KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 10 Tháng mười hai. 2013

Xúng xa xúng xính...




Tác giả: NghiPH

Món quà mà ba mẹ tặng Đức là một cái bể cá.

Ông rủ Đức cuốc bộ đi mua cá. Mua hai lần được 9 cặp cá cảnh. Thả vào bể chúng bơi lội tung tăng trông rất vui mắt. Hai ông cháu tranh nhau cho cá ăn, tranh nhau thay nước vào bể. Thật là vui nhộn!

Suốt mấy hôm nay hai ông cháu mải mê ngắm cá.

Bắng nha bắng nhắng là chú Ngựa Vằn. Hay nhảy ra ngoài là đôi Đuôi Kiếm. Lục lọi khắp chốn- mươi chú tí hin. Lừ đà lừ đừ như chiến xa là cặp Ngân Xa.

Chị Váy Hồng xúng xa xúng xính váy áo như sắp đi hội. Anh Bảy Sắc hay nổi lên phía trên chắc để khoe mình xinh, mình đẹp. Bác Hồng Ngọc rung rung đôi râu dài một chặp rồi đi nằm.

Thím Hồng Quế rất chụi khó luồn lách qua các hang đá, gốc cây. Đôi Sê Can lúc nào cũng cặp kè bên nhau. Hai bạn này chắc yêu nhau lắm lắm!

Cặp Cá Vàng hay ăn, hay múa. Chúng múa dẻo, múa đẹp.

Anh chị Cá Vàng thi thoảng còn nhả một ít thức ăn cho trên một một chục chú cá bé tí ti chưa nuốt nổi những viên thức ăn. Anh chị thật tốt bụng!

 

 

 

 

 

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 10-12-2013 22:10






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: NghiPH
11/12/2013 19:51:09

 


Cảm ơn các ông các bà đã chia sẻ với ông cháu tôi.


Tối qua, ông bà nội đưa Đức sang sân nhà ông HaiNV chơi bên cây thông đấy! 


 


 



Từ: Guest CucNT
11/12/2013 19:04:12

Vui quá! Đẹp quá! Em cũng như anh Hải ước lên chức bà để chơi cá cảnh với cháu nội như bác Tổng. chúc cả nhà bác Tổng thật vui.



Từ: HaiNV
11/12/2013 18:40:59

Ước gì mình cũng được lên chức ông như Tổng Nghị để mua về một bể cá vàng cho ông cháu cùng ngắm...



Từ: NghiPH
11/12/2013 17:11:05

 


Guest Nhuan: Cám ơn chị. Tôi sẽ chỉ cho cháu biết dòng chữ chia sẻ, chúc vui khỏe của bà cho cháu Đức. Cháu đã nhận được mặt chữ A, Ă, Â, O. Suốt ngày nói: A tròn, O tròn.  


 


 



Từ: Guest Nhuan
11/12/2013 12:54:57

chúc cho ông cháu, cho những chú cá luôn vui khỏe nhé !



Từ: TungDX
11/12/2013 10:29:54

 


Ông cháu say cá trong bể cá


Hổng hay người say cả cháu lẫn ông


 


 



Từ: Guest BM
11/12/2013 08:11:57

Cần thêm đôi cá vệ sinh,


ăn ốc, vét bể, lung linh kính màu,...


Đỡ cho ông cháu mai sau,


mất công kỳ cọ, sạch làu bên trong!



Từ: HuyenBT
11/12/2013 04:39:56

Chúc những cô, cậu cá luôn làm cho Cu Đức vui. Chúc Cu Đức luôn làm cho ông bà vui. Chúc ông bà nội Cu Đức luôn làm cho người KGU vui!



11/12/2013 02:59:13

Câu chuyện bể cá của hai ông cháu nhà cu Đức khiến tôi nhớ lại ngày còn nhỏ. Tôi có cậu em trai, nó mê chơi tem, rồi tiếp đó là mê chơi cá. Lúc ấy tôi vừa vào lớp 9. Bao nhiêu say mê cá của cậu ấy, sang cả tôi. Bọn tôi mua cho đủ những cặp cá lúc bấy giờ đang được chuộng: Thần tiên, Mã giáp, Sê-can, Hắcmuni, Kiếm, Kiếm đỏ mắt đỏ, Khổng tước, Vạn long, Ngựa vằn v.v... Công việc thay nước cho bể cá, đổ cả vào đầu tôi, vì cậu ấy còn bé quá. Mà những năm 1969, làm gì ra có một cái bể cá văn minh, hiện đại tuyệt hảo như cu Đức đang có bây giờ. Hồi ấy Hà nội còn có bài hát xuyên tạc, mang trong nội dung chính là tên các loại cá cảnh, để thấy được : NUÔI CÁ hồi đó đang là mốt thời thượng:


" Bao nhiêu Sê-can, Thần tiên, Mã giáp.


Chú Ngựa vằn, Khổng tước, Vạn long..."


Kỷ niệm một thời của bà Thu, cu Đức ơi !



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s