KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 28 Tháng mười một. 2013

Ước




Tác giả: PhongPT

Sỏi 33

 

Một cái biển nhỏ mang tên cầu hiện lên trước mắt tôi: “Notre Dame”...

Dừng lại, tôi không sải thêm được bước nào nữa, đôi chân như dính chặt vào cầu. Mưa lất phất bay, trời buông mầu xám, gió thổi hun hút dọc sông Seine, lạnh lẽo, cô tịch... Cảnh tượng này vẫn có từ xa lắm, choàng lên cô gái mù xinh đẹp Esmeralda của Victor Hugo. Cảnh tượng này đã rõ từ xa lắm, in vào tuổi thơ tôi, với câu chuyện về nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo. May sao Esmeralda có “thằng gù” tri kỷ mà không thể nhìn thấy hắn, và họ dường như vẫn đang ở đâu đây, rất gần, quanh tôi...

Tôi ước được như Esmeralda, có trọn vẹn lòng tốt, mà không nhìn thấy hắn...


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 28-11-2013 12:12






Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Thủy Trần
01/03/2014 10:32:01



CHỊ ĐÃ XEM BÀI ƯỚC CỦA EM. 


CHỊ CHƯA BAO GIỜ XUẤT SẮC TRONG VĂN HỌC MẶC DÙ MÌNH CŨNG LÀ MỘT CON MỌT SÁCH.


CHỊ CÓ THIÊN HƯỚNG NHÌN THEO CÁCH LÃNG MẠN, VUI VÀ NHANH CHÓNG BỎ QUA NHỮNG TRANG NẶNG NỀ. CÓ LẼ VÌ CHỊ LUÔN CHƯA ĐỦ DŨNG KHÍ [?].


CHỊ CHỌN CHỮ “THÍCH” THAY CHO CHỮ “ƯỚC”. CHỮ “THÍCH” NHẸ NHÀNG VÀ CÓ KHẢ NĂNG ĐỂ MÌNH BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC, SẼ LÀM CHO MÌNH VUI VI CẢM THÁY NHƯ MÌNH LUÔN ĐẠT ĐƯỢC MỘT CÁI GÌ ĐÓ, DÙ LÀ RẤT NHỎ.


CHÚC EM LUÔN DỒI DÀO NĂNG LƯỢNG, VUI SỐNG HẠNH PHÚC!


CHỊ THỦY TRẦN




Từ: PhongPT
01/12/2013 05:48:59




 


PhongPT thán phục, sao Chàng lính du ca lại thấy điều không nhìn thấy được nhỉ?


HanhLM ơi, con gái sẽ bất chợt gọi “Mẹ đi du lịch với con nhé”, chuẩn bị từ bây giờ đi.


 


 




Từ: ThongNV
30/11/2013 12:32:45

 


 


Sau khi comm. mới nhận được thông tin là tôi đọc “Ước” khi đã bị sửa do tác giả nhầm lẫn nàng Esméralda bị mù. Tôi đang định bố trí thời gian để đọc lại Tác phẩm “Thằng Gù nhà thờ đức bà Paris” của Victor Hugo, thì tác giả post lại nguyên bản của “Ước”. Tôi hiểu, trong tâm trí của mình, tác giả luôn cho nàng Esméralda mù vì nàng không vượt qua được nỗi sợ sệt cái hình dạng xấu xí của thằng gù và hoàn cảnh mô côi khốn khổ của hắn để đón lấy một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt của Quasimodo dành cho nàng. Cám ơn nàng.


 


 


 


 



Từ: HanhLM
29/11/2013 15:19:05

Em ước được đến đất nước của Victor Huygo, ước được chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà Paris, được sờ vào chân Tháp Effiel, được ngẩn ngơ ngắm tranh trong Bảo tàng Louvre, được lang thang trong Vườn Lucxambua...Mong rằng điều ước đó không còn là điều ước!



