KGU News >>Tin tức
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 12 Tháng một. 2014

Nhớ 100 ngày mất Đại Tướng




Tác giả: ThucPT

 

Tối mồng 4/01 đang nấu cơm, tôi nghe loáng thoáng qua TV có triển lãm tranh ảnh về Đại tướng. Bỏ bếp, tôi chạy ra để xem thế nào thì bản tin đã qua. Tiếc quá, chẳng biết triển lãm ở đâu, bao giờ thì đóng cửa.

Chiều CN ngày mồng 5/01, trên đường đi dự triển lãm tranh mỹ thuật ở 16 Ngô Quyền của bạn học thời phổ thông, qua phố Tràng Tiền, tình cờ nhìn thấy dòng chữ: "Triển lãm Nghệ thuật Tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp". Tôi mừng như buồn ngủ gặp chiếu manh, sướng quá reo lên: Đây rồi. Làm bạn tôi ngẩn người ra, tôi kéo tay chỉ lên tấm biển ghi triển lãm. Triển lãm này do Hội Khoa học Lịch sử VN và Hội Đồng hương Quảng Bình tại HàNội tổ chức từ ngày mồng 01 - 07/01/14.

Phòng triển lãm lúc này đã vãn khách, khoảng 18h, nhưng tôi cảm nhận được mỗi người đến đây vẫn mang nỗi tiếc thương không nguôi, vẫn mang những kỷ niệm về vị Đại tướng đại tài của dân tộc.

 

  photo 1_zpse669ab1c.jpg

 

Tôi nhớ hôm được hòa vào dòng người đến tiễn biệt Đại tướng tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu, cạnh tôi là hai ông bà người Australia.

  photo 2IMG_7909_zps9a98f15e.jpg

 

Chúng tôi vào vỉa hè ngồi tránh nắng và nói nhiều chuyện để quên đi cái dòng người vừa đông vừa dài bất tận,.... Ông bà hỏi:

-Thế chị đã được gặp Đại tướng bao giờ chưa?

-Rồi, ở đám cưới bạn tôi (đám cưới Hương CL78 ở 32 Điện Biên Phủ) 

-You are so happy.

Tôi nghĩ, người nước ngoài đã có tuổi mà cũng đứng xếp hàng dưới cái nắng hanh khô giữa trưa để chờ vào viếng thì chắc là phải có những kỷ niệm khó quên với Đại tướng, nên tôi mới hỏi:

-Thế ông bà gặp Đại tướng mấy lần rồi?

-Chúng tôi chỉ được gặp trên sách báo thôi. Bà lấy khăn lau mồ hôi đầm đìa trên mặt.

Đúng là thật hạnh phúc, thật vinh dự được gặp Đại tướng.

Phòng triển lãm không lớn lắm, nhưng nó đã tôn vinh, đã tri ân vị Tổng Tư Lệnh thiên tài của dân tộc. Mọi người chăm chú xem những hình ảnh và các tác phẩm của Đại tướng. Giá như phòng triển lãm có thêm thuyết minh thì giá trị và ý nghĩa của triển lãm sẽ rất lớn và hấp dẫn nhiều người đến tham quan.

 

  photo 3tlam8_zpsa1999afb.jpg

 

Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, một anh trong Ban Tổ chức cho biết: từ ngày mồng 09 - 11/01/14 sẽ có thắp nến ở 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ 100 ngày mất của Đại tướng.

Đại tướng đã ra đi được 100 ngày rồi.

  photo 5IMG_8089_zps6cf1fff3.jpg

Tối ngày 11 tôi đến 30 Hoàng Diệu.

Từng nhóm, từng tốp người già trẻ lặng lẽ mang hoa tươi vào sân đặt lên bàn, cắm vào bình.


 photo 6IMG_8085_zpsb84ad5b3.jpg

 

  photo 6IMG_8091_zps8df91fa9.jpg

 

Chúng tôi đốt nến trong sân và xung quanh hàng rào để tưởng nhớ Đại tướng - Người đã để lại biết bao dấu mốc lịch sử cho dân tộc VN.

  photo 5IMG_8083_zps91c8333e.jpg

 

 photo 7IMG_8087_zpsc41a2d12.jpg

 

 

Dẫu biết rằng qui luật của tạo hóa - sinh, lão, bệnh, tử là như vậy, nhưng ai cũng mong Đại tướng khỏe mạnh sống lâu để chứng kiến những sự kiện lịch sử của đất nước như 60 năm chiến thắng ĐBP, 70 năm ngày thành lập QĐNDVN...., để vui chung với toàn quân, toàn dân.

Đón Tết năm nay, vắng đi một người mà tôi luôn ngưỡng mộ và kính phục.

 

 


Người post: ThucPT

Ngày đăng: 12-01-2014 17:05






Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: ThucPT
15/01/2014 22:22:39


Cảm ơn các ACE đã chia sẻ với mình


@Nhuận: Tháng 10 vừa rồi mình đi Điện Biên.Trong đoàn đa số là các bác trên 70t, 80t. Trong đó có một bác là GS. sử học, một bà giáo dạy lịch sử và mấy bác về thăm lại chiến trường xưa. Bà giáo dạy lịch sử cũng nói giống như Nhuận, nhưng tệ nhất là học sinh cũng không được học được biết, cấm dạy.




