KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 03 Tháng một. 2013

Ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính trung ương




Tác giả: Xuân Hoa

 

Một sự kiện rất đặc biệt hiếm có, chưa có một cuộc bổ nhiệm cán bộ cấp cao nào mà được sự quan tâm và hưởng ứng nồng nhiệt như lần này ngay đầu năm mới 2013, và một trong số 166 Ý kiến bạn đọc là hoangtuan.pvpower đã viết: “Lần đầu có được cán bộ khi được bổ nhiệm vị trí mới mà có nhiều lời chúc mừng như Mr Thanh. xin chúc mừng ông và hi vọng người dân Việt Nam sẽ được nhờ từ những cải cách của ông.”-  1 ngày trước, nên tôi mạn phép mọi người đăng lên đây cùng đọc.

Ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính trung ương

Thứ tư, 2/1/2013, 19:48 GMT+7

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/ong-nguyen-ba-thanh-lam-truong-ban-noi-chinh-trung-uong/

Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế Trung ương với các Trưởng ban là ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ.
Thông báo hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa 11, ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương; các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hai ban này.

Ý kiến bạn đọc ( 166 )

Tôi rất cảm mến ông Nguyễn Bá Thanh vì đã làm thay đổi quê hương tôi. Và yêu lắm con người Đà Nẵng. Trong 1 chuyến về thăm TP Đà Nẵng sau 15 năm đi xa, đang loay hoay với tấm bản đồ thì 1 cô gái lại gần bảo anh kiếm đường nào em chỉ cho. Tôi hỏi chợ Cồn thì cô ấy vào nhà lấy xe ra và bảo "anh đi theo em, chợ Cồn phải còn qua mấy đường nữa".    

Nhân Lê  -  1 ngày trướcThích  |  1674

Hoan nghênh quyết định của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Bá Thanh vào vị trí Trưởng ban Nội chính. Đây là một bước đi mới mà tôi tin nạn tham nhũng sẽ giảm đáng kể.

Phạm Thái Phong  -  1 ngày trướcThích  |  612

Chúc mừng ông Nguyễn Bá Thanh, Tôi tin ông sẽ là công thần của dân.

luonglx  -  1 ngày trướcThích  |  568

Bác Thanh ơi ! Dân Đà Nẵng được nhờ Bác nhiều lắm rồi. Giờ dân cả nước được nhờ Bác nhé. Chú Bác luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công lớn trên cương vị của mình. Thân ái chào Bác. Người luôn mến mộ Bác

Quang Hòa  -  1 ngày trướcThích  |  125

Ông Bí thư 'nói được là làm được'

Thứ năm, 3/1/2013, 17:55 GMT+7

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/ong-bi-thu-noi-duoc-la-lam-duoc/

Không chỉ đề nghị "Cán bộ phải biết tập xấu hổ", "làm việc đừng hô khẩu hiệu", ông Thanh còn tuyên bố "cảnh sát chung chi vài trăm nghìn sẽ cho về vườn". Nhiều lãnh đạo Sở cũng bị ông "truy" tới cùng trong kỳ họp HĐND.
Ông Nguyễn Bá Thanh làm Trưởng ban Nội chính trung ương

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953 tại Hòa Vang (Đà Nẵng). Sau khi tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ông về làm Chủ nhiệm tại Hợp tác xã Hòa Nhơn (Hòa Vang). Sau đó, ông từng bước nắm giữ các cương vị như Phó bí thư huyện ủy Hòa Vang, Giám đốc Nông trường Chè Quyết Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ).

Năm 1996, ông giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và năm 2003 giữ chức Bí thư thành phố miền Trung này. Ở vị trí người đứng đầu, ông Thanh bắt tay vào công cuộc lột xác cho Đà Nẵng bằng chiến dịch "năm không": Không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma tuý, không giết người cướp của. 5 năm sau, khi "năm không" hoàn thành, ông tiếp tục chỉ đạo thực hiện "ba có": Có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị.

