KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng mười. 2013

Chỉ còn trơ trọi cái nền




Tác giả: NghiPH

Căn nhà mới được sửa sau cơn bão số 10. Lũ tràn về, nước dâng lên rất nhanh, ngập mỗi lúc một sâu.

Vợ chồng anh chị vội vội vàng vàng gửi con lên vùng cao. Quay lại để xem có vớt vát được gì. Bàng hoàng chẳng thấy nhà đâu. Dành dụm, chắt bóp bao năm trời mới xây được căn nhà, nay lũ cuốn phăng.

Lũ ngưng, cả nhà trở về. Nhà không còn! Gạo thóc- Không! Quần áo- Không! Sách vở, bút mực- Không! Nồi niêu, xoong chảo- Không! Chỉ còn cái nền đất trơ trọi!

Thủy điện, thủy lợi này ai xây tràn lan? Rừng cây kia ai đã phá tan tành? Gây thêm bao đau thương cho dân chúng thế này?


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 18-10-2013 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: LienTP
22/10/2013 14:27:29


Cảm ơn Tổng Nghị chia xẻ. Miền Trung là nơi hứng bão nhiều nhất, không năm thoát được. Bão rồi lũ quét, thật khủng khiếp. Ở quê Hà Tĩnh mình, những ai có điều kiện xây được nhà kiên cố còn đỡ, chớ dân càng nghèo, nhà lợp ngói lại tường một thì bão lũ thổi bay. Thật thảm thương, đau xót, đã nghèo lại càng nghèo hơn.



Từ: NgaHT
20/10/2013 15:13:16

Tối hôm trước bão,vì mở máy tính xem tình hình, bỗng điện bị cúp. Vài ngày sau bão, có điện lại, mởmasy tính, đèn hình tối thui. Đến hôm nay mới mượn được laptop vào mạng xem bài.


Bão năm nay, Đà Nẵng thiệt hại ít hơn bão 2006. Người Đà Nãng đã có kinh nghiệm lo chuẩn bị khi có siêu bão . Nhà mình cũng không thiệt hại gì, chỉ có 2 cây bàng trước cổng bị gió quật đổ.


Khi siêu bão vào, gió rít thật khủng khiếp. Bão năm nay, gió không lớn bằng năm 2006 nhưng nó kéo dai hơn 10 giờ.


Năm 2006, mình đã trải qua cảnh nằm nghe bão lột từng tấm tôn, nên rất thông cảm với bà con đàng ở trong tinh trạng không còn gì.


Miền trung nghèo khó mà ông trời không thương, cứ gieo bão lũ hoài.


Người dân Đà Nẵng mới quyên góp tiền giúp đồng bào bị bão số 10 thì bão số 11 lại đến viếng Đà Nẵng.



Từ: Guest LiTM
19/10/2013 14:08:41

Theo dõi VOV thấy nước vẫn chảy xiết, cứu trợ chỉ có phát mì tôm. Nhớ năm kia bão lụt, LiTM cùng một nhóm cán bộ đã xuống tận xóm sau khi vừa hết ngập. Dọc đường đi thấy vô số các xe của nhóm dân cư, các doanh nghiệp, hội,... tự tổ chức xuôi ngược rất đông. Vào đó thấy nhà nào bùn cũng bám khô trắng tường gần mái, trên các lũy tre, thân cây,... Mang gạo xuống cho các gia đình, ai cũng khóc vì ăn mì tôm khô xót ruột, thèm miếng cơm. Một số nơi, các bà, các chị nấu cơm, đùm muối vừng, vài lát củ quả để phát. Vì ở vùng lũ đều là những nông dân, đi ra tỉnh mua gạo phải mấy chục km, lại không xe máy, không tiền,... Lần này ngập lụt cũng cao như thế, lại không còn gì, ăn mì tôm khô, không nước sạch, củi để đun nấu, lại đói rồi.


Hội KGu ơi, chị Hạnh ơi, Quỹ tình nghĩa có định kêu gọi các ACE chung tay để đi một chuyến, mua gạo từ Thanh Hóa hoặc Nghệ An hay trung tâm tỉnh Hà Tĩnh cũng được rồi chở vào không? Đóng góp theo tổ dân phố, theo địa bàn thì đã làm rồi, nhưng nếu như chúng ta có thể đến được một làng thôi thì tốt biết bao. Anh chị nào có thể ủng hộ chuyến xe, chúng ta đóng góp rồi vào mua gạo, thuê xe tải chở từ trong đó thì tiện và không mất công mang từ Hà Nội đi.


Nếu có chương trình gì thì chị thông báo vào đây để em tham gia cùng chị nhé.



Từ: Guest Quán Quân
19/10/2013 09:02:07

Bức ảnh bác Nghi đưa lên với chị phụ nữ giang hai tay: bay sạch!



