KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 03 Tháng sáu. 2013

KGU




Tác giả: PhongPT

Sỏi 28

 

Các bạn đừng nhìn tôi, các bạn đừng nhìn cô bé này, các bạn hãy nhìn hai cánh tay ngoắc vào nhau. Vì sao?

Hôm nay tôi bị dồn việc, dự định chỉ ghé qua đây 30 phút, tôi đi lướt các bàn trưng bầy, và đập vào mắt tôi là tập ảnh và sách “Nhắn tìm đồng đội”. Tôi ngẩng đầu hỏi cô bé:

- Marin à?

- Vâng

- Marin với mình rất gần gũi

- Sao lại gần gũi ạ?

- Ngày 27 tháng 7 năm 2011, mình post bài “Trường Sơn” lên trang web KGU của bọn mình, ngay sau đó …

- … là bài của chú Bùi Quang Ngọc “Thăm nghĩa trang Trường Sơn”, rồi chú Cao Xuân Vịnh viết thư hỏi liệu có ai bầy cách cho chú tìm em trai chú, và cô Khuất Minh Hoa đã giới thiệu chú với Marin.

- Bọn mình đã nói rất nhiều …

- Cô ơi, chúng cháu biết ơn hội KGU lắm, không có cô Tạ Minh Lý thì chúng cháu không có tư cách pháp nhân. Chú Bùi Quang Ngọc muốn giúp chúng cháu mỗi tháng 10 triệu, nhưng chúng cháu chỉ xin 5 triệu thôi …

- Chú Nguyễn Tấn Định bây giờ là người KGU cũng…

- Chú Định cố vấn cho bọn cháu từ năm 2004, khi đang công tác, bây giờ vẫn cố vấn...

Cô bé nói như khoe với tôi về người KGU của cô, tôi muốn dấu xúc động, đưa máy ảnh cho một cậu thanh niên nhờ chụp hộ, rồi rời nhanh khỏi bàn. Về nhà xem lại, chợt nhận ra hay cánh tay chúng tôi tự nhiên ngoắc vào nhau, vì sao? Vì một tiếng KGU. Cô bé ấy là Ngô Thị Thúy Hằng.

 


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 03-06-2013 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
06/06/2013 09:11:57

 


  


Chữ TÂM sẵn trong người ta


Chữ TẦM thì lại rất là khác nhau


Trả lời câu hỏi tại sao


KIÊN TÂM mức độ thấp cao mỗi người


Có TÂM rồi hãy giữ, và không ngừng nâng TẦM là lời chúc của TungDX


 


 


 


 



Từ: PhongPT
05/06/2013 09:20:15



”Hãy chân cứng đá mềm”


Tôi chỉ có thể nói vậy với cô bé của tôi, như đang nói với chính tôi.




Từ: Guest Guest
04/06/2013 22:22:20

Có một đoạn trong 1 bài viết về Hằng như thế này, mình muốn chia sẻ cùng anh em:


Thấy Hằng cứ suốt ngày ăn cơm nhà rồi miệt mài đi như con thoi, bạn bè xót ruột: “Sức đâu, tiền đâu mà lang thang hết Trường Sơn, Quảng Trị rồi Đường 9 Nam Lào?”. Hằng chỉ cười: “Đằng sau mình còn hàng ngàn người thân liệt sĩ!”.


Có một chuyện vui là nhiều người cứ lầm tưởng Marin trực thuộc một cơ quan nhà nước và nhân viên hưởng lương của nhà nước. Thực tế, đây là một tổ chức tự nguyện, mọi kinh phí hoạt động đều do các thành viên và tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp.


Có người ác miệng, bảo Hằng lập web để câu quảng cáo, lừa tiền. Cô cười xót xa: “Toàn những cô bác nông dân, có khi muốn gửi chút tiền ủng hộ trung tâm mà còn không biết cách gửi tiền vào tài khoản. Có người lặn lội từ Lạng Sơn xuống chỉ để cho mình một cái quạt, từ trong Nam ra chỉ để đưa mình những di vật cuối cùng của liệt sĩ, hay tặng mình một cây phong lan nở hoa đúng ngày giỗ liệt sĩ”.


Có dạo, vào blog cá nhân của Hằng, thấy một câu slogan: “Thấm mệt cái đường xa, mong sao đừng đứt gánh”. Trong entry đó của Hằng, cô kể chuyện mấy ông cán bộ, lãnh đạo ở tỉnh A, tỉnh B vô cảm trước nỗi đau thân nhân liệt sĩ mà cô đã gặp trong quá trình thực hiện dự án. Cũng trên trang blog cá nhân đó, nhiều hôm tôi bắt gặp Hằng khóc và thất vọng.