Người đứng đầu thành phố thường xuyên xuống gặp trực tiếp người dân để ghi nhận những bức xúc của họ, từ đó yêu cầu lãnh đạo địa phương xử lý dưới sự giám sát của ông. Để tăng cường kỷ luật và chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, ông Thanh đã cách chức Trưởng ban quản lý các dự án xây dựng và công nghiệp dân dụng Đà Nẵng, cảnh cáo Giám đốc Sở Xây dựng. Năm 2010, ông tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy, với tỷ lệ ủng hộ hơn 99%.

Khi Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Điểu thông báo Đà Nẵng nằm trong top 20 thành phố "sạch nhất thế giới", ông thẳng thắn chê: "Chắc mấy ổng không đi vào cái chỗ mà hôm trước tôi với anh Huy (ông Trần Văn Huy, Bí thư quận uỷ Thanh Khê) lội vô ở gần ven sân bay. Mấy ổng tới đó chắc không chấm điểm Đà Nẵng đâu. Đô thị chi rứa mà là đô thị, ăn ở mất vệ sinh, rác vất tùm lum ra như thế".

Rồi ông khuyến khích: "Dù muốn hay không thì họ cũng công bố rồi. Mình lỡ bị công bố nên phải làm cho tốt hơn, chứ làm không đạt là mang tiếng". Theo Bí thư Thanh, cách đây 16 năm, Đà Nẵng đã nghiêm cấm xả thải ra bãi biển và giờ mới có bãi biển sạch, đẹp để thu hút du lịch. Do đó, thành phố nghiêm cấm việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và ai vi phạm sẽ bị truy tố.

Trước nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông, ông Bí thư quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng cho mỗi cảnh sát tuần tra, kiểm soát tại 4 trạm cửa ô ở Đà Nẵng. "Với sự hỗ trợ như hiện nay, CSGT có thể thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng nên nếu chỉ cần phát hiện có chung chi một vài trăm nghìn thì lập tức sẽ cho về vườn chứ không cần phải xét theo mức độ nặng nhẹ", ông Thanh nói và đề nghị lắp camera theo dõi CSGT làm việc tại 4 trạm cửa ô, đồng thời Giám đốc Công an thành phố phải đứng lên hứa dẹp nạn mãi lộ.

 

Bí thư Nguyễn Bá Thanh thăm hỏi và lắng nghe nguyện vọng của bà con làng phong Hòa Vân. Ảnh: Nguyễn Đông.

 Khi tình hình kinh tế khó khăn, Bí thư Đà Nẵng đã đề nghị các ngân hàng giúp đỡ doanh nghiệp. "Những ngân hàng không giảm trần lãi suất cho vay thì trong cuộc họp HĐND thành phố, tôi nói vài câu là người dân Đà Nẵng rút hết tiền gửi vào ngân hàng khác, lúc đó đừng có kêu. Doanh nghiệp có sống thì mình mới sống nên phải dựa vào nhau. Các dự án khả thi cần tạo điều kiện cho vay với thủ tục đơn giản, lãi suất rõ ràng, tạo điều kiện cho vay", lãnh đạo thành phố quả quyết.

Theo Bí thư Nguyễn Bá Thanh, cán bộ lãnh đạo phải có nghĩa vụ phục vụ dân, phải có lòng tự trọng, sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và lời nói đi đôi với việc làm. Bởi vậy, với các cán bộ không làm được nhưng cứ hứa với dân, ông kêu gọi họ "phải biết tập xấu hổ" và "làm việc đừng hô khẩu hiệu".

Sau khi tuyên bố "nói là làm, không có chuyện chạy làng", ông Thanh hứa sẽ tăng phụ cấp cho người nghèo, bố trí việc làm cho bệnh nhân phong ở làng phong Hòa Vân vừa được chuyển vào nơi ở mới trên đất liền.

Trong buổi đối thoại với gần 200 thanh thiếu niên chậm tiến, sau khi nhắn nhủ các bạn trẻ: "Cái gì không thuộc về mình thì đừng có lấy, đói quá thì đi xin. Đã làm người thì phải có lòng tự trọng", ông Bí thư cũng quả quyết thành phố đang mở rộng trại giam, là công dân Đà Nẵng phải có trách nhiệm xây dựng thành phố, còn "vi phạm pháp luật sẽ bị khởi tố, bỏ tù".

