KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 05 Tháng mười hai. 2012

Vườn Quốc Gia Cát Tiên




Tác giả: TuyetHA

 

 

Thông tin về Vườn QG Nam Cát tiên

Truyền thuyết về địa danh Cát Tiên

 Trong kho tàng văn hoá của cộng đồng người Mạ ở Tà Lài, vẫn còn lưu giữ một truyền thuyết về tên gọi CÁT TIÊN

    Truyện kể rằng từ ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi tại vùng núi phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng có môt chàng thợ săn người Châu Mạ, trong lúc đi săn anh ta nhìn thấy một khối trụ hình màu sắc sặc sỡ, lấp lánh trông rất lạ mắt. Bản tính vốn hiếu kỳ nên chàng ta dương cung tên lên bắn vào khối hình trụ kỳ lạ đó, bỗng nhiên một dòng nước tuôn trào ra ầm ầm như dòng thác và đuổi theo chàng thợ săn. Chàng thợ săn hoảng sợ chạy như bay, còn thần nước thì tức giận cuồn cuộn đuổi bắt chàng thợ săn, chàng càng chạy nhanh thì thần nước cũng chạy nhanh theo và để lại nhiều vùng thác ghềnh, lúc chàng chạy chậm thì nước đọng lại thành những bàu nước sâu, khi dừng lại thì nước đọng lại dưới chân chàng tạo thành những hồ nước lớn.

   Trong khi đang đuổi bắt thì chàng thợ săn giật mình dừng lại, thần nước cũng dừng lại, chàng trai Châu Mạ nhìn thấy rất nhiều tiên nữ đang đùa vui trên một bãi cát rộng mịn màng bên một dòng suối, bên bờ từng đàn nai, hươu, tê giác nhởn nhơ gặm cỏ non, xa xa là bầy công đang xòe đuôi nhảy múa, các loài chim, bướm cũng thi nhau nhảy múa, các loài hoa thì đua nhau khoe sắc như ngày hội của núi rừng, khung cảnh thật là thần tiên thơ mộng hòa quyện thanh bình. Địa danh Cát Tiên hình thành từ đấy.Cát Tiên có nghĩa là nơi cư ngụ của các vị thần và các nàng tiên.

Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những vườn Quốc gia lớn nhất ở Việt Nam với tổng diện tích là 71.350ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước; có cảnh thiên nhiên đa dạng: vừa có đồi, vừa có bãi ven sông, vừa có các trảng rộng lớn bằng phẳng, lại có các dòng chảy dốc. Vào mùa mưa các dòng suối hiền lành trở thành các dòng thác, nước đổ trắng xoá trên các triền đá lớn. Nhiều đoạn thác quanh co, lượn khúc tạo ra những bãi cát vàng rộng như các bãi tắm tự nhiên. Giữa dòng sông rộng lớn nổi lên các hòn đảo chạy dài theo con nước. Trên đảo, cây cổ thụ mọc xen với đám cỏ rộng có thể làm nơi cắm trại, đốt lửa đêm lý tưởng. Dọc ven sông, theo lộ chính về phía tay trái là toàn bộ các kiểu rừng già, hỗn giao của các loại cây gỗ quý: gõ, giáng hương, trắc, cẩm lai, gụ... Bên phải của con đường rừng là thác trời, một ghềnh thác kỳ thú nhất của Cát Tiên. Tiếp tục băng rừng, qua các thung lũng sâu sẽ đến Bàu Sấu, nơi chứa nước rộng nhất, nằm ở khu trung tâm của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Lòng bàu chứa nhiều loại cá, đặc biệt có cả cá sấu nước ngọt. Ven bàu là nơi tập hợp của nhiều đàn chim lớn như công, trĩ, gà lôi, sếu, giang, mòng, két, le le, cù đen...
   Cát Tiên không những có cảnh quan ngoạn mục, lại nằm trong khu vực chuyển tiếp của khí hậu miền núi và đồng bằng nên Cát Tiên có khí hậu độc đáo. Địa hình có sông suối bao bọc làm cho khu rừng già vừa được giữ nguyên vẹn, vừa trở thành nơi qui tụ hầu hết các kiểu rừng đồng bằng Nam Bộ. Ðây là khu rừng nguyên sinh tiêu biểu cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng thấp.

