KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 18 Tháng chín. 2013

Chim phóng sinh




Tác giả: Trần Hoàng Trúc

Một bầy chim én vừa tung cánh vào trời xanh vừa tự hào chíu chít:
-Phía dưới bao người đang ngóng đợi chúng ta, những sứ giả của mùa xuân mang niềm vui đến muôn nhà.
Bất giác chúng trông thấy vài con chim vật vã bay loạng choạng như sắp đứt hơi bèn lấy làm kinh ngạc:
-Này, mùa xuân ấm áp đẹp tươi sao các bạn lại tả tơi đến thế?
Một chú chim xơ xác thều thào:
-Chúng tớ là chim phóng sinh. Sáng giờ được phóng 5 lần rồi.


Người post: HaiTB

Ngày đăng: 18-09-2013 18:06






Xem 1 - 4 của tổng số 4 Comments

Từ: Guest ThôngNV
19/09/2013 20:28:05

Tác giả không có thực tế về chim phóng sinh nên đọc thấy nhạt và buồn cười.



Từ: Guest BM
19/09/2013 16:56:08

Chim phóng sinh như chuyện kể của một số người thì rất dã man. Đó là những chú chim mồi. Bị cho ăn những thứ nghiện, bay đi đâu một lúc lại phải đáp xuống. Vì vậy, người bán cứ bán, người thả cứ thả, chim vẫn không được tự do!



18/09/2013 23:28:49

Vâng, đúng như anh Tung nói. Em nhớ lại một cái tích: Người anh bắt chước em cũng cứu chim con lâm nạn. Con chim không bị què quặt gì, hắn bẻ chân chim, rồi lại băng chân cho con chim tội nghiệp kia, rằng mình đã làm phúc, cứu chim.



Từ: TungDX
18/09/2013 22:19:55

 


Đây là "chim loại" (khác "loại chim") đem phóng sinh + phóng địa lấy thành tích phong trào?


 


 



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s