KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 12 Tháng mười hai. 2012

Chú lính chì




Tác giả: PhongPT

Sỏi 22

Ngày xưa có một chú lính chì dại dột nhảy vào lửa vì một cô gái, và đã tan chảy thành hình quả tim. Bên hàng xóm có một chú lính chì chẳng có cô gái nào để nhảy vào lửa, nên còn sống đến bây giờ. Sống lâu, nên chú có nhiều trải nghiệm, có nhiều trải nghiệm nên chú thấy cần phải răn dậy những người trẻ tuổi nông nổi, kiểu như tôi. Tức là, tôi phải có nước da xin xỉn như chú thì mới đậm đà, tôi phải nặng chình chịch như chú thì mới giá trị. Nghiêm trang là thế, mà chú lại tham gia môn thể dục trẻ trung dancesport. Tình cờ tôi gặp chú tại đó. May mắn tôi được chú mời nhảy và nghe chú càu nhàu: “Sai rồi, lần trước không tập à? Chẳng nhớ bài gì cả! Ơ hay, theo tôi, cần gì phải theo nhạc!”. Lúng túng vì thấy mình thật trì độn, tôi lặng lẽ rút lui cho chú khỏi phiền lòng. Nhớ vài động tác cơ bản, tôi nhún nhảy, tôi tung tăng một mình, lòng thấy bay bay.

Chú là chuẩn, ai không giống chú là sai. Chú có ở khắp nơi. Nếu không tin bạn nhìn ngay sang nhà hàng xóm, bạn sẽ thấy có một chú lính chì bên đó.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 12-12-2012 08:08






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: PhongPT
17/12/2012 05:23:16
Anh Nghị kiêng chữ « lính » yêu dấu của riêng anh. Là « Tổng », nhưng anh không bao giờ tự « chuẩn », chỉ e lệ nhắc nhở những anh chị em nhiệt tình vội vã về lỗi chính tả khi post bài, còn mình thì ngày ngày cần mẫn nghiêng đầu cười tủm tỉm trên KGU web.
Anh Khánh tuyệt quá, tìm được chính bằng chứng của Phong để phản công Phong, như là FBI ấy nhỉ.


Từ: KhanhT
16/12/2012 22:03:40

@Phong. “Tình cờ tôi gặp chú tại đó. May mắn tôi được chú mời nhảy và nghe chú càu nhàu: “Sai rồi, lần trước không tập à? ” Tình cờ… và lần trước là cái duyên của chú lính chì nào đó rùi! Phải ương lắm chú mới chưa tan chảy đó thôi!



Từ: NghiPH
16/12/2012 11:03:59

Cái chú trong truyện này của chị Gió mà được gọi là Chú lính chì thì đây đúng là "Chú lính chì" lạc lõng thật. "Lạc lõng" nhưng lại vô thiên lủng. Vậy mới lạ, phải không chị Gió?


 



Từ: PhongPT
15/12/2012 05:57:36



Bỗng dưng có một ý lạc vào đầu, và PhongPT viết ngay “Chú lính chì” lạc lõng.


Cám ơn anh Thông luôn có ý đồng điệu với Phong, cũng tình cờ nhỉ.


Tuyết là cây “dance” từ ngày các anh KGU kéo nhau đi ... xem mặt, nên thấy “dance” là động ngay.


Em Cúc ơi, “chuẩn” cũng mệt, dưới chuẩn một tý cũng hay, có người muốn “dưới chuẩn” mà không dám.


Anh Khánh luôn có còm “độc” cho Phong. Đố anh biết Phong có “chú lính chì” không?




Từ: KhanhT
14/12/2012 22:21:55

Sắp đến Du Xuân KGU rồi, nhà hàng xóm nào cũng có lính chì! mà ta thì bay bay!



Từ: CucNT
14/12/2012 22:15:23

"Chú là chuẩn" nên ta không chuẩn lại thấy lòng bay bay. vậy thì cứ nhún nhẩy mà không cần chuẩn!



Từ: TuyetHA
12/12/2012 11:18:51

   Dancesport của nước chú bây giờ khá lắm chứ, chắclà nhờ  ít người muốn "chuẩn như chú". Đấy tác giả bài này đã rút lui luôn khi không muốn "chuẩn như chú" và thế là  tung tăng, nhún nhẩy theo những bước cơ bản đã được học,  lòng lại thấy bay bay ngay.



Từ: ThongNV
12/12/2012 08:38:50

"Chú là chuẩn, ai không giống chú là sai". Và nhiều người thích giống chú quá nên môn thể thao dancesport của nước chú mãi không vươn lên được.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s