KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 03 Tháng tám. 2013

TIN BUỒN




Tác giả: TanhVH

Ban liên lạc Hội NguoiKGU, Khoa Hóa và Khóa 1972 vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị Nguyễn Thị Nghiễm, sinh năm 1948 tại tỉnh Bình Định, cựu sinh viên Khoa Hóa 1972, sau một thời gian mắc bệnh hiểm ngèo đa mất vào ngày 3/8/2013 tại Hà Nội.Thọ 66 tuổi.

Lễ viếng và đưa tang được tổ chức tại  nhà tang lễ Bệnh viện 354, Đường Đội Nhân (gần Đường Đốc Ngữ),Quận Ba Đình- Hà Nội từ 9 giờ đến 11 giờ ngày thứ 3 - 6 /8 /2013 .

Ban Liên lạc Hội KGU, Khoa Hóa, Khóa 1972 và toàn thể anh chị em cựu sinh viên KGU xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Chị Nghiễm và cầu mong linh hồn chi an nghỉ nơi chín suối.

Ban LL Hội KGU, Khoa Hóa KGU, Khóa 1972

 

Ghi chú: Tôi đang công tác tại Tp. HCM thi chi Hoa (Hóa 72) gọi điện báo tin Chị Nghiễm đa từ trần và đề nghị tôi thông báo cho anh chị em KGU được biết,nếu có điều kiện thì đến dự tang lễ của Chị Nghiễm.


Người post: TanhVH

Ngày đăng: 03-08-2013 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 19 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Từ Guest Nguyễn thị Ngọc Bích khoa Hóa 72
09/08/2013 19:21:45

Nghiễm ơi! Biết tin Nghiễm ra đi mình thấy hụt hẫng và buồn quá .


Mới đó mà đã hơn 40 năm trôi qua, nghĩ đến bạn là bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về, những năm tháng thật đẹp, thật hồn nhiên của chúng mình ở Kisinhốp vẫn còn rất đậm nét: Những ngày ở giảng đường, ở phòng đọc của trường, ở thư viện, ở phòng thí nghiệm... và những bài tập khó.., rồi với bao nhiêu câu hỏi của các môn thi... chúng mình cứ ríu rít bên nhau. Rồi những kì nghì đông, nghỉ hè, những đợt đi lao dộng thu hoạch nho ở nông trang... lúc nào chúng mình cũng có nhau từ những chuyện nhỏ nhất.


Bích còn nhớ khi mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo chúng mình tranh nhau ngồi cạnh lò sưởi học bài; mùa hè đi tắm biển thì lại thi nhau phơi nắng để được có làn da ngăm hơn.

Nhớ quá! Nhớ Bích và Nghiễm đi Ôdexa chơi trong một dịp nghỉ hè, đi Ôdexa hồi ấy thật thú vị mà vui nhất là khi về cả hai đều tăng cân nên mặt mũi cứ tươi roi rói.


Cách đây vài năm Bích ra Hà nội có đến thăm Nghiễm, nhìn thấy Nghiễm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc nên Bích rất vui. Bích và Nghiễm còn hẹn gặp nhau riêng để đi chơi và ăn quà nữa, thế mà chưa kịp... Bích cứ tiếc mãi.


Bích xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn, cầu mong bạn được thanh thản nơi cõi Vĩnh hằng.




Từ: Guest Từ Guest Nguyễn thị Ngọc Bích khoa Hóa 72
09/08/2013 19:16:25

Nghiễm ơi! Biết tin Nghiễm ra đi mình thấy hụt hẫng và buồn quá .


Mới đó mà đã hơn 40 năm trôi qua, nghĩ đến bạn là bao nhiêu kỉ niệm cũ lại ùa về, những năm tháng thật đẹp, thật hồn nhiên của chúng mình ở Kisinhốp vẫn còn rất đậm nét: Những ngày ở giảng đường, ở phòng đọc của trường, ở thư viện, ở phòng thí nghiệm... và những bài tập khó.., rồi với bao nhiêu câu hỏi của các môn thi... chúng mình cứ ríu rít bên nhau. Rồi những kì nghì đông, nghỉ hè, những đợt đi lao dộng thu hoạch nho ở nông trang... lúc nào chúng mình cũng có nhau từ những chuyện nhỏ nhất.


Bích còn nhớ khi mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo chúng mình tranh nhau ngồi cạnh lò sưởi học bài; mùa hè đi tắm biển thì lại thi nhau phơi nắng để được có làn da ngăm hơn.


Nhớ quá! Nhớ Bích và Nghiễm đi Ôdexa chơi trong một dịp nghỉ hè, đi Ôdexa hồi ấy thật thú vị mà vui nhất là khi về cả hai đều tăng cân nên mặt mũi cứ tươi roi rói.


Cách đây vài năm Bích ra Hà nội có đến thăm Nghiễm, nhìn thấy Nghiễm khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc nên Bích rất vui. Bích và Nghiễm còn hẹn gặp nhau riêng để đi chơi và ăn quà nữa, thế mà chưa kịp... Bích cứ tiếc mãi.


Bích xin gửi lời chia buồn đến gia đình bạn, cầu mong bạn được thanh thản nơi cõi Vĩnh hằng.



