KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 09 Tháng bẩy. 2013

HỘI LỚP K73 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN




Tác giả: CuongLV

HỘI LỚP K73 VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

 

Bài Thơ (thẩn) ghép từ tên bè bạn

 

Những là Chín hẹn, mười mong

Trùng Phùng một Sáng nắng Hồng, trời Quang

Khóa mình 1 Hội Bốn mươi năm

Muôn Phương bè bạn, người thân 2 sum vầy 

  

Mắt trong mắt, tay cầm tay…

Cớ sao say Tỉnh, Tỉnh say thế này ?

Vui thay mà lạ lùng thay

Bướm Ong 3 quấn quýt Lọ Chai 4 chẳng rời

Giận khác giống 5 chịu xa xôi

Mừng thuần chủng 6 có năm đôi trình làng.  

 

Một lòng khổ Tứ lao Tâm

Giảng đường, Thư viện tháng năm học Hành

Nhớ thời đất nước chiến tranh

Thề : ‘‘ Không hết giặc thì anh chưa về ’’ 7

 

Sáu năm học thoắt qua đi

Bẩy ba (73) tốt nghiệp mình về quê Hương

Mỗi người riêng một con đường

dấn thân, thỏa chí kiên Cường xông pha

   Có người nặng nghĩa Mẹ Cha

Trở  lại  quê  nhà  lỡ  phụ  tình  ai ???

Có người chẳng quản chông gai

Ra vùng biển thử sức trai can trường

Có người đi với người thương

Xây nên sự nghiệp tha Hương xin đành

Có người tiếp bước Cha Anh

Vào quân ngũ giữ bình an nước nhà

Có cô bạn gốc non cao

Hạ  Sơn  đất  Tổ 8 làm  dâu  xa  nhà       

Có người chưa được làm cha

Đã  vội  làm  thầy  dậy  dỗ  đàn  em

Có thằng đen thế là đen

Được làm Nghiên (mực) cứu viên mới Kỳ   

Công danh dù Thắng hay Huề

Máu đồng môn mãi chảy về trái tim

Sau bao năm tháng kiếm tìm

Đền Đô - Hội Khóa chúng mình gặp nhau

Bốn mươi năm ấy bể dâu… 

Gặp nhau lại nhớ về nhau rất nhiều :

 

Vào chùa ngỡ gặp được sư

Gặp ngay chú Tiểu - ngày xưa bạn mình

Thôi rồi mặc Kệ, bỏ Kinh…

Thấy cô yếm thắm – Tiểu rinh về nhà

 

Kìa ai :  Mắt nhỏ như gà

Ban ngày mà cứ như là muốn ngu (ngủ)

Thích chi đầu cứ gật gù

Ngó nhìn thật kỹ hóa xừ (Mr.) Đăng Tân.  

 

Trưởng tràng anh Đặng Đình Kim

Cặp kính vàng - ánh mắt nhìn mộng mơ

Tài nên Giáo, đức hóa

Có nhiều bạn gái đến giờ thầm yêu…

 

Trong nhà chẳng phải con đầu

Ra  ngoài  nức  tiếng  Đại  ca  Bắc  Kỳ.

Hòa hoa, lịch lãm cách Chi

Luôn luôn gọi Mẹ…mỗi khi mở lời

 

Lân la tôi hỏi Trời cao

Anh Hai Hoàng Võ Tánh sao ồn ào

Anh như Dâu Cả trong nhà

Ân cần, chu đáo… nhiều bà còn thua

 

 Một đôi trắng trẻo, Thanh tao..  

Tu  sỹ  Tuất  với  Đại  Ca  Bắc  Kỳ

Khánh Chuông chẳng hẹn hò chi

Hứng, tung, trầm, Bổng…câu gì cũng phiêu

 

Chót mang tên Bổng như diều

Nên Giáo sư chửa được về ngồi đây

Nghe Toàn đi gió, về mây

Mai sau Hội lớp liệu Bây có về ???