Từ: PhongPT
29/11/2013 04:11:55





Nếu không thể, hay không dám, hay không muốn nhìn thấy hắn, thì đáng nghi vấn như 3Chai và anh ThongNV đặt câu hỏi. Còn chỉ đơn giản không nhìn thấy hắn, thì có lẽ đó là sự an bài của ông Trời đấy ạ. Câu hỏi của hai anh thật nhân hậu.


CucNT em, Ếch Xanh không quan trọng là cái gì, mà quan trọng là thế nào. Cái gì có thể sai, nhưng thế nào chắc chắn đúng. Đó mới là điều đáng giá, nhưng chỉ riêng với Ếch Xanh thôi nhé.




Từ: CucNT
28/11/2013 21:15:03

"Cảnh tượng này đã rõ từ xa lắm, in vào tuổi thơ tôi, với câu chuyện về nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo"


Trong ký ức của tuổi thơ hình như ai cũng có cảnh tượng đó. Thế rồi tất cả bị lãng quên bởi lớp bụi thời gian bởi trăm ngàn thứ khác cần phải nhớ để đến một ngày đứng trước điều Ước của chị Gió, mọi thứ lại sống dậy dù mưa lất phất bay, cây cầu lạnh lẽo, cô tịch, gió thổi hun hút thì câu chuyện vẫn nóng hổi như mới hôm qua thôi.


Cảm ơn chị!



Từ: ThongNV
28/11/2013 20:24:43

 


Lòng tốt ở đâu, trong điều kiện, hoàn cảnh nào vẫn được trân trọng và là ước muốn của mỗi người.


 


 "Tôi ước được như Esmeralda, có trọn vẹn lòng tốt, mà không nhìn thấy hắn..." – Phải chăng Tác giả đã nhầm lẫn?


 



Từ: PhongPT
28/11/2013 17:14:56




3Chai à, V. Hugo nhân đạo lắm, nên để như thế...


Cái lạnh được lòng tốt sưởi ấm. Lòng tốt được cảm thấy, không cần nhìn thấy. Vậy nên Guest Moskva cũng muốn ước như mọi người.


Con gái của PhongPT trách: “Mẹ phải “nịnh” mới chịu du lịch, lại còn lén nhớ cái laptop”. Thế là mẹ viết mấy bài thu hoạch cho con gái hài lòng. Chị ThaoPD chỉ cho PhongPT sự nhầm lẫn về khuyết tật của Esmeralda. Nhầm thật, PhongPT đọc từ bé mà. V. Hugo, em cảm phiền ông nhé!




Từ: ThaoDP
28/11/2013 16:41:26

Phong ơi, Nhầm lẫn qúa đi thôi ! Ai mù thì mù, chứ Esméralda của Victor Hugo trong " Notre Damme de Paris "chưa bao giờ bị mù, cô ta nhìn thấy rất rõ " thằng gù " Quasimodo. Quasimodo bị điếc nặng nên Esméralda phải dùng còi để gọi nó...


Chỉ có Dea trong tiểu thuyết Thằng cười ( L'homme qui rit ) của nhà văn mới bị mù thôi. Hay Victor Phạm Thị Phong lại cho ra 1 tác phẩm mới  về Nhà thờ nổi tiếng của Paris đấy?


Phong ơi, đọc lại tiểu thuyết dài "Nhà thờ Đức bà Paris" của đại văn hào Pháp đi để cho ra đời lại tiểu phẩm " Ước" của mình nhé.



Từ: Guest Moskva
28/11/2013 15:23:48

Đến Notre Dame trong bài viết của PhongPT làm tôi thấy buồn như tác giả vậy. Mưa lất phất bay, trời buông mầu xám, gió thổi hun hút dọc sông Seine, lạnh lẽo, cô tịch...không có gì có thể buồn hơn thế giữa trời Tây xa sôi vào một ngày Đông lạnh giá. Tôi đã đến đó nhưng vào một đầu Thu nắng đẹp và cũng muốn ước như mọi người.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s