Từ: Guest Từ Guest Nguyễn thị Ngọc Bích khoa Hóa 72
09/08/2013 18:33:31

Nghiễm ơi



Từ: Guest Nguyễn thị lộc khoa Hoa 72
07/08/2013 14:38:49

Nghiễm ơi ngheCấp báo tin bạn đã ra đi mình thấy đột ngột quá vì mình định tháng này ra Hà Nội sẽ tới thăm bạn ,vậy mà ...


Lần trước ra Hà Nội chúng mình tổ chức gặp nhau tại nhà bạn Đông vui quá.Nhìn thấy nhà bạn khang Trang rộng rãi ,vợ chồng vui vẻ ,con cái giỏi Giang mình thấy vui lắm vậy mà...bây giờ


Dẫu biết rằng chẳng ai còn lại với đời mãi mãi,mà sao vẫn buồn thương quá Nghiễm ơi 


Nhớ lại thời tuổi trẻ của chúng mình,cái thời lớn mà chưa khôn chỉ biết an,  học và chơi.Cứ mỗi lần trả xong 1ky ekzamen là rủ nhauđi xem fim suốt cho tới tối cho đỡ thèm.Nhớ những ngày hè đi giúp các nông Trương thu hoạch nho,cà chua ,Lê .táo...cho kịp trước mùa Tuyết rơi Nhớ chúng mình suốt ngày hái nho,đến trưa nông trường viên đem cơm ra ruộng không có nước rửa tay,thế là cứ hái những quả nho to chín mọng nước bóp ra lấy nước rửa tay ăn cơm. Táo Lê không thèm ăn quả hái xuống rồi mà phải trèo lên cây hái ăn mới đã 


Nhớ quá những kỳ nghĩ hè rủ nhau đi trộm trái cây trong vườn thí nghiệm (vì quả trong đó bao giờ cũng to và ngon) uống nước giếng ven đường,Nhớ những con đường dẫn tới biển nghĩ mát,hai bên đương đầy cây mận mơ chỉ trồng để chẩn gió không thèm ăn quả bao giờ....Nhớ nhiều lắm Nghiễm ơi


Biết Trần gian chỉ là "cõi tạm" vậy mà nhìn thấy vòng hoa viếng bạn vẫn buồn làm sao Nghiễm ơi ,cầu mong bạn ra đi Thanh thản .Linh hồn được siêu thoát


Cám ơn hai em Tánh Mai đã giúp nhóm các anh chị khoá72 phía Nam đến  viếng và chia buồn  cùng gia đình bạn Nghiễm


 



Từ: CucNT
06/08/2013 09:06:57

Buồn quá! Cứ có tin buồn của Hội Kgu là lòng em se sắt. Chưa được gặp chị Nghiễm thì chị đã đi xa mãi rồi.


Cảm ơn chị Hoa đã cho biết thêm thông tin về chị Nghiễm.


Em thành kính phân ưu cùng gia đình và cầu mong cho linh hồn chị bình an nơi chín suối.



Từ: Guest Linh Đưc
05/08/2013 22:27:46

Gia đình em Linh Đức cầu mong CHỊ siêu thoát, và xin chia buồn với gia đình chị NGHIỄM.



Từ: TyTN
05/08/2013 22:02:08

Xin chia buon voi gia dinh chi Nghiem. Cau mong cho chi duoc thanh than noi coi Vinh Hang



Từ: Guest Ngo Xuan Manh
05/08/2013 15:08:50

Xin gui loi chia buonf sau sac nhat den gia dinh chi Nghiem.


Cau chuc cho linh hon chi sieu thoat.


NX Manh SV76



Từ: Guest PhuongLX
05/08/2013 08:52:55

Sao chị Nghiễm sống ở HN mà không ai biết, có lẽ vì Hóa 72 không ai sinh hoạt hội mà. Vĩnh biệt chị Nghiễm; xin chia buồn sâu sắc tới gia đình chị và cầu mông hương hồn chị siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hóa 72
04/08/2013 22:34:51

Nghiễm ơi, lại tạm biệt thêm một người bạn khóa 72. Nhớ mãi Nghiễm, người bạn cùng học dưới những mái trường đầy ắp kỷ niệm: Trường Học sinh Miền Nam, dự bị Baku, Tổng hợp Kisinhôp.


Những ngày xa quê không gia đình, những ngày du học xa xôi chỉ có tình bạn là niềm an ủi. Nghiễm hiền lành và múa rất đẹp, có trong tất cả các điệu múa của khóa 72: Chàm rông, Nón Thái, Nón Hải Nam...Hoa đã làm lại các ảnh này, mọi người xem ảnh đều nhắc tới Nghiễm. Nghiễm ơi, chỉ mỗi tội hồi đó gầy quá, ốm nhom! (không bù cho sau này). Chúng mình nấu cơm xong, tìm Nghiễm khắp các phòng của ob. 3. Hóa ra Nghiễm ngủ ngay đó, trùm chăn kín, mỏng dính, phẳng phiu như tấm ra giường đang trải. 37 kg! Bác sĩ dặn ăn cháo sữa, bơ, uống dầu cá. Hoa đùa:" Nghiễm khỏi lo, hết chỗ gầy rồi!" Đâu ngờ, qua mùa đông còn 33 kg!?


Từ ngày vào Sài Gòn ít liên lạc với Nghiễm, vẫn biết Nghiễm thành đạt, gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành. Nghiễm đã hòan thành sứ mệnh rồi. An nghỉ nhé!


!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s