KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 17 Tháng tư. 2013

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

TIN BUỒN

Ban liên lạc Hội KGU, Khoa Sinh vật, Khóa 72 vô cùng thương tiếc báo tin

Anh Phan Hồng Tiên, cựu sinh viên Khoa Sinh vật khóa 1972 đã từ trần ngày 06 tháng 4 năm 2013 (tức ngày 26 tháng 2 âm lịch) tại quê nhà- Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sau một cơn bạo bệnh. Thọ 67 tuổi

Những NguoiKGU xin nghiêng mình trước vong linh Anh Phan Hồng Tiên và gửi tới gia quyến Anh Phan Hồng Tiên lời chia buồn sâu sắc. Cầu mong linh hồn Anh an nghỉ ngàn thu nơi chín suối.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 17-04-2013 22:10






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: CucNT
22/04/2013 19:45:14

Thật là buồn! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Tiên. cầu mong hương hồn anh bình an nơi chín suối!



Từ: TungDX
19/04/2013 07:05:52

 


 


Anh Tiên


Nhớ ANH trong gương mặt cầu thủ


Tập tạ 24 cân thật siêng


Kính nể khẩu vị tài ăn ớt


Giận phần cơm thừa thịt thiếu ớt nghiền


Chúc ANH thanh thản về cõi TIÊN


 


 


 



18/04/2013 21:43:28

Vô cùng thương tiêc và vĩnh biệt anh Tiên



Từ: HienVC
18/04/2013 10:27:42

Tôi rất muốn gặp các anh chị tốt nghiệp khóa 72, khi vào năm thứ nhất thì chúng tôi được các anh chị giúp đỡ nhiều. Nhiều anh chị trong khóa này tôi không được gặp từ khi tốt nghiệp nên rất muốn gặp hàn huyên vui vẻ về một thời đã qua.


Tôi rất nhớ anh Tiên,học giỏi, rắn chắc, rất ham tập thể thao và đặc biệt là mấy quả tạ. Dù ưa bóng bánh hơn nhưng lây sự ham mê của anh nên trong thời gian dài về buối chiều tôi thường cùng tập tạ với anh khoảng 1h trước khi xuống sân bóng.


Rất buồn là không còn có cơ hội gặp anh nữa rồi.


Phiền anh Tánh thắp hộ nén nhang kính viếng anh Tiên, mong anh yên nghỉ ngàn thu.



Từ: Guest Khanht
18/04/2013 07:46:42

Vô cùng thương tiếc Anh Phan Hồng Tiên. Nhờ A.Tánh thay mặt chúng tôi, ACE KGU, thắp nén nhang kính viếng Anh Phan Hồng Tiên, cầu mong Linh hồn Anh được siêu sinh tịnh độ nơi suối vàng và phù hộ độ trì cho con cháu, người thân gia đình và chúng ta.



Từ: TanhVH
17/04/2013 23:28:58

Anh chị em NguoiKGU thân mến. Trong đợt Du Xuân Phương Nam của tôi kéo dài đến 23/3, vợ chồng tôi rất vui vì được gặp lại các anh chị học sinh miền Nam khóa 72 tại nhà Chị Hoa ở TP.HCM vfa nhà Anh Luân tiaij Qui Nhơn. Trong các buổi gặp đó, tôi đã nối máy để các anh chị nói chuyện với Anh Tiên ở Tam Kỳ-Quảng Nam. Các anh chị nói chuyện với nhau rất vui vẻ và anh Tiên cho biết tình hình của mình vẫn bình thường. Tôi cũng đã thông báo cho anh Tiên biết là Du Xuân NguoiKGU 2014 sẽ tổ chức ở Đà Nẵng. Anh ấy rất vui và hẹn gặp hau tại Đà Nẵng vào năm sau. Tôi cũng hẹn với Anh là nếu có dịp vào Đà Nẵng sẽ vô Tam Kỳ thăm anh ấy. Nhân chuyên đi công tác Dầ Nẵng lần này, trưa hôm nay 17/4, tôi gọi điện cho Anh Tiên để hỏi địa chỉ nhà, dự điịnh sáng ngày mai 18/4 sẽ vô Tam Kỳ thăm gia đình anh ấy. Đầu máy bên kia là giọng phụ nữ và nói là vợ Anh Tiên. Tôi xưng danh và đề nghị chi cho gặp Anh Tiên. Với giọng thổn thức, chi báo cho tôi một tin sét đánh là Anh Tiên đã qua đời cách đây hơn 10 ngày sau cơn bạo bệnh. Đúng là một tin buồn quá đột ngột đến với tôi. Dự định thực hiện lời hẹn đã không kịp hoàn thành.


Sáng mai, 18/4, xin phép được thay mặt tất cả các anh chị em NguoiKGU, đặc biệt là các anh chị và các bạn cùng thời vowia Anh Tiên ở KGU, tôi sẽ vô Tam Kỳ- Quảng Nam để thắp nén nhang trước vong linh Anh Phan Hồng Tiên để tưởng nhớ tới người anh, người bạn vui tính cuả chúng ta.


Đà Nẵng 17/4/2013



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s