KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 24 Tháng bẩy. 2013

CHUYỆN TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ




Tác giả: TungDX

Làng nọ làm đình lại do bị cháy, xong lại cháy. Lần này quyết định cử một phái đoàn đến xin câu đối của Cụ Tam Nguyên về trấn yểm;

Đang ngồi chơi cờ tiếp khách, nghe trình bày xong, Cụ truyền trải giấy, mài mực rồi cầm bút xổ một nét thẳng tâng dọc câu đối; Bảo cứ thế về mà treo;

Cả đoàn ngơ ngác nhìn, không hiểu; Nhưng bị thúc dục nên đành đem về;

Làng tập trung giải không ra đành mang sang để hỏi…

Sang đến nơi Cụ Tam Nguyên cười:

-Tôi biết thể nào các ông cũng sang nên đã chuẩn bị cho đôi câu đối mới đây;

-Thế còn cái cũ này là nghĩa thế nào ạ?

-À! Các ông trình bày nguyện vọng là không muốn bị cháy nữa, phải không? Thế nên tôi vẽ cái chày đứng, đọc ngược là ĐỪNG CHÁY  là trúng ý…


Người post: TungDX

Ngày đăng: 24-07-2013 15:03






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: TungDX
01/08/2013 12:50:18



Một ông quan qua đường, thấy một chú bé chơi với bạn nặn con voi thật thông minh: Chân kê 4 con cua, tai bằng bướm, vòi bằng đỉa, đuôi bằng giun.


Xem mãi rồi đến lúc phải đi, ông khen như một vế đối:”Giữa bọn trẻ không có ai giỏi như cháu” và hứa khi nào về có quà.


Cậu bé đọc ngay: Trong triều đình không có quan … như ông. Ông quan gặng hỏi từ chỗ trống. Cậu bé hẹn khi ông về lại sẽ đọc.



Lần quay về ông lại gặp bọn trẻ, nhưng quên chuyện cũ và quà như đã hứa; Cậu bé chạy theo nói to: Từ trong chỗ trống là THAM



Ông chợt nhớ, nhận lỗi và bù bằng món quà hậu hĩnh


 



Từ: TungDX
29/07/2013 17:28:46

Tiếp theo là chuyện của Phạm Hồng Thái


Khi đi trên đường hoạt động ông gặp một gia đình 5 con tổ chức thượng thọ cho mẹ, trời chiều, cần nghỉ ngơi và nạp năng lượng. Ông xưng là học trò và xin cho tham dự. Gia đình rất mừng do có lòng hiếu khác và nhất là vào dịp vui, lại có thể xin thơ nữa:


Ông chủ yếu tập trung vào ăn và nhẩn nha viết:


Người sống trên đời chẳng phải người


Chờ hồi sau viết tiếp:


Sinh được năm con toàn kẻ trộm


Sau câu đầu gia đình còn cố nín, nhưng đến câu này đã có người sừng sộ...


Ông tảng lờ như không biết ung dung chèn vào cho đủ bài thơ:


Người sống trên đời chẳng phải Người


Mà là tiên giáng thế trên trời


Sinh được năm con toàn kẻ trộm


Trộm lấy đào tiên để dưỡng Người


Mọi người chăm chú theo dõi và Ồ lên thán phục


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s