KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 07 Tháng ba. 2013

Tại sao bia tuyệt hơn phụ nữ ?




Tác giả: ThanhTX

Tại sao bia tuyệt hơn phụ nữ ?

                        ThanhTX sưu tầm

1.      Ta có thể uống bia bất cứ lúc nào, dù đêm hay ngày...

2.      Bia luôn đợi trong tủ lạnh mỗi khi ta đi xem bóng đá về muộn.

3.      Bia sẽ không ghen nếu như ta hôm nay ôm một ly bia này, mai ta ôm ly bia khác.

4.      Ta có thể vừa uống bia vừa hút thuốc mà bia không hề cằn nhằn.

5.      Lúc nào ta cũng có thể vớ ngay được một chai bia khi vào quán (hay hotel, bar).

6.      Bia không bao giờ đau đầu vào ban đêm.

7.      Có thể thản nhiên bóc nhãn bia chỗ đông người mà không bị ai để ý.

8.      Có thể uống hơn một chai bia mỗi đêm mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

9.      Ta luôn là người đầu tiên uống chai bia của mình.

10. Bia không đòi hỏi sự bình đẳng giữa bia và đàn ông.

11. Ta có thể thưởng thức bia ở chỗ đông người.

12. Sau khi uống bia 3 tháng, nó chẳng bao giờ gọi điện để báo rằng nó sắp có một chai bia nhỏ.

13. Cho dù vỏ chai thế nào thì trông bia vẫn cứ ngon. Hơn nữa, bia không đòi hỏi thay đổi nhãn mác thường xuyên.

14. Đàn ông không bao giờ phải ngượng vì chai bia cầm trên tay trong buổi tiệc.

15. Sau khi làm một ngụm, ta không cần phải hứa điều gì với bia cả.

16. Có thể để tất cả 24 chai bia vào chung một hộp mà chẳng có chuyện xích mích hay ầm ĩ gì xảy ra.

17. Sau khi uống bia ta có thể thản nhiên ngáy o o.

18. Mỗi lần uống là một chai bia mới.

19. Tuy nhiên: Đàn bà có thể làm cho ta trở thành người tốt hơn, còn bia thì không!

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 07-03-2013 00:12






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: TungDX
13/06/2013 22:04:41

 


Bia không nhân bản ta được


Bia thì hết mà vợ thì còn


Người khác có thể chia sẻ bia, nhưng...


 


 



07/03/2013 10:02:19

 


@HaiNV, cảm ơn đồng hương Tuyên quang, để Thu biết được tác giả "Bia" .


@ThanhTX, mình được nghe có một cựu SV KGU đang trên Konsulat Frankfurt, mà chưa có dịp gặp. Sẽ rất vui & tự hào, khi được gặp người KGU trên Lãnh sự quán Đức.


@PHNghị, cảm ơn Tổng BT, không chỉ riêng lần này, chính trên trang WEB KGU, qua bài SƠ TÁN phần 2, mình đã tìm được cô bạn học hồi sơ tán Chương Mỹ, sau 44 năm, kể từ tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968. Trang WEB đang là cầu kết nối tình cảm và sẽ mãi mãi còn kết nối.


 


 



Từ: HaiNV
07/03/2013 09:44:49


Chào Thanh, hy vọng năm nay mình có dịp sang Đức uống một trận bia Đức xả láng tại nhà của Tổng Lãnh sự!


Em (à bạn) Kaiser Thu từ Cologn, đến Frankfurt cũng gần lắm! Ở Đức lâu chắc bạn cũng sành bia Đức? 




07/03/2013 06:26:44

 


Nhưng Bia không nghe được tiếng lòng anh, khi anh buồn, trống vắng.


Bia không bày sẵn cơm, khi anh đói lử người sau chỗ làm việc về nhà.


Bia không chọn được cho anh một cái sơ-mi phù hợp khi anh băn khoăn đứng trước một tủ áo quần.


Bia không níu cổ anh xuống hôn nồng nàn lúc anh vừa hân hoan với một thành công.


Bia càng không biết chia sẻ nỗi buồn khi anh lâm nguy lúc gặp "sự cố" trong công tác.


Bia đâu biết lo thang thuốc, tô cháo cho mẹ anh, khi bà ốm, bà bệnh.


Bia không biết reo vui, khi thằng cháu yêu của anh vừa oa oa, cất tiếng khóc chào đời.


Bia, Bia và Bia. Anh ơi, có biết không, nó không phải là nơi ngụp lặn của nỗi buồn.


NỖI BUỒN biết bơi và mãi sẽ chơi vơi trong Bia.


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s