KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 05 Tháng bẩy. 2013

Одеcса và Em




Tác giả: Kaiser Kim Thu

                               Одеcса và Em


Mùa thu đầu em tới Одеcса

Mênh mông màu xanh của biển

Gió hôn tóc em bay.

Cát nâng gót em say.




Hàng ngàn cánh trắng rợp trời

Em ngỡ mình nhòa mắt

Hải âu ơi ! Nhớ cánh cò quê mẹ

Cặp bến nơi đây, sao hồn vẫn phiêu diêu.


Đại lộ trắng màu акация

Ngây ngất hương đưa, ngập ngừng em bước

Nhớ chiến hạm Potemkin thưở trước

Hồn thơ Pushkin trải nắng những bậc thang.


      


Chiều nào hẹn hò trên bến cảng

Em nghe không, gió thổi cánh buồm căng

Tóc rối bời buông lơi bờ vai nhỏ

Hắc Hải ôm em, biển tô mặn môi em.


Có bao giờ em ngồi nghe nhung nhớ

Тюльпан khoe sắc thắm trong vườn

Kаштан vươn mình vẫy gọi

Tím Tử Đinh Hương, sẫm một chiều thương.




Hè nào sóng vỡ tung bọt trắng

Uống cùng ai ly Квас ngọt tình

Em ơi xa rồi, Одеcса ngày ấy

Hòn Ngọc Biển Đen, trong trái tim mình.


Cologne tháng Bảy 2013


 


Người post: ThuKK

Ngày đăng: 05-07-2013 01:01






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Ukraina
15/07/2013 01:30:38

Người ta nói, uống Квас bây giờ không thấy ngon, thấy ngọt nhiều, như hồi trước nữa.



08/07/2013 22:25:57

@Cảm ơn anh Khánh cho em thêm một hình minh họa,  Nhát hát Opera của Odessa nổi tiếng lắm.


@ Cảm ơn anh chị em, những độc giả mến mộ của Kishiniop đã động viên, khích lệ người viết rất nhiều.



Từ: BaLX
08/07/2013 04:06:08

Bài thơ của em làm chị nhớ tới Odecca. Hồi ở Kís, có lần bọn chị đáp tàu lửa đi từ sáng Chủ nhật, sau 3 h tới Odecca, đi dạo chơi, ngắm phố phường, tắm biển. 18 h, lên lại tàu về, 21 h tới Kis. Em có mấy tấm ảnh odecca đẹp quá. Hội Kiep cũng tràn ngập tình người như Hội KGU chúng mình. 



Từ: ThongNV
07/07/2013 15:38:42

Cám ơn Thu về một bài thơ hay. Mình cũng nhiều lần xuống Odessa nhưng không cảm thấy Odessa đẹp như trong thơ của Thu.



Từ: Guest NhuanNT
07/07/2013 14:34:33

ồ, Thu xứng đáng là nhà thơ. Viết thật hay từ trong tâm tưởng. Ngày xưa có nhà báo nổi tiếng đã từng viết phòng sự chiến trường rất hay từ ...hậu phương. Mình thích hoa tử đinh hương, nhớ nó quá. Cám ơn Thu



Từ: KhanhT
06/07/2013 22:35:43

 


Đọc ThuKK càng nhớ Odessa, bởi mình gắn bó với thành phố cảng rất nhiều khi sống và học tập ở Kis. Mình có bạn đồng môn phổ thông và đồng hương học ở Trường Khí tượng thủy văn và Trường Hàng hải Odessa. Những năm cuối, tháng một vài lần xuống Ôdessa chơi với bạn. Chiều thứ 7 mua tờ cá sấu, lên tàu, 3-4 tiếng sau là đến Odessa, chiều chủ nhật trở lại Kis.


Mình bổ sung thêm ảnh Nhà hát opera và balet Odessa rât nổi tiếng vào minh họa bài của Thu nhé:



 



Từ: HaiNV
06/07/2013 21:01:23

 


Cám ơn bạn Kim Thu đã cho mọi người nhớ về một trong những thành phố đẹp và thơ mộng nhất của Liên Xô và Ukraina.


Có lẽ là dân KGU, không ai không đi Odessa dù chỉ một lần. Ngày ấy mình cũng từng đi Odessa 2 lần trên đường đi Chaika nghỉ cuối năm dự bị và một kỳ đi thực tập hè môn động vật học. Năm 1979, khi mình sang thực tập sinh tại Kiev, mình lại xuống Odessa lần 3, lần này mình làm việc 1 tháng tại Phòng thí nghiệm của GS. Yuri Sivolap, Viện Chọn giống và Di truyền toàn Liên bang - Viện Hàn lâm Nông nghiệp Liên Xô. Còn nhớ, mình ở ngay trong nhà khách của Viện trên phố Ovidiopolskaya Doroga 3. Mấy lần cuối tuần, mình được các anh chị em ở Trường Tổng hợp, Trường Kinh tế đưa đi tham quan thành phố, đi tắm biển...vẫn còn đọng lại nhiều kỷ niệm không quên...  