Từ: NhuanNT
14/01/2014 18:35:51

Thục ơi, khi mình đọc những bài, những com thể hiện cảm nghĩ của mọi người về Bac Giáp mình có cảm giác rất trái ngược. Tái năng, nhân cách của Bác là tiêu biểu cho cả một thế hệ các cụ đã làm cách mạng thực sự. Họ là những trí thức tài ba dám từ bõ tất cả để dấn thân cứu nước và họ đã làm nên những chiến thắng oanh liệt. bởi vậy nói đến Bác Giáp là mình liên tưởng đến cả một thế hệ cách mạng chân chính, từ lãnh đạo đến binh lính. Thực ra từ sau chiến thắng năm 75 đến lúc Bác mất, có cả hơn 30 năm. Thế sự mịt mù, chẳng người dân " trơn" nào như mình biết vai trò của bác trong công cuộc xây dựng đất nước mới ra sao và tệ hơn nữa, cuộc sống của Bác như thế nào. Báo chí  chính thống nói ít quá. Một con người được cả thế giới ngưỡng mộ cơ mà.


đọc bài của Thục mà thấy tấm lòng tha thiết yêu thương và kính trọng của bạn với Bác Giáp thật đáng yêu.


 


 



Từ: HanhLM
14/01/2014 13:46:45

Tấm lòng yêu quý, tôn kính của hàng triệu người dân đất Việt đối với Đại tướng thì quá rõ rồi. Còn tấm lòng của Người KGU - tác giả bài chia sẻ này - cũng thật đáng ngưỡng mộ!


Cám ơn chị ThucPT nhiều nhé!



Từ: HuyenBT
14/01/2014 02:14:45

Đại Tướng vĩ đại, thước đo ấy còn được đo bằng triệu triệu tấm lòng kính yêu, và tưởng nhớ một cách chân thành. tự đáy lòng. Đó là điều đáng nói nhất, khi lãnh tụ ở lại được trong lòng dân. Có một "người dân" vừa nấu cơm trong bếp, vừa thấp thỏm nghe tin về triến lãm những hình ảnh về Bác. Vậy là biết dân yêu kính và biết ơn Bác thế nào! Muốn noi gương chị Thục quá, mà không theo kịp:



Sớm lên đất Vua Hùng


Chiều viếng nhà Tướng Giáp


Đêm thủ thỉ Đông A


Ôi một ngày tháng Chạp!


 




Từ: Guest Meomun
13/01/2014 22:16:45

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào triệu người nghẹn ngào đưa tiễn Đại Tướng mà bây giờ Người đã ra đi được trăm ngày rồi. Cám ơn chị Thục đã chia sẻ cảm xúc về Đại tướng nhân dịp kỷ niệm 100 ngày mất của Người.  



Từ: TuanDK
13/01/2014 22:09:46

Sớm lên đất Vua Hùng


Chiều viếng nhà Tướng Giáp


Đêm thủ thỉ Đông A


Ôi một ngày tháng Chạp!



Từ: ThangNT
13/01/2014 18:13:34

Cám ơn Thục có bài viết hay và kịp thời. Không thì khó mà biết được "Ông Thánh" của thời đại chúng ta đã đi xa được 100 ngày rồi. Những người như Tướng Giáp sẽ sống mãi trong tâm trí của người việt nam.Điều này lại càng có ý nghĩa trong thời buổi nhiễu nhương hiện nay. Thỉnh thỏang mới đi chợ, thật là hên mở ra gặp được bài này. Một lần nữa xin cám ơn cô đã có bài viết hay.



Từ: CucNT
13/01/2014 18:01:22

Cảm ơn chị Thục đã đưa tin và đúng như chị nói, những ai đã được gặp Đại tướng thật là hạnh phúc vì đã được tận mắt nhìn thấy 1 Thiên tài, 1 Thánh sống của dân tộc bằng xương bằng thịt. Viết về Người có lẽ là nguồn cảm xúc bất tận của nhân dân. Người sẽ sống mãi trong lòng dân tộc như Bác Hồ kinh yêu của chúng ta. Ở nơi xa, em chẳng thể đến Vũng Chùa hay 30 Hoàng Diệu để thắp nến tưởng niệm Người. Chỉ biết cầu chúc cho linh hồn Người được bình yên chốn vĩnh hằng.



Từ: MuiLT
13/01/2014 14:53:02

Chị Thục ơi!


   Sự ra đi của ĐT đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho chúng ta, 1 con người hiền từ, phúc hậu và độ lượng. Từ đứa trẻ mới biết bi bô cho đến các cụ già sắp đến tuổi cận kề, ai ai cũng yêu mến vì thế nên chúng ta luôn nghĩ bác cũng như bác Hồ đang sống cùng chúng ta, vui với niềm vui của người dân, buồn với nỗi buồn của đất nước. Các chị thật là vinh hạnh đc sống ở HN, có dịp viếng thăm ĐT, bọn em có muốn cũng chịu. Nhân kỷ niệm 100 ngày mất của Bác chúng ta chúc cho Bác yên giấc ngàn thu nơi suối vàng.



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s