-2012 23:11






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: TungDX
19/06/2013 12:01:54

Nàng đi vì điểm xuất phát không có tình yêu thì ít, mà vì sau bấy nhiêu năm chung sống "hạt giống tình yêu" vẫn điếc, chẳng nảy nở được thì nhiều



Từ: CucNT
29/11/2012 16:08:05

Cảm ơn Bác Tổng đã ghi thêm cái đoạn kết chàng đã lấy thêm cô vợ trẻ còn nàng thì vẫn đang đi tìm. Quyết định của nàng mới sáng suốt làm sao, nhờ xách valy đi, nàng đã được là người tư do còn anh chàng ngu ngốc đó lại rước khoá về khoá lại cánh cửa rộng mở của mình. cảm ơn Luật hôn nhân và gia đình đã làm cho nàng thức tỉnh.... sẽ có bao người noi theo!



Từ: NghiPH
25/11/2012 08:36:54

Cái ý kiến về sự giả giọng của chị ThoaNP rất lý thú. Các anh, các chị ơi, chắc có nhiều "dạng" yêu. Có người yêu cái cụ thể, có người yêu cái đại thể. Cái anh chàng trong chuyện này sau khi đau đớn vì bị vợ bỏ đã phải lấy một cô vợ trẻ cho đỡ buồn, đỡ tủi. Còn nàng đang ở một căn hộ thuê và vẫn đang đi tìm tình yêu đích thực của mình!


 



Từ: ThoaNP
25/11/2012 00:30:11

MM, thì bài này do luật sư Ông viết giả giọng luật sư Bà mà. Các ông chỉ thích ngắm chứ đâu có thích nghe!



Từ: Meomun
24/11/2012 22:44:52

Tối cô ấy quay về thì nhà đã có "nội tướng" mới rồi! Bài học cho các bà: Không nên ngắm nhau kĩ quá! Ngược lại các ông chồng muốn bị (được) vợ bỏ: Hãy ngủ gật trước mặt vợ, hihi!


Hồi xưa trên mạng có truyện ngắn "Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh", em đọc xong cứ cười tủm tỉm. Vì thực tế nhiều bà phải mang xe tăng, xe cần cẩu đến mà không đưa nổi các bà ấy ra khỏi cuộc đời "anh", cố thủ mà, hihi. Còn cô vợ này thì tự giác quá, lại chỉ mang cái vali thôi, chắc chưa kịp chia tài sản. Nếu chọn cô ấy làm thân chủ thì em chắc không thu được phí,hihi.


Nhưng em mà như bà vợ thì em chỉ tiếc 1 câu mà anh ta nói với vợ dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi: Bé ơi...!Đàn bà thích nghe ngọt, chứ không thích ngắm. Thế mà cô này lại ngược lại: Ngắm kĩ quá đến phát chán, tai lại bỏ qua mất cái từ "bé" ấy, uổng quá!   


 



Từ: ThongNV
24/11/2012 20:53:11

Chưa đâu Meomun!. Phải đề phòng nếu không tìm được địa chỉ của các chàng trai năm xưa thì tối cô còn quay về chứ.



Từ: KhanhT
24/11/2012 20:49:26


MM ơi, thế mới thông cảm được tại sao ở Quốc hội vừa rồi ý kiến khác nhau về việc thầy dạy luật thì không được làm luật sư! MM định chọn ai? vợ hay chồng làm thân chủ của mình đây?




Từ: Meomun
23/11/2012 17:08:34

Chuyện thật hay đùa thế bác?


Trước khi cô ra khỏi nhà, cô giáo dạy Luật HN và GD đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo Luật HN và GD chưa bác Tổng ơi?  



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s