KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 29 Tháng sáu. 2013

THÍCH NÓI HƠN LÀM VÀ CẶM CỤI LÀM VIỆC




Tác giả: 3Chai

Hôm nay tui đi chợ KGU, lạc vào chòi của ban quản lý chợ. Tò mò lật sổ ra coi, chép được một bản thống kê số liệu đi chợ từ 23/8/2010 đến 29/6/2013.
 
Cột thứ nhất là các khoa. Ngoài những tên tuổi dễ hiểu như Toán Sinh Lý, Luật Dự bị và Kinh t(h)ế Hóa, có những danh xưng hơi khó hiểu như khoa Bạn bè, khoa Câu Lạc Bộ  và khoa Nờ Cờ Sờ. 
 
Cột thứ hai là tổng số bài viết. Tui hiểu là tổng số sản phẩm hoàn chỉnh đã làm ra để đưa ra chợ. 
 
Cột thứ ba là tổng số còm. Còm nói theo tiếng Tây là comment, còn nôm na thì gọi là nói thêm hay nói leo giữa chợ cũng chả sai mấy. 


***

Dẫn đầu bảng cả về tổng số sản phẩm hoàn chỉnh (429) và tổng số lần nói thêm (7859) là khoa Luật. Hoan hô các luật sư KGU miệng nói tay làm!
 
Tuy nhiên nếu đem chia tổng số lần nói leo cho tổng số sản phẩm, được một chỉ số, tạm coi là chỉ số THÍCH NÓI HƠN LÀM (TNHL).  Và nếu lấy tổng số sản phẩm nhân với hệ số 10 rồi chia cho tổng số lần nói leo, được một chỉ số, tạm coi là chỉ số CẶM CỤI LÀM VIỆC (CCLV) 
 
Đứng đầu bảng về chỉ số TNHL là khoa Kinh t(h)ế (26,75) và Sinh (24,5). Họ cũng có chỉ số CCLV thấp nhất (0,37 và  0,41). Tính toán thống kê cho thấy sự khác biệt các chỉ số giữa 2 khoa này là không đáng kể.
 
Dẫn đầu về chỉ số CCLV  là khoa Toán (2,67), kế tiếp khoa Bạn bè (2,2), rồi đến khoa Lý (1,38). Nhóm này khá kiệm lời mà chú tâm hơn vào sản phẩm. 
 
Khoa Hóa thuộc loại trung bình giữa 2 nhóm nói trên (TNHL=14,3; CCLV=0,7).

***
 
Kinh dị nhất là khoa Câu Lạc Bộ! Họ làm ra 26 sản phẩm mà chỉ góp ý có nhõn một lần (CCLV=260; TNHL=0,04). Đem so với các nhà Câu Lạc Bộ, thì tụi Sinh vật học chúng tui có chỉ số THÍCH NÓI HƠN LÀM cao gấp... 24,5/0,04=635 lần! Chậc chậc, tui nói nhiều quá mất rùi.


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 29-06-2013 20:08






Xem 1 - 10 của tổng số 33 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: VinhCX
02/07/2013 08:55:51

Hay. Số liệu "Sạch"và làm việc "nghiêm túc". Cho điểm  "PẸT"


3Chai "Chém gió" rất dí dõm và sắp "ném đá" rôi đấy. He...



Từ: 3Chai
01/07/2013 19:47:50

Em chào chị Hiền. Em đã đưa bài viết của chị về anh Tiểu chị Chín lên trang nhất rồi chị ạ. Một bài viết tầm cỡ như vậy mà cho vào cái góc tán phét tầm phào của anh em bác Tèo, em sợ rằng uổng.



Từ: CucNT
01/07/2013 14:54:18

Dù là " Khô như ngói" thì cũng đã kéo theo rất nhiều còm, mà theo định nghĩa của Bachai "Còm nói theo tiếng Tây là comment, còn nôm na thì gọi là nói thêm hay nói leo giữa chợ cũng chả sai mấy". 


Gọi là gì đi nữa thì bản thân em rất thích Còm, bài viết của mình post lên mà không ai Còm, coi như muốn gỡ xuống. Bài viết của người khác mà mình không kịp Còm, áy náy quá, ước gì có thêm thời gian để còm hết. Có khi Còm rất nhiệt tình nhưng có khi đang Còm thì khách hàng tới tư vấn, xóa đi thì tiếc, viết tiếp thì không kịp nên Enter cho xong. Vậy nên có những cái Còm "hổng giống ai". Có khi Enter đi rồi mới ân hận là mình Còm vậy có thể không đủ ý, không khiêm tốn vv nhưng lỡ rồi, tặc lưỡi VLC nên có lẽ không ai trách đâu.


Khi Mọi người Còm bài của em, không reply thì thấy vô lễ, reply nhiều quá thành ra tự mình Còm cho mình, lại boăn khoăn. thôi thì VLC!


"Người Giữ lửa" theo em chính là những người nhiệt tình Còm. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian để đọc và Còm. Tuy nhiên không thể phủ nhận công lao của những người nhiệt tình viết. "Của nhà mần được" nên rõ ràng là chưa thể bằng công nghệ tiến tiến nhưng dù sao cũng đã giữ cho chợ Kgu luôn có hàng.


