KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 26 Tháng tư. 2013

Ước mơ bấy lâu nay




Tác giả: Chỉ biết cười trừ

Thị Nở đang xem TV thì lăn ra bất tỉnh. Chí Phèo gọi bác sỹ ngay. Bác sỹ kiểm tra một lúc rồi nói:
- Không có gì nghiêm trọng cả. Thị Nở thấy cảnh bạo lực nên bị như vậy. Tôi sẽ đắp khăn ướt lên trán và tát vài cái là tỉnh ngay thôi.
- Bác sỹ cứ lo đắp khăn ướt. Còn tát con Nở thì để tôi. Chí Phèo bao lâu nay muốn tát nó lắm mà chưa tìm được lý do chính đáng.


Người post: DienPT

Ngày đăng: 26-04-2013 16:04






Xem 1 - 10 của tổng số 17 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
10/06/2013 14:34:39

 


Hình như vợ của Gia Cát Lượng tái thế sang Việt nam là Hồ Xuân Hương nên mới có những vần thơ về quạt:


Mát mặt anh hùng khi tắt gió


Che đầu quân tử lúc sa mưa


nâng niu ướm hỏi người trong trướng


Phì phạch trong lòng đã phỉ chưa


 


 



Từ: Meomun
10/05/2013 07:37:49

@Anh Ngọc: Em không đọc chưởng, nhưng ở nhà em có 1 tín đồ chưởng, kiếm hiệp, em phải copy ebook vào Kindle, lâu lâu nhờ bọn IT nó update cho, những Tru tiên, Ỷ thiên đồ long ký, Lộc đỉnh kiếm...có lẽ cả trăm cuốn tha hồ đọc mê mải.


Anh Ngọc nói đến Triệu Tử Long làm đêm qua lúc con bé nhà em ghé đầu xem KGU, nó nhắc đến con ngựa Bạch Long và một loạt các con ngựa nổi tiếng trong Tam Quốc Chí, từ Xích thố, Đích Lư, Vương Truy...rồi nó vanh vách nói đến cái đốm trên mắt con ngựa của Lưu Bị, về số phận long đong của Xích Thố qua hết tay ĐT đến Lã Bố, rồi Tào Tháo, Quan VT...Hihi em phải sì tốp nó lại, kẻo nó "888" hết đêm.


Qua web mình, em biết các anh chị toàn cao thủ nhưng sẵn sàng chia sẻ, trao đổi vốn hiểu biết, kiến thức của mình với người khác, nói chuyện với các anh chị thật thú vị và em thấy mình đọc quả là còn ít và lại còn bị "rơi vãi" theo tuổi tác nữa chứ. Hìhì có khi lại phải bắt chước giọng điệu trong TQC là phải "ngửa mặt lên trời mà than rằng: ta biết 1 mà thiên hạ nhiều người biết tới 100, nhưng điều đó há chẳng tốt lắm ru!" Hihihi


   



10/05/2013 00:46:32





@MM: Anh có đọc Tam Quốc hồi nhỏ và rất thích chuyện này. Chẳng hạn hồi nhỏ rất thích Triệu Tử Long. Anh thuộc TQ cũng tương đối thôi. Gần đây có phim Xích Bích của Trung Quốc làm, xem rất hay.


Sau này lớn thì mê chưởng Kim Dung hơn. Chưởng Kim Dung có tính văn học rộng hơn. Thậm chí nhiều người thắc mắc tại sao KD ko được giải Nobel văn học (người ta nói rằng mấy ông châu Âu mũi lõ ko biết thưởng thức chuyện Tàu).


Tuy nhiên Tam Quốc vẫn xứng đáng là kinh điển của Tàu, cùng Tây Du Ký, Thủy Hử và Hồng Lông Mộng, bộ tứ kinh điển của Tà













Từ: Meomun
09/05/2013 21:43:23

Thanks anh Hải, em cũng có đọc nhiều bài về Hoàng Nguyệt Anh, vợ GCL. Nhưng quả là chưa từng thấy trang web mà anh giới thiệu, thú vị thật nhỉ.



Từ: HaiNV
09/05/2013 21:30:13

 


Em Vân có thời gian thì đọc thêm Forum này của học trò về phu nhân GCL cho vui (cố đọc đến cuối nha)! 


http://mariecurie.biz/p/index.php?threads/28023/


 



Từ: Meomun
09/05/2013 20:39:16

Wow, phục anh Hải thế, đúng là nói có sách mách có chứng. Em thì chỉ cậy vào trí nhớ, mà trí nhớ thì gà mờ. Vì thế khi em đã định viết cái gì lên là phải dám chắc mới dám viết, mặc dù biết là các anh chị toàn người không những giỏi giang mà còn rộng lượng.


Lúc nãy còm là em còn ở công ty, mới về nhà định lên tủ sách để... xem vợ Khổng Minh được tả ở chỗ nào! May quá, không thì không biết giở Tam Quốc ở trang nào, hồi nào, hihi.