Hệ thực vật
   Hiện đã thống kê được 1610 loài đặc trưng cho hệ thực vật miền Đông Nam bộ Việt Nam, với nhiều loài cây gỗ ưu thế họ Sao Dầu, họ Tử Vi, họ Đậu. Ở đây, còn nhiều loại thực vật quý hiếm như: Gõ Đỏ, Cẩm Lai, Giáng Hương…

                 

                                                   
Hệ động vật
Cát Tiên có 113 loài thú, 351 loài chim, 159 loài cá nước ngọt, 109 loài bò sát, 41 loài lưỡng cư và 450 loài bướm. Trong đó, tê giác 1 sừng Việt Nam là loài thú cổ có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Hiện chúng chỉ còn duy nhất ở Cát Tiên với khoảng 3-5 cá thể.

          

 

 

       

 

-         Ngày 13/01/1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra quyết định số 08-CT thành lập Vườn Quốc gia Cát Tiên.

-          Ngày 16/02/1998 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 38/1998/QĐ-TTg chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý .

-          Ngày 10/11/2001, Vườn Quốc gia Cát Tiên được Uỷ ban UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thứ 411 của thế giới và là khu dữ trữ sinh quyển thứ 2 của Việt Nam.

-         Ngày 04/08/2005 Ban Thư ký Công ước Ramsar đã công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 499 của quốc tế.

 

 

 


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 05-12-2012 17:05






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest doananhkiet
24/02/2013 19:07:58

toi rat thich bai nay


 



Từ: LyTM
08/12/2012 11:33:44

Các ACE ơi, đúng như anh Tổng nói, em đọc tin này hôm trước rồi, nhưng vẫn hi vọng là rừng rú, nhỡ ra còn Tê giác một sừng nó trú ngụ chỗ nào đó chứ!


Hôm qua, Lý TM cũng vừa dự một tọa đàm về vấn đề quyền môi trường và bảo vệ môi trường của Viện Nhân quyền Học Viện Hồ Chí Minh, cơ quan chú Hải HH tổ chức ở Huế. Vấn đề Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A được đưa ra thảo luận và đã có kiến nghị phản đối gửi đi các địa phương và cơ quan chức năng rồi.


Mong các ACE đang hoạt động ở các lĩnh vực này lên tiếng về vấn đề môi trường nói chung và đặc biệt, lên tiếng để không xây dựng tràn lan thủy điện, làm ảnh hưởng đến khu vực rừng đầu nguồn và sinh thái nhé! các địa phương đôi khi chưa có cái nhìn chung mà vẫn bị lợi ích nhất thời của dịa phương chi phối!



Từ: TuyetHA
06/12/2012 14:05:02

@ Giảng ơi, thế thì tuyệt quá rồi. Trung tâm mình có quan hệ rất mật thiết với Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên từ hơn 20 năm qua. Đây là địa bàn nghiên cứu rất lý tưởng cho ngành Sinh thái cạn của Trung tâm. Hình như GĐ đương nhiệm của Vườn mới lên sau khi mình nghỉ. Giảng alo cho trò cũ đi nhé!



Từ: CucNT
06/12/2012 10:55:37

 


Cảm ơn chị Tuyết đã thông tin rất thú vị về Nam cát Tiên. Thế là du xuân năm nay sẽ rất tuyệt vời.


Bachai phát hiện rất chính xác điều xót xa của bác Tổng, trên trái đất này chỉ có VN và TQ thôi nhưng chưa hết đâu, sắp tới còn ở Camphuchia, châu Phi và Lào nữa vì có ông anh Trung quốc đến đó giúp đỡ mà.


Thơ của chị Lý nên in ra bảng lớn, dựng lên ở cửa  ra vào Nam Cát Tiên để tất cả du khách được thưởng thức.