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, khi thấy lãnh đạo công an kêu gọi toàn dân tham gia trấn áp tội phạm, vị Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thẳng thắn nói: "Giữ cho người dân bình yên là trách nhiệm của chính quyền mà công an là công cụ đắc lực, phải thể hiện đi chứ không thể chờ ai cả. Nói toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhưng thực ra trách nhiệm chính vẫn là công an. Ở Hàn Quốc, Singapore người ta đâu có hô 'toàn đảng, toàn quân, toàn dân' mà họ vẫn làm tốt".

Còn khi Giám đốc Sở Giáo dục dẫn giải lòng vòng về tình hình dạy thêm, học thêm, Bí thư Thanh cắt ngang: "Ông không phải là Bộ trưởng Giáo dục mà là Giám đốc Sở. Người ta hỏi ở Đà Nẵng thì ông trả lời ở Đà Nẵng chứ mắc chi lại vòng vo".

Nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước cũng như quản lý việc đi lại của cán bộ, ông cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố, chậm nhất hoàn thành vào cuối năm 2013. "Khi đó toàn bộ xe biển xanh sẽ thu về một đầu mối, thành lập đội xe công vụ. Sở nào cần đi đâu, chỉ cần ới một tiếng, không quá 5 phút là có xe phục vụ", ông Thanh nói.

Tại kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Bá Thanh cũng có những phát biểu thẳng thắn: "Vừa rồi đi tiếp xúc cử tri kêu lắm, Vinalines thua lỗ, cựu Chủ tịch bỏ chạy, công an không bắt được. Nói ra cứ như chuyện đùa, cử tri bức xúc hỏi mà không biết trả lời thế nào, mặt cứ trơ ra. Trong khi 70.000 hộ gia đình chính sách, hỗ trợ chẳng được bao nhiêu tiền mà cứ đưa lên đưa xuống, chưa quyết được thì đằng này, hàng nghìn tỷ đồng tiền đổ sông, đổ biển, xót hết cả ruột!".

Rồi ông cho rằng, sự việc trên cho thấy cách điều hành quá lỏng lẻo. "Khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm, mà không giám sát, để bỏ chạy, dân họ không tin. Vinalines ốm yếu rồi còn gánh thêm Vinashin nữa, sụp đổ là đương nhiên. Rõ ràng Vinalines mua tàu gì, dự án gì cũng phải thông qua Bộ, các cơ quan phê duyệt trách nhiệm như nào?", Bí thư Đà Nẵng đặt câu hỏi.

Bộ Chính trị vừa ban hành các quyết định về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương; và phân công ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Kiều Trinh

Ý kiến bạn đọc 

Nếu hầu hết cán bộ Việt Nam chúng ta mà như vị cán bộ này thì giờ đây Việt Nam có thể sánh ngang với các cường quốc 5 châu rùi , mong các vị cán bộ ai ai cũng cố gắn hết mình vì Tổ quốc, có năng lực thì tiếp tục phát huy cao hơn , không đủ năng lực thì xin giáng cấp thấp hơn cho những người đủ năng lực lên làm, đừng vì cá nhân không đủ năng lực mà vẫn cứ mua chức mua quyền rùi làm hại xã hội và dưới cái nhìn không thiện cảm của người dân Việt Nam nói chung, lời cuối chúc gia đình ông Nguyễn Bá Thanh có 1 cuộc sống thoải mái để lo cho đất nước   

Nguyễn Bá Thanh, tôi muốn nhớ cái tên này để còn hãnh diện khi nghĩ mình là người Việt Nam. Nếu có tâm huyết lo cho dân, xin người hãy cố gắng phấn đấu để có tầm ảnh hưởng mạnh hơn, dẹp loạn quan tham, đẩy nhanh hơn công cuộc kiến thiết nước nhà. Mong mỏi quá !    

Phải chi Việt Nam ta có nhiều ông Nguyễn Bá Thanh.

Con rất mến và phục chú Thanh đã mang Đà Nẵng phát triển và người dân Đà Nẵng không phải đói khát và được chú lo lắng nữa. Chú thật tuyệt vời...