Từ: Guest Hồng Hà
19/10/2013 07:16:53

Mỗi năm tôi về lại quê vài lần, dù nơi ấy chỉ còn lại những người họ hàng. Cái nghèo đeo đẳng quê tôi, không phải dân quê tôi không chăm chỉ, cần cù. Cũng chẳng phải đất quê tôi quá bạc bẽo với người. Rừng quê tôi đã từng một thời "rậm rú", nhưng dân quê tôi đâu biết làm thủy điện!!!



Từ: Guest BM
18/10/2013 21:59:09

Bão lòng còn chưa đi qua,


bão đâu đã lại phá nhà, nát quê,


Trời già lại tính vụng về


miền Trung đau khổ, ai thề Vì dân?



Từ: CucNT
18/10/2013 21:15:16

Người Miền Trung kiên cường, chịu khó, ham học ham làm nhưng dù có chăm chỉ bao nhiêu đi nữa, một cơn bảo lũ tràn qua là tất cả tài sản chắt góp dành dụm suốt năm tràn ra sông biển. Cảm ơn tất cả tấm lòng vàng đã hướng về Miền Trung ruột thịt nhưng biết bao nhiêu cho đủ để Miền Trung bớt những đau thương mất mát trước thảm họa thiên tai? Thương lắm quê hương ơi!



Từ: BaLX
18/10/2013 20:34:39

Các cầu bắc qua sông Hàn vẫn vững chãi qua cơn bão số 11, chỉ có cây là đổ quá nhiều. Sau mấy ngày đi dạo qua các con đường ở nội thành ( kể cả 2 con đường biển Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa, Trường sa ) mình thấy cây Bàng, cây Hoa sữa, cây sấu ( Ở ĐN chắc chỉ mới có 1,2 cây sấu ) vẫn hiên ngang trước bão táp. Do có nhiều kinh nghiệm trong việc chằng chống nhà, nên tuy cơn bão này kéo dài hơn bão Sanse năm 2006, nhưng thiệt hại về nhà cửa ít hơn.


Lâu nay, mỗi khi tỉnh nào đó của Miền Trung bị bão đổ bộ vào thì hàng loạt các hoạt động cứu trợ lại bắt đầu. Tất cả các hoạt động đó đã làm ấm lòng người dân vùng bão, bởi trong khó khăn mới thấy tình người thật bao la. Nhưng đó chỉ là những biện pháp tạm thời, hỗ trợ được một phần rất nhỏ những khó khăn trước mắt của bà con ở những vùng hay bị bão lũ. Cái chính Nhà nươc phải có các giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để tình trạng quy hoạch lung tung, ở đâu cũng xây dựng thủy điện, cấp phép khai thác khoáng sản thì quá ư lộn xộn, tỉnh nào cũng có cảng nước sâu, sân bay, thậm chí là sân bay quốc tế. Hôm nay đọc báo lại thấy nở rộ các dự án xây dựng các nhà máy lọc dầu rải đều khắp miền của đất nước. Tất cả cac dự án trên tốn cả tỷ tỷ USD. Nếu bớt đi các dự án chạy theo kiểu phong trào thì đã có thêm biết bao nhiêu tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, những địa phương hay bị bão lũ, quy hoach các khu đất cao để xây dựng các khu dân cư chống lũ... Tất cả người dân đều trông chờ vào những chính sách vì dân từ các cấp lãnh đạo.          



Từ: TungDX
18/10/2013 17:46:16

 


 


Hoan hô NghiPH khơi mạch. Góp vài ý và hình ảnh ấn tượng


Dân điêu đứng bởi thiên tai


Điện, rừng gỗ hỏi rằng ai thu lời


Có khoản nào trợ thiên tai?


Còn đang báo lỗ, kêu Giời, Giời xa


Bỏ túi rồi, chớ hỏi mà…


Kêu gọi ủng hộ… cũng là bài bây


Đá bóng trách nhiệm – bậc thầy


Cầu Rồng thơ mộng trước bão số 11:


 


và quằn quại trong bão:




 


 


 


 



Từ: NguyetTM
18/10/2013 15:23:56

Đúng là hai ba tuần nay, tâm trí rối bời. Cơn bão số 10, Bác Giáp ra đi, rồi bão số 11, lũ quét sạch trơn bao nhà cửa của bà con. Bao đời nay khúc ruột miền Trung vẫn là nỗi khắc khỏai của hai miền Nam Bắc. Miền Trung luôn gặp nhiều thiên tai nặng nề hơn. Đâu đó gây ra nguyên nhân nhưng Miền Trung vẫn phải hứng chịu. Biện pháp khắc phục ư ? Một bài toán cực khó. Cứu trợ chỉ là tạm thời. Em nghĩ rằng phải có biện pháp và thực sự đầu tư nâng cấp chất lượng nhà cửa, công ăn, việc làm, cảnh báo thiên tai, sơ tán kịp thời thì mới có thể cải thiện được tình hình này. Còn nếu không thì di dân đi chỗ khác (về Bắc và Nam) cho lành. 


Cảm ơn anh Nghị luôn quan tâm tới cuộc sống của dân làng và kịp thời chia xẻ với mọi người.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s