KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 04 Tháng ba. 2013

Ta đã quyết rồi!




Tác giả: NghiPH

Ta đã quyết rồi. Chỉ có ngắn thôi. Không dài nữa. Được chưa? Ta nói iêu nhau. Hay hơn hẳn yêu nhau!

Thời đại mới, nét nào ra nét ấy. Không uốn lượn, không dan díu vào nhau.

 Chữ bê (b), chữ hát (h), chữ lờ (l) trổ từ trên xuống. Thế là xong! Không uốn cong cong. Tốn sức tốn công!

Tại sao lại bắt đầu từ A? Diễm xưa rồi.Thời mới phải bắt đầu bằng E. E iêu ơi! Ôi! Tha thiết xiết bao!

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 04-03-2013 15:03






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LyTM
07/03/2013 07:44:08

Đôi khi cải cách, cách tân


mập mờ quay lại con đường năm xưa


Ấy là đầu óc say sưa,


cứ tưởng,... nhân thế đều vừa... lòng nhau!



Từ: PhuND
06/03/2013 11:29:54

PhuND thành thật cảm ơn ACE KGU còn nhớ Phư. Thật sự là rất bận. Gần đây, Phư cộng tác với Báo Pháp Luật Tp. HCM và trang web tuvantuyensinh.vn để làm công tác xã hội - mỗi tuần 01 buổi sáng thứ bảy: Tư vấn trực tuyến. Phư còn tham gia Chủ tịch HĐ Cố vấn cho trang onthi.net.vn, mà bây giờ sắp vào mùa thi nên tất bật lắm. Phư vừa lên sóng trực tiếp của VTV2 tại Trường THPTChu Văn An Hà Nội để tư vấn học ôn và chọn nghề ( Tư vấn trực tuyến VTV2 số 02, có lưu trên tuvantuyensinh.vn)


Văn thơ cũng rất cần, nhưng như người xưa nói: " Cơm áo không đùa với khách thơ". Khi nào có thời gian sẽ hầu, các Cụ ạ!


PS. Báo Giáo dục và Thời đại của Bộ GD& ĐT vừa đăng 01 truyện ngắn của Phư trên số 54 ra ngày 04/03/2013.



Từ: CucNT
06/03/2013 08:48:27

Thầy Phư viết nhiều truyện và thơ rất hay, đã đăng nhiều nơi. Mọi người có thể gõ vào "văn chương Việt" để đọc bài của thầy. Em Cúc rất "mê" thầy Phư vì thầy biết nhiều lĩnh vực lắm. Ngoài công việc bộn bề của một giảng viên trường Đại Học Khoa học tự nhiên, thầy còn tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu.Thầy vẫn dạy cho mọi người " nhân điện", vẫn miệt mài theo chân những người tình nguyện đi tìm mộ liệt sỹ và viết lại bằng cả tấm lòng mình. Thầy Phư cùng anh anh Thắng mấy anh nữa ngay khi đọc "Anh trai tôi' thì lập tức đến nhà em Cúc để giúp đỡ. Thầy còn gửi quà cho người "vùng sâu vùng xa". bạn bè của của Thầy Phư cũng là bạn của anh Lượng nên em Cúc cứ cảm nhận được tình anh em thân thiết nơi thầy. Hội  đồng hương Thạch Hà nhà em Cúc rất tự hào vì có thầy Phư.


Thầy Phư rất thắng thắn đã góp ý cho văn thơ của em Cúc để em viết tốt hơn. Bài nào hay, thầy Phư khen hay, bài nào dở thấy Phư chê ngay. Có thế em Cúc mới "tâm phục khẩu phục" mà chú ý hơn. Lâu lâu không thấy thầy Phư trên diễn đàn, em Cúc (và có lẽ nhiều người) lại nhớ, lại nôn nao mong ngóng.


Riêng truyện ngắn " i ngắn hay y dài" của thầy Phư thì thật xuất sắc. Nó đúc kết toàn bộ "kết quả" cuộc cải cách chữ viết mấy năm trước mà khi nghe lại chúng ta không khỏi cười ra nước mắt.



Từ: DinhNT
05/03/2013 21:04:21

Tôi nhớ, có một dạo Phư khá bận bịu với nhân điện, cả viết sách hướng dẫn lẫn thực hành. Thực hành ở đây là hướng dẫn giúp mọi người tự điều chỉnh sức khỏe, tự chữa một số bệnh cho người cao tuổi. Cậu Nho tôi lúc đó đã 80 cũng dự các lớp tập huấn của Thầy Phư, sau đó cả Mợ tôi cũng học theo. Về sau còn động viên bọn tôi theo học, nhưng bọn tôi nawgj về lý thuyết mà xem nhẹ thực hành của Thầy. Hihi...


Không hiểu hiện giờ Thầy Phư còn theo đuổi chuyên ngành ấy nữa không. Một chuyên ngành lý thú và bổ ích!



05/03/2013 18:16:43

Sau đó PhuND ít thấy xuất hiện hơn. Không rõ anh bận bịu hay anh giảm nhiệt tình với web KGU?


Về thơ và truyện, PhuND thuộc hàng top đầu bảng của Hội KGU đấy. Anh có nhiều tác phẩm được in ở bên ngoài.


Người ta nhớ anh ta, không rõ anh ta có nhớ mọi người không?



Từ: NghiPH
05/03/2013 18:07:44

NgọcBQ: Nếu có thời gian, mời bạn đọc truyện ngắn của Phư thì hiểu ngay thôi mà. Đây là cái còm truyện ngắn: "I" ngắn hay "Y" dài của anh Phư đăng trên mạng từ ngày 27/8/2010. Truyện này viết về công cuộc cải cách chữ viết. Nay ta đã quay lại với cách viết chữ trước đây rồi. Riêng việc sử dụng I (ngắn) và Y (dài) nhiều khi vẫn bị lạm dụng.


Nghị đưa lên để giới thiệu với anh chị em, nhất là anh chị em mới là thành viên của trang web về những bài viết, truyện ngắn, bài thơ đăng hồi trang web mới ra đời. Từ dạo đó đã có thành viên viết rất nhiều truyện ngắn và bài thơ hay như anh Phư.


 



05/03/2013 17:22:45

Chưa rõ ý từ của Tổng Nghị qua bài này, tôi đây chậm hiểu



05/03/2013 09:28:22

Mềnh đêk thik. Tẩy chay đê...


 



Từ: TungDX
05/03/2013 09:12:08

 


Đuổi hết các nhà thư pháp?


DELETE hết các kiểu FONT?


Thế giới này vốn dĩ đa dạng


Hoa, lá, cành và thân thẳng tưng


 


 


 


 


 



04/03/2013 19:59:49

            


            CHỈ VIẾT i, KHÔNG VIẾT y
                 


                 * Thế có chết không. "Các anh ấy đã hy sinh bên dòng sông Chảy"                     


              Mà đứa láo toét nào dám ghi là bên dòng sông Chải.
                 


            * Bay nhảy sẽ thành Bai nhải                     


              Sân bay biến dạng Sân bai
                 


             *Cô giáo Tày với đôi tay màu nhiệm                   


              Cô giáo Tài với đôi tai chẳng nhiệm màu.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s