Em biết Web mình còn nhiều anh chuyên gia về Tam quốc, ví dụ như anh Ngọc HT, đúng không anh Ngọc ơi? 


 


 


 


 


 



Từ: HaiNV
09/05/2013 20:24:00

 


@Em Meomun: Em nói vợ Khổng Minh "cực xấu" là hoàn toàn đúng theo như Tam Quốc Diễn Nghĩa! Trong truyện có ghi rõ ràng: Phu nhân Khổng Minh (Gia Cát Võ Hầu) "...mặt mũi xấu xa mà lắm tài lạ...".


Nguyên văn như sau:


Hồi thứ 117


Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình


Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc


...Nguyên con Võ hầu là Gia Cát Chiêm, tự là Tư Viễn, Mẹ họ Hoàng, con gái Hoàng Thừa Ngạn, mặt mũi xấu xa mà lắm tài lạ; thông hiểu cả thiên văn địa lý; phàm các sách thao lược, độn giáp, đều thuộc làu làu. Khi Võ Hầu ở Nam Dương, nghe tiếng là người tài, mới xin cưới làm vợ. Võ Hầu học giỏi, cũng nhiều điều nhờ có phu nhân giúp đỡ. Sau khi Võ Hầu mất, phu nhân không bao lâu cũng từ trần. Khi hấp hối, trối trăn lại, chỉ lấy sự trung hiếu khuyên con... 


 



Từ: Meomun
09/05/2013 19:04:16

@Anh HảiNV: Cám ơn anh Hải. Quả thật em chẳng dám khoe chuyện đọc với các anh, nhất là về những bộ sách kinh điển Trung Hoa như Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt quốc, Thủy Hử...em biết ít lắm. Ở nhà em trước có thằng con mê lịch sử Trung Hoa, tủ sách của nó nhiều sách lịch sử và văn học Trung hoa, nó đọc nhiều, khi bí em toàn phải hỏi nó. 


Chính vì không biết rõ nên khi em còm chuyện vợ Khổng Minh ở cái còm phía dưới, em không hề nhắc đến Tam Quốc Chí, vì "hình như" không có chỗ nào trong cuốn sách tả nhan sắc của vợ Khổng Minh thì phải.


Tuy nhiên Khổng Minh là nhân vật thật, nhân vật lịch sử nên có nhiều sách khác cũng nói về ông ta, "hình như" trong đó có cuốn Khổng Minh đại truyện gì đó nữa thì phải . Hihi em viết "hình như" vì em cũng không dám chắc vào cái trí nhớ gà mờ của em. Một nhân vật lịch sử cách đây cả ngàn năm thì tất nhiên ngoài sách viết về ông ta ra thì có nhiều giai thoại, trong đó có giai thoại về vợ của ông ta, là 1 trong "ngũ xú Trung Hoa" (5 người đàn bà xấu của Trung Hoa). Còn sự thật có xấu thật không, xấu thứ mấy thì không ai kiểm chứng được, em chỉ biết thế thôi ạ.


Có lần để thử trí nhớ con gái 9 tuổi của em, em tỉnh bơ nhắc đến "Cam phu nhân" và "Quýt phu nhân" vợ của Lưu Bị.  Thế là con em nhắc: "- Mẹ phải đọc lại Tam Quốc Chí nhé, Mi phu nhân chứ!" Hihi, lúc ấy em bảo cháu: ơ, mẹ tưởng Cam với Quýt cũng thế cả!!!  



Từ: HaiNV
09/05/2013 18:39:05

 


@Em Meomun và GuestNHA: Mình mê Tam Quốc từ nhỏ (hiện nay ở nhà vẫn còn trọn bộ truyện này), nên có thể cũng tạm gọi "thuộc làu". Trong truyện, mình là Fan của GCL-KM, nên mọi tình tiết liên quan đến GCL-KM đều cố tìm đọc, có nhiều giả thuyết: Hoàng Nguyệt Anh/ A Sửu - Phu nhân GCL, tài ba thì rõ rồi, nhưng về sắc đẹp có 2 ý kiến: 1) Cực xấu, 2) Tuyệt sắc giai nhân! Hiện nay, thực hư ra sao vẫn là điều bí ẩn!


http://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gia-cat-luong-va-nguoi-vo-nhan-sac-bi-an-2012081503391 8530.chn 


http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Nguy%E1%BB%87t_Anh


 



Từ: Guest NHA
09/05/2013 17:47:27

Thực nể phục chị MM, mình xem Tamquôc từ nhỏ nhiều đoạn thuộc làu làu, cả một lũ mỹ nữ từ Điêu thuyền của Lã Bố, Cam, My phu nhân  của Lưu Bị, 2 nàng Kiều của đông Ngô  thế mà không hề biết vợ Khổng minh mặt tròn hay méo... cho đến giờ mới biết "xấu cực" .!.hê hê.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s