KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 09 Tháng tám. 2013

XIN ĐỂ SỐNG




Tác giả: TungDX

Một vương quốc đảo có phong tục nặng nề rằng sau khi hành lễ thần biển mọi người ăn tiệc với món cá thì con cá đơm lên đĩa dù chênh vênh mấy cũng phải để nguyên mà xắn, ăn; Vi phạm điều này sẽ là tội chết, vì hành động trên tương đương với phá vỡ lời nguyền làm cho người đi biển bị lật thuyền.

Một vị đại sứ đến nhận chức đúng vào dịp lễ và đi dự tiệc mà chưa ai kịp thông tin về phong tục trên. Và điều không mong muốn đã xảy ra. Khi vị quan mới nhậm chức lật con cá thì cả phòng tiệc bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, mọi người như đông cứng lại. Sau một hồi giải thích nhà Vua tuyên bố:

-Nhà ngươi đã phạm vào điều cấm cực kỵ, lượng tình ngươi mới đến chưa biết, ta sẵn lòng thực thi bất kỳ điều ước muốn nào, trừ việc xin tha mạng, vì đó là điều thiêng liêng của vương quốc ta.

Các bạn hãy tư vấn cho người không may mắn, đề nghị điều gì cho thoát chết./.


Người post: TungDX

Ngày đăng: 09-08-2013 18:06






Xem 1 - 10 của tổng số 20 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Vũ Đặng
28/08/2013 18:09:22

Bác Thảo dân ơi !Xin cánh tay vua hơi nhẹ mà xin mang theo Hoàng Hậu cho có bạn có được không ta ?



Từ: Guest Thảo dân
28/08/2013 11:33:18

Vậy phải xin điều gì đó thật quan trọng của nhà Vua mà điều đó quan trọng hơn cái chết của mình thôi; Thảo dân mạnh dạn được xin chết và chôn theo một cánh ta của nhà Vua hì hì hì... liệu có gây được hiệu ứng gì không?



Từ: TungDX
23/08/2013 21:15:16

Chúng ta đã xin điều nhằm vào tất cả nhân chứng, trong đó có cả Vua.


Vậy còn đối tượng thứ hai là Vua liệu có thể xin điều gì để đạt hiệu quả?


Xin mời trò chơi tiếp tục, mặc dù câu chuyện thật đã kết thúc


- Đây là phần của sân chơi KGU



Từ: Guest DG
20/08/2013 06:46:11

Ghê gớm, sắc xảo... và bái phục là đã đánh trúng


Hơn tất cả là đã chuyển bại thành thắng, chuyển chết  thành sống, một màn ngược dòng ngoạn mục ...Còn có thể nói gì hơn



Từ: TungDX
18/08/2013 21:15:07

Bởi vì vấn đề liên quan đến sự sống, cái chết nên tính chất nó quyết liệt là phải thôi;


Tuy nhiên vẫn còn câu hỏi: Còn cách khác không?



Từ: Guest Vũ Đặng
18/08/2013 14:53:44

Anh Tung ơi,ông Đại sứ quả là quá ghê gớm.Em là ông Vua nọ thì cũng nhận rằng mình đang nhắm mắt mà thôi.



Từ: TungDX
18/08/2013 12:33:26

Vị đó xin rằng:


Tôi không biết luật mà thiệt mạng, thật quá thiệt thòi, tất cả chỉ vì tôi lật con cá. Vậy xin rằng những ai trông thấy tôi lật cá sẽ bị chọc mù hai mắt...


Vua bảo: Ta đang nhìn hoàng hậu, Hoàng hậu đang mải nghe Vua,...Ai cũng không muốn bị mất hai mắt, mà ông đại sứ mất mạng thì mình có được gì đâu


Vị đại sứ tiếp: Không ai trông thấy, không có nhân chứng, vậy là không phải tôi lật mà ngẫu nhiên chẳng may đúng lúc tôi định...



Từ: TungDX
17/08/2013 21:53:08

Nếu không còn cao kiến thì hẹn chính ngọ chủ nhật...



Từ: TungDX
16/08/2013 10:47:46



Án đã thành rồi.



Xin gì?



Hệ thống Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp hoạt động trơn tru, không thể xin hay can thiệp



Việc xin chỉ còn quan hệ đến quy trình nghị án tại tòa:



Trên là quan tòa = Vua; Dưới vành móng ngựa là bị cáo=Đại sứ; Xung quanh có các nhân chứng= Khách dự tiệc



Vậy điều xin: +Nhằm vào Vua – vô vọng; chỉ còn+Nhằm vào nhân chứng thế nào?


 



Từ: Guest Vũ Đặng
12/08/2013 12:59:01

Theo em mấu chốt là động tác lật cá,viên Đại sứ nhận ra một điều là phải có một ai đó lật con cá lại thì mới chứng minh đượ ông ta phạm luật,mà người lật cá đó đương nhien lại phạm luật rồi bởi vậy không ai dám làm điều đó cả.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s