 

Mang tên Phong (Gió) ở trên đời

Cho  nên  mất  hút  bốn  mươi năm tràng

Phong tôi giờ hứa kết đàn (K73)  

(Mong  lời  hứa  ấy  xa  làn  gió  bay)

 

Năm nào : Tư với I a

Giờ gọi Ông Bà ngượng nghịu kiểu Chi

Giá mà ngày ấy Bà yêu

và cho tôi cưới thì giờ…lặng thinh   

 

Gặp nhau kể chuyện thịnh - Hưng

Thăm  nhau  sức  khỏe  vợ  chồng  ra  sao  

Danh trọng, Điền lắm, quyền cao…

Đồng Hương biểu quyết ném vào hư vô  

 

(Giờ mà trở lại ngày xưa

Chắc  là  Bái  Tổ vinh Quy  khối thằng

Nhắc nhau Khiêm tốn là vàng

Khiêm tốn cũng phải mươi chàng vinh Quy)

 

Bên nhau vui đó lại buồn

Thương thay Thọ Phát, Thanh Đồng, Chí Cương

Tiến Tài, Nguyễn Thúy, Phùng Dương (Phùng)   

Sáu  người  bạn  Hữu  đi  không hẹn về

 

Ngẩn Nga giờ phút chia tay

Người  ơi người  ở  9, tôi  nay  phải  về

Hẹn nhau lần tới thăm quê

Cùng  con cháu chắt…giữ lề nếp xưa   

 

Có công mài Sắt nên Kim

Thành Tài cũng bởi ngày đêm Luyện rèn

 Phước (Phúc) đức gốc tự mẹ Hiền

Uyển chuyển, độ Lượng,  từ Tâm mới là…

 

Mấy lời thơ thẩn nôm na

Dư  âm  từ  buổi  gặp nhau, Hợi (Hội) hè…

  Rằng hay, rằng dở, khen chê

Xin  dành  vài  phút  nhớ  về  Khóa  ta.  

 

Khóa ta : K. bẩy mươi ba.

 

                                                                                         Ngày 8.7.2013

 

1 Khóa mình : Khóa K73 với 42 sinh viên Sinh vật và 8 sinh viên Chai Lọ, từ năm 1993 đến nay vẫn giữ sinh hoạt đồng môn liên khoa.

2 Hội Khóa 73 sau 40 năm trường tại Đền Đô và Bắc Ninh có 5 dâu rể, 2 người con  của K73 cùng 11 bạn trong Ban LL Hội KGU tham gia.

3 Bướm Ong 4 Chai Lọ Biệt danh trên mạng KGU của sinh viên Sinh vật và Hóa học.

5 6  Hai câu này nói về hiện tượng 5 cặp đôi thời sinh viên đều kết nhau theo ngành nghề (OB/OB và CL/CL) được coi là thuần chủng, mà không có cặp đôi khác giống nào (kiểu OB + CL).  

Lời trong bài hát Bài ca Thanh niên – bài hát mà sinh viên K73 không dám hát trong thời gian 1967-1973 nếu không muốn về nước mà không có bằng tốt nghiệp.

8  Câu này kể chuyện riêng của cặp đôi Kim – Phương, anh Kim quê đất Tổ Vĩnh Phú, còn chị Phương là cô gái Tày Lạng Sơn. Hạ sơn nghĩa đen là xuống núi.    

Bài hát chia tay ngày Hội 40 năm K73 ra trường với lời hứa cho các Ngày Hội 50 năm, 60 năm và xa xa hơn nữa.  

 

 

 


Người post: HaiNV

Ngày đăng: 09-07-2013 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: KhanhT
16/07/2013 21:26:15

Phương chỉ ra đúng rồi, Cường ơi thêm Xuân vào (hàng đứng trước, thứ hai từ bên phải).



Từ: Guest PhuongLX
16/07/2013 21:07:08

Tìm mãi mới thấy bài của CườngLV . Bài thơ hay quá nhưng còn thiếu  một tên nữa  nhé (Xuân); đáng khâm phục



Từ: LyMX
14/07/2013 13:53:43

Bị gãy bảy cái xương sườn


Anh đem nối lại bằng vườn thơ hay!



Từ: CucNT
10/07/2013 19:35:05

 Lâu không thấy anh Cường, đang thắc mắc không biết sức khỏe của anh ra sao thì anh xuất hiện với 1 bài thơ tuyệt vời. gắn được tên của 40 thành  viên cùng với nghề nghiệp và  hoàn cảnh của từng người  trong 1 bài thơ rất vần thì có lẽ xưa nay mới chỉ thấy anh Cường.