Nước ta mà được nhiều người như đồng chí Thanh thi lợi cho dân biết chừng nào. Dám nói dám làm chứ không nhưng nhiều người nói nhiều, hứa hẹn nhiều mà làm chẳn bao nhiêu! Rất khăm phục đồng chí. Chắc chắn đồng chí sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ mai sau.    

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chú Nguyễn Bá Thanh, tôi tin chú Thanh sẽ làm tốt nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Tôi chỉ mong chú Thanh hãy cố lên, mong chú đừng nãn như lần trước, trước đây chú Thanh cũng có ra ngoài đó 1 lần, nhưng không hiểu lý do gì mà chú Thanh lại bỏ cuộc quay trợ lại Đà Nẵng. Hy vọng lần này chú Thanh sẽ vì nhân dân mà làm tốt nhiệm vụ mới của mình. 1 bước đi mới, đúng đắn của Đảng ta. Xin chúc mưng chú Nguyễn Bá Thanh, chúc mừng Đảng ta !!    

Bác Thanh Là thần tượng trong mắt tôi. giá mà nhiều vị quan khác ở Việt Nam đều có lòng tự trọng như Bác Thanh.

nhìn Đà Nẵng những năm gần đây thì có thể thấy ông là người nói được làm được. mong rằng nước ta sẽ có nhiều nhà lãnh đạo như ông!

Bí thư Thanh là người đáng để học hỏi và ngưỡng mộ, tôi muốn sống ở Đà Nẵng

theo ý cháu nếu ông cán bộ trung ương nào mà cũng được như bác thì Việt Nam mình sẻ phát triển rất nhanh.

Hy vọng rằng Các Tỉnh ở Việt Nam sẽ đổi mới như Đà Nẵng . Điều này sẽ cần nhiều người lãnh đạo như vậy .
Dang Mau Tan

Thực hiện NQ TW 4 (khóa XI) kỳ này nhân dân cả nước mong đợi sẽ có nhiều ông Nguyễn Bá Thanh.

Thật ngưỡng mộ ông Nguyễn Bá Thanh

Hoan hô chú Thanh. Nước ta cần, cần nhiều hơn nữa những người lãnh đạo như thế này. Lúc đó: dân mới giàu, nước mới mạnh, xã hội công bằng văn minh

 


Người post: KhanhT

Ngày đăng: 03-01-2013 22:10






Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

10/01/2013 11:47:32

 


 Ấn tượng 1:


Mềnh đã "bị" cảnh sát ở Đà Nẵng nhắc nhở: "Bác đi ngược chiều, phải quay lại và rẽ phải, rồi rẽ trái...." mà không... phạt.


Ấn tượng!!!


Không phải vì mềnh cổ súy cho vi phạm Luật giao thông mà ấn tượng vì... "cách làm việc" của "đầy tớ" ở Đà Nẵng.


Ở Hà Nội thì...


Ấn tượng2


Năm 2005 , khi cơn bão Shangshai tràn vào Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đang công tác ở Anh và lập tức về ngay để chỉ đạo di dân tránh bão. Còn đem theo 6.000 bảng Anh, những quyên góp đầu tiên của cộng đồng người Việt ở Anh về.; Số tiền chẳng là bao nhưng ông vẫn đem về ngay. (Chứ không sỹ diện, chờ phát động rồi thu luôn thể...). Ông đã ra lệnh chuyển các cuộc họp vào ban đêm, ban ngày toàn bộ đi cứu hộ. Rồi ông lại ra lệnh tất cả đảng viên có thiệt hại về nhà cửa không nhận tiền cứu trợ đợt đầu... 


 


 


 


 


 



Từ: ThanhLK
09/01/2013 09:19:46

Các anh chị em nói đều đúng cả. Tuy nhiên tôi có một điều băn khoăn muốn các ACE người Đà Nẵng giải thích giúp: việc bán hết đất dọc theo bờ biển đẹp của Đà Nẵng  cho các thương nhân nước ngoài làm resort, khiến người dân không thể đến tắm ở đó một cách tự do được, thì thuộc trách nhiệm của ai? và an ninh bờ biển sẽ ra sao khi thương nhân TQ chiếm hữu các giải đất đó ??? Tôi chỉ hỏi về trách nhiệm của ai thôi.



Từ: LyTM
08/01/2013 16:57:25

Nghe tin, cũng muốn mắt nhìn


xem rằng người ấy vì dân thế nào?


