KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 30 Tháng năm 2013

Vịt




Tác giả: PhongPT

Sỏi 27

Có câu rằng lòng nhiệt tình cộng với sự dốt nát thì sẽ là kẻ phá hoại. Ai chả biết. Thế mà tôi lại có cả hai thứ tài sản đó. Gay thật. Làm thế nào đây? Tôi tìm phương hướng. À, thấy rồi… Văn nghệ!

Khổ thân các bạn tôi. Nóng, hát. Lạnh, hát. Không ngủ nướng. Đúng giờ. Tại sao có cái đoạn cỏn con ấy mà không thuộc? Lườm, vẫn không thuộc. Cau mặt, vẫn không thuộc. Đã thế còn hát sai giọng. Thế là đứa thì càu nhàu, đứa thì khóc. Có lúc tôi còn phải thò đầu vào Góc Đỏ triệu tập đội tốp ca ra cuối hành lang để hát … thầm. Đang kỳ thi mà, không được ồn.  

Tuy vậy đến Hội diễn văn nghệ, tốp ca chúng tôi vẫn hát tốt. Thấy vỗ tay rào rào. Có vẻ như tôi được khen là … hát hay, vừa hát đúng, lại hát to. Trụ cột đấy.

Một ngày, có anh tên là Ban, chả hiểu sao biết tên tôi, hỏi tôi có phải là lãnh đạo … văn nghệ không? Không. Tôi chối phắt. Anh ấy khẳng định là mọi người bảo thế, và nói là muốn cùng tôi lập dàn hợp xướng của hội sinh viên. Chết thật. Tôi nghệt mặt ra. Tôi nhạc nhẽo biết gì đâu mà … hợp xướng. Dường như anh ấy cũng đoán được tâm trạng bí ẩn này, nên nhẹ nhàng đề xuất tôi làm tổ chức, tức là lên danh sách, rồi lôi kéo bằng được mọi người vào “dàn hợp xướng”. Quả là phải nhiệt tình và dốt nát như tôi thì mới đảm đương được việc này, vì có lẽ cả dàn hợp xướng ấy ghét tôi lắm.

Có công mài sắt, có ngày nên kim. Anh Ban nhiệt tình huấn luyện bè phái, tôi nhiệt tình tổ chức hùng hổ. Đến Hội diễn văn nghệ, dàn hợp xướng gầm lên. Nghe đã quá. Vỗ tay!!!

Cho đến khi về nước, tôi vẫn chả có anh nào dòm ngó, chắc là tại … Văn nghệ. Đúng là Vịt.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 30-05-2013 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 32 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: PhongPT
06/06/2013 03:56:21



Vịt thầm nghĩ: ”Ngoài nhiệt tình và dốt nát, Vịt cần điếc nữa, chứ vớ phải mấy Commer Cay kiểu bác KhanhT thì xẹp luôn”.


Bác KhanhT thầm nghĩ: ”Có thế mình nên tập lặn sâu và lâu hơn chăng? Nhưng mắc thằng em HaiNV nó nhớ, không quan trọng. Nhưng thương các cô em XYZ nó nhớ, đấy mới quan trọng.”




Từ: KhanhT
05/06/2013 22:28:33

HảiNV ơi, chỉ cần một "Tìm Bác Tổng" là những ai vắng lâu phải thò ra đấy..., Cảm ơn nhớ!



Từ: HaiNV
05/06/2013 22:12:13

 


Mừng quá thấy anh KhánhT lên tiếng rồi, ông anh bà chị đi chơi kỹ quá! Thằng em này đang định chuẩn bị riêng (copy/paste) mấy câu kiểu như bài "Tìm bác Tổng" để dành riêng cho anh KhánhT, em Meomun và nhiều người khác kể cả Hội trưởng! Ông bạn Hoài kêu em MM "thều thào" thế, em chẳng nghe thấy đâu, còn nhớ có lần 3Chai từng kêu to "Meomun đâu rồi?" mãi em ý mới xuất hiện đấy!  


P.S. Gió + Sỏi = Ếch Xanh + Vịt? Đố ai giải được bài toán hoá này!


 



Từ: KhanhT
05/06/2013 22:01:08

"phải nhiệt tình và dốt nát như tôi thì mới đảm đương được việc này"- tổ chức, hóa ra thế! lần đầu nghe thấy, các nhà tổ chức đâu bình coi. Thế là Ếch hóa Vịt!



Từ: PhongPT
05/06/2013 20:34:13



Ôi anh Hoài. Vịt chớp mắt ngạc nhiên: ”Rủ tắm lúc nào đâu nhỉ? Hay anh comm. nhầm bài?”




Từ: HoaiPV
05/06/2013 20:17:50

Cạc! Cạc! Cạc!


Ộp! Ộp! Ộp!


Rủ hát múa, tắm hồ sâu,


Meo, meo! Meo, meo!


Sao chẳng thấy M.M đâu?


Ra vui cùng Ếch , Vịt!



Từ: PhongPT
05/06/2013 18:15:56



TungDX dạo này rất mầu mè xanh đỏ, cương quyết không nói, chỉ thơ thôi, chỗ nào cũng thơ, LyTM sắp thua đến nơi rồi.


Nói thầm với Hương nhé, ngày xưa cả lũ cô đơn, ới một cái là tụ tập văn nghệ được, bây giờ mỗi Vịt cô đơn, không dám ới.


Cái nhà anh Guest NHA này cần gì phải văn nghệ, cứ thủ thà thủ thỉ đã có người chết đứ đừ rồi còn gì.


Tổng Nghị lấy lại phong độ, bài nào cũng xông vào cười tủm tỉm, trông duyên đáo để.




Từ: NghiPH
05/06/2013 17:57:46

Chính trị viên đại đội chắc đã động viên NHA:- Nhiệm vụ nào cũng đều vẻ vang!



Từ: Guest NHA
05/06/2013 17:48:34

Nghe bạn ở Kisinhốp kể bên ấy tập văn nghệ múa hát ghê lắm... còn mình chẳng biết kể chuyện gì chỉ biết kể ở HN chỗ này bị bom chỗ kia bị rải thảm chết nhiều lăm...nhưng có một lần đơn vị cũng tổ chức văn nghệ mình bèn hăm hở viết thư cho cô ấy :..." tớ cũng được cử vào tổ văn nghệ đấy nhé oai không?, nhưng... chỉ được phân công khiêng đồ và đập sạp thôi (múa sạp).hê hê hê



Từ: HuongLH
03/06/2013 17:05:07

Vịt ơi, chuẩn không cần chỉnh. Từ những năm tháng sinh viên và cho đến tận bây giờ, hát , múa, viết  bài hay lướt web web KGU luôn là món ăn tinh thần giúp chúng mình "đứng tuổi", sống vô tư, luôn được gần gũi với bạn bè và được giải thoát, Sáng kiến của chị Thoa rất hay, đặc biệt là đề xuất để bạn Vịt cùng hai rể KGU tổ chức tập luyện bài hát  "Ca ngợi tổ quốc", cũng là dịp để KGU tưởng nhớ đến anh Ban, người anh vô cùng thân thiết của chúng ta, người thắp sáng niềm tin và tình yêu văn nghệ của lũ Vịt.. Tốp ca nữ sẽ hát bài "Buổi sáng trên đồng nội", bài hát mà Tanhia, bạn của hai Bình và Ngọc BQ hội trưởng sau mấy chục năm vẫn nhớ như in không sai một từ.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s