 


 



Từ: Guest BM
06/07/2013 20:17:50

Giữa mùa Thu, Biển nồng nàn, xanh thẳm, 


mây trời dập dờn, sà những cánh xám đen,


Tuyết sẽ lại rơi và sóng chẳng lặng im,


cứ gào thét, báo sắp ngày Đông giá.




Anh có biết, khi Biển đầy băng đá,


vẫn cuộn ngầm những con sóng lừng sâu,


vẫn giãy giụa để cho sóng bạc đầu,


được thả sức, về bên bờ mỗi sớm!




Mùa Thu ấy, sóng vẫn đùa nghịch ngợm,


lấp loáng chân ai, níu lại nắng ngày Thu,


Gọi Hải Âu, rợp những chấm phiêu du,


Để xao xuyến, đón một trời tuyết trắng!




Nhớ ngày ấy, sóng Biển xanh lằng lặng,


nước trong veo, in bóng những dải mây,


và trời xanh, như những tấm gương đầy,


mênh mông gió, cho nhởn nhơ bay lượn,...




Mùa Thu ấy, tay chạm tay, chợt ngượng,


rạo rực bên nhau, bởi Biển rất hồn nhiên,


sóng Biển cười, tung sóng trắng triền miên,


nước chói nắng muôn vì sao lấp lánh!




Năm tháng qua, khi gió trời se lạnh,


lại nhớ về một bãi Biển mênh mang,


lại nhớ về mùa Thu ấy, dịu dàng,


sóng cứ vỗ và Biển tràn ánh nắng



06/07/2013 19:06:50

@: ThuyDTHuy vậy là bạn nhỏ tuổi hơn mấy "Odessitka" bên Diễn đàn Kiev. Các chị này cùng trang lứa với 77 bên KGU. Chị bệnh nhân không ở Odessa, mà học ở Kharcop.  Họ chỉ biết nhau một năm ở dự bị tại Kiev. Chị Nguyễn Thị Lệ H. bị sỏi mật, phải mổ. Mình không đưa tên cụ thể nhé. Nhưng kèm theo còn rất nhiều chứng bệnh khác nữa. Chị H lại độc thân, chẳng chồng con gì, lớn tuổi hơn tụi mình, dạy học ở Nha Trang, đã nghỉ hưu. Tội nghiệp chị quá ! Các bạn gái cựu SV Odessa và mấy cô bạn nữa không ở Odessa, trong đó có Hồng T. ( bên KGU biết Hồng T. Hồi Du Xuân 2013, cũng đến dự tại hội trường ở SG) đã hết lòng chăm sóc chị, cả ngày cả đêm. Đặc biệt nhất trong đó có Trần Thị C. Bạn lăn lộn vì chị H và còn kéo theo cả con trai, con dâu vào cuộc giúp chị H. Bọn mình đã làm ngay một quyên góp giúp chị H . Hội trưởng Kiev đến bệnh viện làm việc với giám đốc viện, để chọn bác sỹ phẫu thuật cho chị. Cả Diễn đàn mấy ngày ấy như có lửa. Tình cảm của các cô em cựu Odessa với người chị lâm bệnh, khiến mình xúc động vô cùng và thật lòng cảm phục. Giống như bên KGU đã lo lắng, quan tâm đến vợ chồng anh Tuấn, chị Lý.  Và đã chia sẻ rất thân tình với chị BaLX, khi nghe chị kể lại cuộc chiến đấu chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo của chị. Như chị Ba nói : Sức khỏe, Tình người và thực trạng xã hội trước hấp dẫn của thế giới vật chất. Trên tất cả, đó là tình thương. Nó sẽ giúp cho người bệnh thêm nghị lực, không chịu chấp nhận số phận và nghiệt ngã, để trở lại với sức khỏe, với những người thân yêu của họ. 




 



Từ: ThuyDTHuy
06/07/2013 17:51:27

@ Chị Kim Thu: Cảm phục chị quá. Chưa đến Odessa lần nào mà có tình cảm với nó, viết được bài thơ hay vậy. Chị Thu nói nguồn cảm hứng bài thơ là từ việc có người chị lớn tuổi đang bệnh, được các bạn gái Odessa đang chăm sóc, là ai vậy chị? Chuyện đã lâu hay gần đây, hả chị? Chị có thể cho biết thêm thông tin được không?


Em đã học ở Odessa 5 năm (75-80), rất yêu quý và nhớ nơi đó. Nỗi nhớ chắc cũng gần bằng người Kgù nhớ Kisinhốp và Mônđôva. Hồi trước, lúc mới về nước, em còn hay ngủ mơ về nó, nhớ nhiều những con đường, cầu cảng, vườn hoa, nhớ trường lớp, bạn bè, rồi nhớ những lúc đi dạo biển, tắm biển... Bây giờ được đọc bài thơ của chị thấy xúc động quá. Đã có thời mình từng là "Odessitka". Cảm ơn chị Thu nhiều.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s