Anh Cường ơi! Đi chợ Kgu thường xuyên nhé!



Từ: CuongLV
10/07/2013 14:10:19

Xin cảm ơn tình cảm và sự cổ vũ của các bạn ChiNB, MaiND, MeoMun, BinhPT và Guest BM đã dành cho K73 , trong đó có Cường tôi. Đúng nhưu Chi đã viết, tôi vẫn cười đáp lại câu hỏi của bạn cùng khóa hỏi về sức khỏe của mình như sau : Về cơ học - mình khỏe, còn về IC để các bạn kiểm tra giúp. Đến giờ thì mình đã tự tin để nói rằng : tôi đã khỏa 100%. Xin Gửi các bạn bài thơ nhỏ họa lại Bfai thơ mùng của bạn Guest BM đăng trong các com. :


    Tình người tô thắm Khóa Tình Ca


    Năm mươi bạn hữu - một vườn Hoa


    Vợ đảm, mẹ Hiền vinh thân gái


    Giáo sư, Tiến sỹ nức tài trai


    Ơn Thầy mang nặng ngày thuở ấy


    Danh Trò rạng rỡ buổi hôm nay


   Tình hữu, hữu tình năng đi lại


   Viết tiếp cùng nhau Khóa ca này.  



Từ: Guest Meomun
10/07/2013 12:57:57

@Chị Chi: Chị ơi, cuối còm em đổi thành Mr. Cường rồi mà! Em đồng ý với chị Chi là Mr. Cường còn rất trẻ, đọc bài thơ thấy rõ, rất vui vẻ, hài hước, như thế thì làm sao già được! Tại ngày bọn em bên ấy thì Mr. Cường là sếp của Hội Đồng hương, là NCS, đã có vợ, "chú" lại nhiều tuổi, thôi thì gọi bằng chú nên quen mất rồi!


Đúng là bây giờ các "cháu" nhìn còn già hơn các "cô chú", hihi.     



Từ: ChiNB
10/07/2013 12:48:33

Anh Cường tài quá, nghĩ ra bài thơ trong đó có tên tất cả khoá bọn anh mà lại rất ý nghĩa nữa chứ. Buổi lễ hôm đó anh phát biểu thật cảm động và chân thành, luôn viết bài cho mọi người đỡ thắc mắc "dạo này CuongLV ở đâu rồi, IC có vấn đề gì sau tai nạn" không nhé.


@ Meomun: anh Cường còn trẻ thế mà em lại cứ gọi bằng chú là không được đâu, đổi cách xưng hô đi nhé.


 



Từ: Guest Meomun
10/07/2013 09:52:27

@Chú Cường: Hôm trước thấy bài của chú trên trang bìa của tạp chí KGU, hôm nay lại về góc Thơ! Bài thơ rất thú vị! Tuy MM chỉ biết được vài anh chị trong khóa, nhưng thấy hình ảnh của từng người rất rõ nét và cả phần hóm hỉnh, tinh nghịch, kiểu như: Vào chùa ngỡ gặp được sư/gặp ngay chú Tiểu ngày xưa bạn mình.


Mong được đọc nhiều bài thơ tiếp nữa của Mr. Cường.



 



Từ: BinhPT
10/07/2013 08:48:27

Được các anh chị khóa 67-73 mời tham dự kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp mới thấy các bác còn trẻ lắm. Tài tổ chức thì tuyệt vời : vãn cảnh vài chùa, quan họ xả láng, rượu cẩm, rượu ta tây đủ cả thêm các phần ký ức thì thật sôi nổi. Anh Cường sau cú tai nạn không những đã hồi phục mà còn phát tiết về thơ ca : đọc bài thơ của anh, em như lại gặp lại các anh chị đã tham dự buổi kỷ niệm vừa qua. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị , đặc biệt là anh Kim, anh Tánh, anh Tiểu, anh Tân đã tặng mọi người một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa.



Từ: MaiND
10/07/2013 08:13:11

Cảm ơn anh Cường về Bài thơ hay “tuyệt cú mèo” thấm đượm tình bạn bè. Thật tự hào và khâm phục về một trong những “cây bút sịn” của NgườiKGU. Mong được đọc những tác phẩm hấp dẫn tiếp theo của anh.


Lần nữa rất cảm ơn anh.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s