 


 


 



Từ: 3Chai
06/12/2012 10:23:02

"Có nơi nào trên thế giới này người ta xây dựng tùy tiện, tràn lan các công trình thủy điện xâm hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đến sự vận hành bình thường của các dòng sông, đến sinh kế của bao người ven các dòng sông… như Việt Nam không?"


 


Có. Đó là Trung Quốc. So với họ VN chỉ là học trò nhỏ. Các công ty xây đập của TQ sau khi đã tàn phá cạn kiệt môi trường của chính nước họ, giờ đây đang săn tìm công ăn việc làm ở các nước đói nghèo như châu Phi và Lào, Campuchea...


Mới thứ Bảy vừa rồi, vỡ đập nước  do TQ xây ở Pursat, Campuchea, nước cuốn mất tích 4 công nhân Khmer, và có thể là 3 chuyên gia Tàu nữa nhưng nguồn tin chưa được kiểm chứng.


Trời nguyền rủa những kẻ tàn phá thiên nhiên, nhưng nước thì chỉ cuốn trôi được những kẻ làm thuê đáng thương hơn là đáng tội. 


http://www.internationalrivers.org/


 



Từ: HanhLM
06/12/2012 09:06:13

Đọc thông tin về Nam Cát Tiên của chị Tuyết (trừ thông tin tuyệt chủng của Tê giác một sừng do Tổng Nghị cung cấp) mà háo hức quá.


Anh chị em KGU ngoài Hà Nội đã mua vé bay vào Hồ Chí Minh tham dự Du Xuân rồi đấy ạ. Chỉ còn chờ ngày lên đường nữa thôi chị Tuyết, chị Linh ơi!



Từ: GiangHV
06/12/2012 09:04:17

@ TuyếtHA!


Tuyết à! Giám đốc đương nhiệm của Vườn Quốc gia Cát Tiên là Nguyễn Văn Diện - học trò cũ của mình đấy. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị tổ chức Du xuân có gì không thuân lợi thì cứ liên hệ thẳng với Giám đốc Diện nhé, cứ nói với Diện (sinh năm 1969) rằng đây là đoàn của Giảng.



Từ: ThanhLK
06/12/2012 01:15:55

Tuyết ơi, hấp dẫn quá rồi. Bao giờ cho đến tháng 3 nhỉ!


@ NghịPH: đọc thông tin trong còm của Nghị chắc ai cũng cảm thấy "buồn nẫu ruột".



Từ: NghiPH
05/12/2012 22:18:59

 


Hiện nay, đối với Vườn Quốc gia Cát Tiên có một vấn đề lớn đang đặt ra là Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A nếu được triển khai sẽ xâm hại nghiêm trọng Vườn quốc gia này.


Các công trình thủy điện nếu xây dựng sẽ dìm chết khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên - khu rừng mưa ẩm nhiệt đới lớn cuối cùng còn sót lại ở miền Nam Việt Nam, sẽ xóa sổ một vùng đất ướt được xem là cổ xưa nhất Việt Nam là Bàu Sấu.


Có nơi nào trên thế giới này người ta xây dựng tùy tiện, tràn lan các công trình thủy điện xâm hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, đến sự vận hành bình thường của các dòng sông, đến sinh kế của bao người ven các dòng sông… như Việt Nam không?


@LýTM: Ngày 25/10/2011 Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) và Quỹ bảo tồn tê giác quốc tế (IRF) cho biết: Tê giác một sừng đã tuyệt chủng ở Việt Nam.



Từ: TuyetHA
05/12/2012 22:15:20

@ Lý ơi Đồng Nai, viết nhầm đấy, sửa lại rồi. Cám ơn Lý đã phát hiện nhé!


@ Vân ơi, Du xuân là cuộc chơi chung của cả Hội KGU chứ đâu phải của riêng ACE HN, Vân là thành viên Ban Tổ chức. Chúng mình cùng tổ chức mà!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s