KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 13 Tháng hai. 2013

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

Ban liên lạc Hội NguoiKGU, SinhKGU và Khóa 67-73 KGU vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Chị Nguyễn Thị Thúy, cựu sinh viên Khoa Sinh vật KGU khóa 1967-73 do bệnh nặng đã từ trần lúc 8 giờ 20 ngyaf 13/1/2013 (tức ngày 4 tháng Giêng năm Quý Tỵ).

Lễ viếng, truy điệu và đưa tang tổ chức từ 11 giờ đến 12 giờ 30 ngày 18/2/2013 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. Lễ hỏa táng vào lúc 14 giờ cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Anh chị em NguoiiKGU, SinhKGU, Khóa 67-73 tập trung lúc 11 giờ 45 ngày 18/2/2013 (thứ 2) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, hà Nội để viếng, truy điệu và tiễn đưa Chị Nguyễn Thị Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin gửi đến gia đình Chị Nguyễn Thị Thúy lời chia buồn sâu sắc của anh chị em NguoiKGU. Cầu mong linh hồn Chị về phù hộ cho các con cháu và gia đình.

Hình ảnh Chị Nguyễn Thị Thúy, một người luôn yêu đời, lạc quan, vui vẻ luôn sống mãi trong tình cảm của NguoiKGU, SinhKGU và Khóa 67-73.

Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Chị Nguyễn Thị Thúy.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 13-02-2013 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
22/02/2013 21:44:04

 


 Tôi và chị biết và giao lưu trong những ngày ở Kis. Kể từ vê nước thì không có thông tin. Kể cả điều mình biết chắc bây giờ cũng thành hoang mang không dám chắc. Vì thế tôi chân thành và cho là hợp lý đề nghị: 


Vô cùng thương tiếc...


Rất đỗi khâm phục...


Rất mực băn khoăn


Vì thiếu thông tin


 


Chân thành đề nghị


Các anh chị mình


Bổ xung tóm lược


Cuộc đời sự nghiệp


 


Gần thì ai cũng biết


Hầu hết xa chưa tỏ


Ta nên làm điều đó


Cho người đi, kẻ ở


 


 


 


 


 



Từ: LienTP
16/02/2013 14:38:11

Đầu năm nghe tin buồn quá. Lại một người thân thiết của KGU ra đi. Xin chân thành gửi lời chia buồn với gia đình chị Thúy. Cầu mong chị được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.



Từ: TuyetHA
16/02/2013 09:35:40

   Mới đầu xuân mà KGU đã phải vĩnh biệt 2 thành viên rồi, buồn quá, dẫu biết rằng : sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời nhưng vẫn thấy bàng boàng mỗi khi nhận được tin buồn. Chị Thúy đúng là tấm gương sáng về nghị lực, tinh thần lạc quan yêu đời cho mọi người noi theo. Từ nơi xa xôi này, em xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của chị, cầu mong chị sớm được siêu thoát, về với miền cực lạc. Hình ảnh thân yêu của chị còn mãi trong gia đình KGU!



Từ: ThoaNP
14/02/2013 23:15:52

Đầu năm Hội KGU mình mất mát nhiều quá. Ngoài Chị Thúy còn có anh Hoàng Hà (Hóa 62-67) cũng từ trần (anh Trí - chị Tâm báo tin).


Em rất tiếc không biết về hai Anh, Chị. Cầu mong Anh, Chị được siêu thoát. Xin chia buồn với gia đình Chị Thúy và anh Hoàng Hà.


Đọc bài chị Thúy viết trước đây về anh Đồng em cảm nhận tình cảm của chị rất nặng lòng với bè bạn. Đoạn cuối bài chị viết về cái chết của Anh Đồng và những băn khoăn, luyến tiếc của bè bạn trước tin này. Giờ đến lượt bạn bè KGU lại thương tiếc Chị. Chị ra đi thanh thản siêu thoát nhé, Chị đã đấu tranh hết mình để chống lại bệnh tật thì em nghĩ chắc giờ Chị đang rất thanh thản từ bỏ hết mọi đau đớn để được thật sự an nghỉ.



Từ: HuyenBT
14/02/2013 19:23:23

Em chưa được biết chị nhưng đọc những gì các anh chị KGU kể về chị, em rất mến phục, mến phục tinh thần đối với cuộc sống của chị. Em cầu chúc cho linh hồn chị nhanh siêu thoát, và chị sẽ được đón nhận cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc, may mắn.



Từ: TyTN
14/02/2013 19:22:19

Chị Thúy bị K từ lâu lắm rồi, cách đây có lẽ hơn 15 năm, đã phẫu thuật và trị xạ từ hồi đó. Sau đó chị còn làm việc cho đến lúc về hưu. Chị ấy nghị lực lắm, tập luyện nhiều nên đã kéo dài cuộc sống được đến bây giờ. Vĩnh biệt chị, cầu mong linh hồn chị được siêu thoát. Xin chia buồn cùng gia đình chị.



Từ: VinhDT
14/02/2013 15:47:04


Lâu rồi tôi mới gặp lại chị Thúy dịp Du Xuân năm ngoái. Thấy chị nói chuyện dí dỏm và nhảy rất duyên dáng tôi trầm trồ thán phục với mấy bạn xung quanh thì lúc đó mới biết là chị đã mang bệnh nặng. Thế mà chị đã vội đi xa. Chúng em vẫn nhớ người chị vui vẻ, nghị lực, yêu đời. Cầu mong chị yên nghĩ nơi Vĩnh hằng.




Từ: BinhNH
14/02/2013 15:29:41

Chị Thuý là người rất đáng khâm phục. Từ khi nghỉ hưu chị tham gia đều đặn câu lạc bộ bóng bàn của các cụ ở Ba đình và là một ngôi sao trong giới các cụ về tinh thần cũng như tài nghệ. Chị cũng động viên mình tham gia nhưng mình không thể chăm và nghị lực như chị nên chịu không theo được.


Chị Thuý rất lạc quan luôn nhanh nhẹn , vui tươi, ai biết chị cũng đều nể chị. Mình còn nhớ chị dặn mình hồi gặp mình tháng 10/2012 là " Bình bảo chồng Bình tìm cho chị bài nhạc Pháp nhé" Chắc để cùng các anh chị ở câu lạc bộ nhảy...


Nhớ chị Thuý quá.



Từ: NhuanNT
14/02/2013 13:47:18

Tu ngày chị Thúy về Vn, tôi không còn có dịp gặp lại nhưng vẫn còn nhớ chị. Thật là đột ngột khi nghe tin chị mất. Qua trang này xin chia buồn cùng gia đình chị. Thế là chẳng còn có dịp gặp lại chị trong ngày hội du xuân . Nhưng mà chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở đâu đó sau cái kiếp này, nếu cái  " Duyên KGU" còn ấm mãi trong lòng mọi người.



Từ: NghiPH
14/02/2013 11:50:17

Xin chia buồn sâu sắc với gia đình chị Thúy. Cầu chúc chị Thúy yên giấc ngàn thu và phù hộ độ trì cho con cháu!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s