KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 01 Tháng mười hai. 2012

Mất đồ




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Chí Phèo chở Thị Nở đi siêu thị Woolworths Unley. Mua hàng xong quay ra bãi để xe không thấy ô tô đâu. Đành phải đi taxi chở đồ ăn về nhà. Về đến nơi thấy xe đỗ trong sân, trên xe có mẩu giấy nhỏ ghi: "Vợ tôi đau đẻ. Xin lỗi không kịp xin phép vì gấp quá. Mẹ tròn con vuông. Vui lòng nhận cho cặp vé xem phim tại Mitcham Cinemas như một sự tạ ơn." Chí và Nở gật gù: "cha này biết điều đấy".

Tối đến Chí và Nở chỉnh tđến Mitcham Cinemas xem phim. Khi xem xong về nhà thì đồ đạc trong nhà mất sạch. Trên cửa có mẩu giấy nhỏ: "Tôi cần tiền nuôi con đến khi vào đại học. Cám ơn đã đi xem  phim."


Người post: DienPT

Ngày đăng: 01-12-2012 18:06






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: NhuanNT
08/12/2012 07:42:40

Lâu rồi mới vào chợ thấy nhiều quán vui. Mình khoái CT với chuyện này quá. Tuy nhiên, HanhLM mới là cao  thủ. Thật đáng tiếc là chưa có tên trộm nào thông minh bằng em :))


@ Cúc: Gò vấp gần công viên gì đó cạnh chợ Tân sơn nhất, có khu ăn chơi, nhà hàng, rạp chiếu phim, siêu thị ... mịt mù... choáng váng, thưởng thức đi thôi :)))


MM ơi, Mình đoán cứ hỏi anh Google Map ấy, anh ấy giỏi lắm !


 



Từ: CucNT
06/12/2012 11:02:29

Thị Nở và Chí Phèo đang sinh sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thì mới có nhà, oto, siêu thị, rạp chiếu phim. Chứ Thị Nở, Chị Phèo ờ vủng Gò vấp em Cúc thì  chỉ có lò gạch bỏ hoang, làm gì có rạp chiêu phim mà đến đó mê mãi đến nỗi khi về kẻ cắp đã đi mất tiêu



Từ: HanhLM
06/12/2012 09:16:27

Thông minh thế không biết! Giá tên trộm còn cho Chí thêm thông tin là có cửa hàng rượu đang phát hàng miễn phí để "điều" Chí rời khỏi "hiện trường", rồi ra tay cuỗm nốt Nở đi nữa thì coi như Chí mất trắng hoàn toàn. Chí lại trở về lò gạch thôi.



Từ: Meomun
06/12/2012 08:46:28

MM có dịp tiếp xúc với "cườitrừ" nhưng không nghĩ là "hóm" thế, tưởng "chỉ biết cười trừ" thôi chứ. Có công mà liệt kê tên các truyện cười của Cuoitru trên web mình có khi được 1 bài vui vui đấy.



Từ: NghiPH
05/12/2012 23:20:21

Bài học được rút ra: Muốn làm ăn lớn phải biết cách làm ăn có bài có bản, có lớp có lang!



03/12/2012 08:30:53


@Chị Thoa: chị kết luận vậy thì em chỉ biết cười trừ thôi.


@MM: Cái đó phải hỏi Chí và Nở.




Từ: Meomun
03/12/2012 07:30:37

Hì hì cái vụ "vợ Nga" thì em cũng tin, vì thấy Cuoitru siêu tiếng Nga quá. Nhưng siêu hơn là sao CT biết mấy cái địa điểm gần nhà Chí và Nở nhỉ? 



Từ: ThoaNP
03/12/2012 00:37:05

Khá khen cho đạo tặc thông minh quá. Cảm ơn Cười trừ.


Mình thuộc loại dễ bị lừa nên đọc đến cuối bật ồ lên ngạc nhiên với kết cục.


Đôi khi phân vân không biết mình có bị Cười trừ lừa không nữa, như vụ "vợ Nga" ấy.


Nói chung với Cười trừ là bao giờ cũng phải cảnh giác.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s