Trời cao, gió lặng bờ ao,


đất dày, sóng đánh gầm gào đại dương!



Từ: NgaHT
07/01/2013 14:53:24

Cần chú trọng việc phòng chống tham nhũng. Đó là việc cần làm ngay. Đảng đã chấn chỉnh lại bộ máy. Điều đó làm ai cũng thấy phấn chấn và hy vọng vào tương lai.Tuy nhiên, việc chống tham nhũng lại là việc cực kỳ khó khăn. Liệu bộ máy mới có đủ sức làm việc này? Làm sao tìm được người không tham nhũng để chống lại người tham nhũng?



Từ: KhoaDT
06/01/2013 21:57:11

Vừa thấy có lời bình luận của một cựu Trưởng Ban TC TƯ Đảng ví ông NB Thanh như Triệu Tử Long trong truyện Tam Quốc. Nếu thế thì chúng ta còn phải cần một Khổng Minh nữa thì cuộc thanh trừng nạn tham nhũng mới thành công được!  



05/01/2013 08:53:32

Đây là 1 tin mừng, nhất là bộ máy kiểm soát được tái lập.


Lưu ý rằng làm ở địa phương dễ hơn về TƯ nhiều.


Nu pogazi.



Từ: ThangNT
05/01/2013 08:39:05


Xin cám ơn ban Xuân Hoa (không biết tôi đã gặp bạn lần nào chưa, trong 2 cuộc du xuân của Hội KGU) đã đưa bài viết về sự kiện Ông Nguyễn Bá Thanh được điều ra làm Trưởng ban nội chính TW, Ngày hôm qua (4/1/2013) trên báo SGGP có bài của tác giả Nguyễn Hùng với nhan đề “Thành phố 5 không” nói về công lao của Ông Nguyễn Bá Thanh trong việc đưa TP Đà Nẵng trở thành TP kiểu mẫu “ không có người đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có cướp của giết người”. Tất nhiên không phải hòan tòan được như vậy. Bản thân tôi nghĩ người Đà Nẵng còn phải cố gắng nhiều trong tương lai. Nhưng nói gì thì nói, hiện TP Đà Nẵng xứng đáng được ca ngợi như vậy.


              Tôi rất hy vọng Ông Nguyễn Bá Thanh cũng sẽ làm được những điều tương tự như đã làm ở Đà Nẵng, trong phạm vi cả đất nước. Và cũng hy vọng những Người Việt chân chính, có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không thể để mãi những điều nhức nhối, chướng tai gai mắt vẫn xẩy ra hàng ngày và đã gần như trở thành ‘một nét văn hóa xấu” trong cộng đồng Người Việt chúng ta. Chúng ta phải cùng chung tay, góp sức để góp phần làm cho cái Thiện thắng cái Ác trong cuộc chiến rất khó khăn này. Xin chúc mừng bạn Hạnh và những người KGU khác có nguồn gốc từ Đà Nẵng




Từ: HanhLM
04/01/2013 11:36:13

Tôi thật tự hào là người con của quê hương Đà Nẵng. Mỗi lần về thăm quê tôi lại được nghe thật nhiều về vị Bí thư Thành ủy yêu quý của chúng tôi chính từ miệng những người dân lao động: xe ôm, xích lô, tiểu thương ở chợ...


Đã hơn chục năm nay, tại lễ mừng thọ hàng năm do thành phố tổ chức cho các cán bộ hưu trí (Cụ ông từ 80 tuổi và cụ bà từ 75 tuổi trở lên), ba mẹ tôi đều được nhận quà từ chính tay đ/c Bí thư. Các cụ cảm động lắm.



Từ: TuyetHA
04/01/2013 09:13:07

@ a.Thông: Hy vọng là như vậy bởi không thể nào cứ để tình trạng xã hội như thế này được mãi. Vì sự tồn tại và phát triển của đất nước, cần có những sự thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt,  tuy cũng đã muộn, nhưng thà muộn còn hơn không!



Từ: ThongNV
04/01/2013 06:15:00

Năm Quý Tỵ là năm sẽ có nhiều sự kiện thay đổi về xã hội.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s