Cảm Bachai là đã 1 cuộc thống kê Chơi chơi nhưng hấp dẫn.


TB. Đề nghị anh Khánh post bài viết của chị Hiền lên mục người KGU để cả gia đình Kgu được biết thêm thông tin.


Đề nghị Quang Tèo xuất đầu lộ diện vì có " đội lốt" ai thì TD cũng vẫn không phải là TĐ.





Từ: Guest HHiền
01/07/2013 13:38:28

@NVH:cảm ơn em đã đọc ủng hộ chị.Vì chị thấy bạn Quang tèo sắp ngủ ngật ,lại than lâu nay không có gì mới để đọc nên chị cho vào mục Quang teò còm nhiều để Quang tèo đọc cho đỡ buồn ngủ.Ai biết đọc là được rồi,tính chị thế,không thích phô trương.Mà bạn Quang tèo giỏi "Đòn bẩy" thật đấy.Loại lặn sâu như chị đây mà phải nổi lên để thở thì  bái phục.



Từ: Guest HHien OB73
01/07/2013 12:34:34
Ê anh Q. Tèo, quên, xin lủi, mời xem ảnh ở đây nè:
Album: Tiểu Chín-OB73 thăm TpHCM
http://www.studentkgu.vn/gallery/main/abid_520/


Từ: Guest Q.Tèo
01/07/2013 12:28:12

Gớm ghê chưa, ai chả biết sư tỉ Hiền xinh đẹp của sư đệ Khánh. tớ nghi anh Hiến đưa bài ra chớ bộ. Này Hải Nông Văn ời, may quá, tớ hổng bị cậu cho là TĐ, TD, cứ Đ với D làm tớ sợ té xủm lun!


Mục còm này dui đáo để vì tớ nhảy dô dễ như bỡn. May mà tên đào ngủ kia nó ngủ nhưng cứ mở ô cho tớ nhảy dô. Hải ời, cậu mặt mũi vẫn Bột nhẩy.



Từ: HaiNV
01/07/2013 12:22:10

 


@Anh Quang Tèo hay Q.Tèo hay QT ("không phải anh TĐ") ời! Đây là chị, chứ không phải anh Hoàng Hiền tuy viết Guest lên trước, nhưng rất rõ họ tên, và ảnh thì chỉ rõ đích thị phu nhân anh KhánhT. Cám ơn chị Hiền có bài viết hay về anh Tiểu - chị Chín. Lâu quá mới được thấy hình ảnh của các anh chị. 


Trong ảnh em thấy các anh chị vẫn phong độ lắm. Mà sao anh KhánhT không giúp chị đưa bài lên mục Người KGU thế ạ? Để ở mục còm, một lúc sau bị đưa sang trang sau ít ai đọc được nữa!


@. Anh KhánhT: Đại ca đưa lại bài về anh Tiểu ngay nhé!  


P.S. Nói thêm với anh QT: Chỉ có một người duy nhất trên đời này gọi HaiNV là "Nông Văn Dền" thôi, người ấy là ai thì anh QT tự đi tìm...trên mạng KGU này nhé! Nhân đây cũng rất cần khen ngợi kịp thời đại ca của em vẫn cực kỳ nhanh tay, nhanh mắt với cả giác quan thứ 6 đã nhận ra "Guest Tèo Quang hay Chai3 cũng dzậy", nó vào quậy, đích thực là thằng em này!!!


 


 



Từ: Guest Q.Tèo
01/07/2013 12:11:42

Ngả mũ đội ơn anh  Hiền chỉ dùm, xem được rùi. Thấy nhà mình ngang dọc vẫn rứa, anh Tiểu hổng còn Tiểu nữa, nhưng chưa thay đủi mặt mũi là bao.


Mà này tui đã nói rùi, tui vần T, sao cứ gán cho cái vần Đ, vãi lun ra ruột.


 



Từ: Guest HHIỀN
01/07/2013 11:57:36

Gửi TĐ.ảnh ở muc góc ảnh ấy.



Từ: Guest Q.Tèo
01/07/2013 11:05:57

Hầy da, chiều qua bị cấm chợ, hôm nay lại có ngừi gọi loa, loa bắc cuối bài mà vẫn oang oang. Nghe bậc đàn anh kể về anh Tiểu, tui bị cảm ngay cái tình bạn của các anh cùng khóa anh Tiểu. Tui cũng xin mạn phép nói leo thế này: tấm lòng vàng bạc của câc anh chị với bè bạn được trời cao chứng giám rùi đó. Các chị, các anh ráng giữ gìn sức để còn Du Xuân dài dài với các khóa dưới à hén. Cái cậu Tự sướng đào ngủ ý nó đang ngủ gà, chưa tỉnh để giương kính lên đọc đầu à hen để mà chào các sư đệ sư tỉ của nó chứ. Nó ngủ lâu rùi đó.


Sao biểu có ảnh, định tìm mà ngó ngang, ngó dọc, dương cả kình tiểu iêu, đại iêu, gù cả lưng nhổm lên, nhổm xuống vẫn nỏ mò ra. Răng rứa anh Hiến ơi, hay bác lọ mọ giấu thành đầu kim rùi?




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s