KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 09 Tháng tư. 2013

Tin buồn




Tác giả: BLLKGU

Ban Liên lạc và Khoa Hóa KGU vô cùng thương tiếc thông báo:

 

Anh Vũ Ngọc Ban, sinh năm 1944 , PGS-TS, nghiên cứu sinh khoa Hóa KGU 1973-1977,  đã từ trần vào hồi 1h sáng ngày 08 tháng 4 năm 2013, hưởng thọ 70 tuổi.

Lễ viếng sẽ được tổ chức từ 10h00 đến 12h00 ngày thứ tư 10 tháng 4 năm 2013 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông và sau đó là Lễ An Táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ .

Ban Liên lạc, Khoa Hóa và toàn thể anh chị em cựu sinh viên KGU sẽ vào viếng lúc 11h00 cùng ngày.  

Trân trọng kính báo.

 

Ban Liên Lạc & Khoa Hóa KGU.

 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 09-04-2013 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HuongNT
11/04/2013 20:55:31

Chiều nay Mai Lâm gọi điện hỏi về anh Ban mới hay tin anh đã mất. Dù biết là anh lâm trọng bệnh nhưng không nghĩ là anh lại ra đi nhanh thế. Cầu chúc cho anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng và mau chóng được siêu thoát. Em xin chia buồn với chị Loan và toàn thể gia đình. Anh Ban sang Kisinhop làm nghiên cứu sinh cùng năm với bọn em và cùng khoa Hóa nên có rất nhiều kỷ niệm về anh mà em không bao giờ quên được. Em vẫn nhớ mãi hình ảnh anh Ban trông rất thư sinh, hiền và nhiệt tình với phong trào văn nghệ của đơn vị. Anh đã dàn dựng cho dàn đồng ca rất nhiều bài hát hay mà em nhớ nhất là bài "Việt Nam quê hương tôi". Hồi đó tuy sống xa Tổ quốc nhưng anh đã cập nhật nhiều bài hát mới ở trong nước để dạy cho chúng tôi như "Bài hát từ thành phố mang tên Bác", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"...Mọi kỷ niệm vẫn còn đó vẹn nguyên, vậy mà anh đã ra đi rồi. Xin vĩnh biệt anh Ban và chúc anh an giấc ngàn thu!



Từ: MaiND
10/04/2013 09:55:29

Quá đột ngột với HộiKGU khi một ngườiKGU - một người anh hiền lành, phuc hậu và nhiệt tình của chúng ta ra đi về cõi vĩnh hằng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị và toàn thể gia đình! Vĩnh biệt Anh, cầu mong hương hồn Anh thanh thản cõi vĩnh hằng!



Từ: TuanDK
09/04/2013 22:29:30

    Một người anh đã ra đi


Buồn thương...nào biết nói gì anh ơi!


    Tiễn anh, em gửi đôi lời


Chúc anh thanh thản về nơi vĩnh hằng!



Từ: CucNT
09/04/2013 18:00:42

Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh! Cầu mong anh yên nghĩ bình an cõi vĩnh hằng!



Từ: ThinhTT
09/04/2013 14:39:41

Anh Ban, một con người hiền lành, đôn hậu và nhiệt tình với phong trào của sv VN tại KGU. Anh  để lại trong tôi hình ảnh sâu đậm không quên. Sao Anh ra đi sớm thế? Cầu mong Anh sớm được siêu thoát, thảnh thơi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia đình. 



Từ: Guest KHÁNH HIỀN
09/04/2013 14:27:09
Chúng em ở xa không đến tiễn đưa Anh về nơi vĩnh hằng được.Cầu chúc cho linh hồn Anh được siêu thoát.Mong Anh phù hộ cho Hội KGU ,gia đình,người thân gặp nhiều may mắn ,sức khoẻ,hạnh phúc trong cuộc sống.Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Anh. Xin chia buồn cùng gia đình anh Ban.(K+H OB 73)



Từ: Guest Ty OB76
09/04/2013 13:34:27

Tin đột ngột quá, xin chia buồn cùng chị và gia đình anh. Anh Ban là một người anh thật hiền lành đôn hậu. Em xin vĩnh biệt anh, cầu cho anh được thanh thản yên nghỉ nơi vĩnh hằng.



Từ: HanhLM
09/04/2013 13:20:03

Thế là em không kịp gặp Anh nữa rồi!


Tuần trước chị Thục rủ em cùng các chị MK chủ nhật đến thăm anh. Em mong đến ngày được đến thăm anh lắm. Nhưng rồi em phải về Thanh minh ở quê a.Nghị nên đành lỡ hẹn. Em cũng quên không gọi lại cho các chị ấy nhờ chuyển lời thăm hỏi anh. Vậy mà ngay hôm sau đã lại nhận được tin dữ. Em ân hận lắm. Anh ra đi để lại nỗi đau đớn không gì bù đắp được cho chị và cháu, niềm xót thương cho bà con, đồng nghiệp và bạn bè, trong đó có chúng em.


Nhớ lần chúng em đến chơi với anh chị ở "nhà vườn" gần bệnh viện E. Anh đã ra tận ngoài đường đón. Bao giờ cũng thế, anh luôn ân cần, chu đáo với tất cả mọi người. May mắn là lớp chúng em được sống cùng các cô chú/anh chị NCS tại ob.4 (chú Túy, chú Xuyến, anh Ban, chị Thục Anh, chị Bằng...). Em nhớ mãi hình ảnh một người anh dong dỏng cao, thư sinh, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, nụ cười luôn thường trực trên môi...Những ngày chuẩn bị Hội diễn Mùa xuân là những ngày anh Ban tất bật nhất. Anh chạy quanh các ký túc xá, rồi chạy sang Dom Culturưi, để đạo diễn các tiết mục cho khoa này, khóa kia..., chẳng nề hà, chẳng phân biệt. Ai cũng yêu quý anh, ngưỡng mộ anh. Anh đã về cõi tiên, nhưng anh vẫn luôn sống mãi trong tình yêu thương và biết ơn của bao nhiêu bạn bè, các em, các cháu KGU, anh ạ.


 



Từ: TuyetHA
09/04/2013 12:29:03

Người KGU tp.HCM xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến Anh - người anh đã để lại bao kỷ niệm thân thương gắn bó với tập thể KGU. Cầu mong Anh sớm được siêu thoát, an nghỉ nơi vĩnh hằng.


Xin gửi tới gia đình Anh lời chia buồn thống thiết nhất! Thay mặt Ban LL KGU HCMC: TuyetHA 



Từ: ThucPT
09/04/2013 11:43:07


Mới chiều CN 7/4 lớp CL77 và con dâu chị Phương Thoa đến thăm anh, anh còn nói chuyện cười tươi với mọi người mà sáng sớm 8/4 anh đã ra đi. Anh Ban ơi, anh yên nghỉ nhé.





Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s