Cứ tưởng sau những chuyện ấy, cô sẽ thôi mộng tưởng, sẽ xếp lại những dự định dường như quá sức để trở về cuộc sống bình thường: kiếm tiền, lấy chồng, sinh con như bao cô gái khác. Nhưng rồi mỗi khi gọi điện tới trung tâm hay gặp cô ở một buổi họp mặt thân nhân liệt sĩ, lại vẫn thấy một Thúy Hằng đầy trăn trở, đầy cảm thông và kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại không biết mệt về phiên hiệu đơn vị, trận đánh cuối cùng của liệt sĩ, hướng dẫn đường đi nước bước tìm mộ cho những bà cụ đã nghễnh ngãng hay những chị phụ nữ quê mùa, chỉ biết nấc nghẹn mà không nói nên lời… Lúc ấy, tôi chỉ biết cầu mong cho cô gái trẻ sẽ không bao giờ đơn độc trên hành trình hun hút kiếm tìm của mình…


ĐOÀN MAI HƯƠNG



Từ: Guest Nhớ
04/06/2013 22:17:54

Thật là hay, 2 cánh tay ngoắc chặt vào nhau như là tình cảm gắn bó tự nhiên của KGU với Marin vậy!



Từ: Guest Guest
04/06/2013 22:11:59

Sức em ấy quá nhỏ mà. Người như em ấy mà làm cả một việc trọng đại đáng ra là cả bộ máy của Cục người có công phải làm thật đáng khâm phục. Mình đã gặp em ấy, tính cách của em ấy cũng hơi khác biệt. Nhưng mình nghĩ rằng nếu không quyết liệt như vậy thì em ấy đã không thể làm được việc mà không phải ai cũng làm được. Mong cho em ấy luôn có đươc sự ủng hộ của anh em KGU. Cảm ơn chị PhongPT đã chia sẻ thông tin này.



Từ: CucNT
04/06/2013 18:52:21

Làm sao có thể trách cố Êch đáng  yêu của gia đình chúng ta đã đưa những tin đáng quý như thế này chứ. Ngược lại lo nhất là Ếch đi vắng để rồi thiếu  tiếng Ộp ộp vang khắp chợ Kgu. Mỗi thông tin mỗi việc làm của Hội MARIN thật đáng quý! Em sẽ tìm hiểu thêm để tham gia.



Từ: NghiPH
04/06/2013 17:22:05

Tôi đã được gặp Ngô Thị Thúy Hằng và biết về những việc em đã làm cho các gia đình liệt sĩ. Tôi rất cảm phục em! Người  KGU ta đồng hành cùng em trong những công việc đầy tình nghĩa này!



Từ: VinhCX
04/06/2013 16:35:10



Như HạnhLT đã viết, con người quá nhỏ nhắn, quá gầy gò như HằngNT đã làm được bao nhiêu việc có ích cho ngưởi, trong đó có tôi ! Hình như HằngNT vừa có chuyến đi Trường Sa thăm các anh Lính Đảo thì phải ? Dưới đây là nhành hoa làm nền trên Profile FB mà HằngNT yêu thích. Nó cũng mảnh mai, dẻo dai và vươn dài như con người của HăngNT. Không biết hoa này  vì vô tình hay cố ý mà đôi khi có vị “Chanh chua”? Cảm ơn Hằng NT và mọi người.












Flower HangNT


http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400530_660298700652402_238819161_n.jpg







 



   Ngô Thúy Hằng FB : Ôi, hôm qua rất là vui chú ạ. Cháu đi hội thảo của CSUP thì có 1 cô chạy ra ngó ngó, rồi nói: MARIN à, cháu bảo vâng MARIN ạ, cô biết MARIN ạ. Cô ấy bảo biết chứ, nói chuyện một hồi cô ấy mới hỏi: tên cháu là gì, cháu bảo cháu là Hằng. Thế là cô ấy lại ngạc nhiên lắm: Ngô Thị Thúy Hằng đây sao? cháu bảo vâng, thế là cô ấy lại xông vào chụp ảnh với cháu luôn. Ôi, thật là vui vì có người biết và yêu quý mình giữa 1 cuộc hội thảo đông người như thế. Cảm ơn các anh chị KGU, cảm ơn ls Cao Xuân Trường nhà chú nữa ạ.

5 giờ trước


 




Từ: LyTM
04/06/2013 12:16:29

Chị Gió ơi, đúng là nhanh như cơn Gió lành. Cái cô bé Hằng ấy làm được nhiều việc, nhưng còn nhiều việc lắm chưa làm được. Vì cô bé ấy chưa biết giữ người với còn chưa có nhiều người bên cô bé ấy chị ạ.



Từ: HanhLM
04/06/2013 09:03:26

Nhìn cô bé gày nhom như "cái kẹo mút dở" vậy mà làm được bao nhiêu là việc có ích cho đời. Em cứ tự hỏi không hiểu cô bé lấy đâu ra năng lượng để chạy xuôi chạy ngược với MARIN cơ chứ. Chắc là các liệt sỹ tiếp thêm năng lượng cho cô bé đấy.


Hôm tham dự Lễ ra mắt bản dịch tiếng Nga Nhật ký Đặng Thùy Trâm, cô bé gọi điện để dứt khoát được gặp anh chị một lát. Em bị lôi cuốn ngay bởi cặp mắt sáng, dáng đi thoăn thoắt, điệu cười hồ hởi của cô bé.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s