KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 09 Tháng năm 2013

NHỚ HẠ




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                                   NHỚ HẠ



     Ai có về bên ấy chiều nay

    Cho tôi xin gửi nhớ thương này

    Nhớ màu hoa phượng bừng sắc đỏ

    Nhớ những mùa thi, em có hay.


   

      
      Tôi đi trong nắng, phương này nhớ

      Cánh phượng hồng rơi, vương vai em

      Tóc buông trong gió, khung trời Hạ

      Áo trắng em bay, ngỡ bướm sà.


    Tôi nhớ con sông ven rừng vải

     Râm ran tu hú mải gọi bầy

     Nhớ màu sen thắm trong đầm vắng

     Dạt những bóng cò, giăng cánh bay.


   


      Tôi đi giữa trắng màu hoa táo

      Thèm một chút Hè nơi phố đông

      Để mồ hôi rịn trên gương mặt

      Ngắm áo ai lay một sắc hồn


      Tôi nhớ ráng chiều trên phố cổ

      Nam thanh nữ tú vai kề vai

      Hóng gió mát thổi, lòng say đắm

      In bóng Hồ Gươm, thắm dáng ai.


   


      Nhớ những Hạ sang, bên kia sông

      Trên đê dáng mẹ còng lưng nhỏ

      Một cánh diều nâu chao lộng gió

      Ôi, Việt Nam tôi ! Có những Hè.


      Nhớ những cơn mưa rào trút trận

      Mái cũ xô nhau, võng nước trần

      Mẹ dành chỗ ướt, thâu tới sáng

      Mưa hỡi đừng rơi. Mưa Hạ ơi !


      Nhớ những chiều, người đông mắc cửi

      Thoáng những vành nón trắng nghiêng che

      Nhớ trong tôi rát bỏng trưa Hè

      Tiếng rỉ rả ve ngân bất tận.


      Gói vào đây trăm thương ngàn nhớ

      Gửi vào đây, này bức tranh Hè.


Cologne 09.05.2013







 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 09-05-2013 22:10






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: ThongNV
12/05/2013 06:40:03

Nỗi buồn khắc khoải của người xa quê gói gọn trong thơ. Cám ơn Kim Thu nhiều.



Từ: CucNT
10/05/2013 21:50:56

 Xuân Hạ Thu Đông gì chị Thu cũng có thơ. Cảm phục chị và hiểu rằng chị yêu quê hương nhiều lắm. Hồi trước có người bảo "góc thơ của chợ Kgu đìu hiu quá" nay thì đã nhộn nhịp lên rồi.


Mong lại được đọc nhiều bài của chị!



10/05/2013 19:22:48

Cảm ơn hai anh em, Diệu & anh Kỳ Minh đã động viên Thu. Thật ra ý tứ bài thơ, em đã có trong đầu, anh Minh ạ. Lúc ngồi đợi ăn, chỉ có ráp nó vào với nhau thôi. Cái sự nhà hàng ăn uống bên này nó yên ắng lắm, không náo nhiệt & vui như ở mình, rất tĩnh. Em cũng không chau chuốt cho văn thơ lắm. Sáng nay, Tuyết vào đọc, sửa cho em rồi đấy. Cái anh Bút Tre, Bút Nứa nó là vậy. Em cũng muốn nói  tới cái xuất phát điểm của bài thơ. Nó chỉ là nhớ nhà ! Đặc biệt là nhớ mùa Hè. Với anh chị em mình, mùa Hè thật nhiều kỷ niệm, trong đó, trước hết phải nói tới những mùa thi học chết bỏ... Và gắn với những mùa thi ấy là Hoa Phượng, đỏ bạt ngàn, rợp trời như màu cờ. Cứ thế, kỷ niệm ùa về như thác lũ và xúc cảm tuôn trào. Chỉ có điều,  ý muốn thì thật nhiều mà tài mọn thì quá nhỏ. Cho nên, chẳng viết được là bao.



Từ: Guest Kỳ Minh
10/05/2013 16:30:15

Nỗi nhớ khắc khoải của người xa xứ thật buồn, thật đáng quí trọng. Ngồi "chờ ăn" ồn ào thế mà Thu cũng viết được như thế này thì quả là đáng nể phục đấy. Bài thơ nhiều câu nhiều chỗ tác giả đã chọn từ khá đắt làm người đọc thấy trân trọng và cảm phục tác giả ghê. Tôi thích 2 câu: Nhớ mầu sen thắm trong đầm vắng / Dạt những bóng cò giang cánh bay; .......Cám ơn ThuKK



Từ: DieuLM
10/05/2013 15:49:55

Bài thơ rất hay kèm với những bức ảnh minh họa thật tuyệt vời, càng đọc càng thấu hiểu nỗi nhớ quê da diết của người xa quê. Cảm ơn Thu nhé.



10/05/2013 11:37:32

 


@Tuyết ơi, công nhận Tuyết lanh thật. Thu đã sửa theo ý thơ của Tuyết. Hôm qua, thứ Năm Ngày những Người Cha, bọn Thu được nghỉ lễ. Trong lúc ngồi đợi ăn ở nhà hàng( đông lắm ), Thu bắt đầu hí hoáy viết. Bên này, người ta làm lễ kỷ niệm Father's Day & Mother's Day trọng thể lắm, chứ không phải là ngày Valentine đâu nhé. Cảm ơn Tuyết ! Này, hôm trước Tuyết gửi thêm ảnh, Thu lại cứ đi tìm hình thằng cu Kiên, coi xem Texas của Kiên ra làm sao, hóa ra chỉ có ảnh hoa. Xem trên ĐT di-động nó nhỏ, vớ vẩn lắm.


 


 



Từ: TuyetHA
10/05/2013 10:08:45

Thơ rất rung cảm, ảnh minh họa đẹp, quê hương luôn thấm đẫm trong tâm trí người xa xứ. Thu ơi xin sửa một chút trong câu thơ sau:"


 


        Hóng gió mát thổi, lòng mê đắm


        In bóng Hồ Gươm, thắm dáng ai".


 


 




 


không biết có ổn không Thu nhỉ?



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s