KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 02 Tháng hai. 2014

Xuân




Tác giả: PhongPT

Sỏi 37

 

Tiết xuân ấm áp, thị Lan mảnh khảnh trổ hoa giữa đám lá xanh. Thì cứ gọi nôm na như vậy, chứ biết tên thị là gì trong mớ lan rừng chở về, được bác làm vườn lọc ra, trồng thử. Ngó nghiêng xung quanh, thị thấy các liền chị, liền anh có làn da xanh ngọc sáng long lanh đẹp quá, sang quá. Thị thích lắm, thị lân la làm quen. Họ tốt, nói là trông thị nâu nâu thế kia quê lắm, khuyên thị trước tiên hãy đi tắm trắng để lấy làn da ngà, sau đó học ăn học nói, rồi sẽ cho thị nhập hội...

Mấy hôm sau bác làm vườn dương mục kỉnh nhìn thị lẩm bẩm: “Cây này nhiễm bệnh héo xanh rồi, đến loại thôi, cũng tiếc”. Thị Lan hốt hoảng, vội dừng tắm trắng. Liền anh liền chị thấy thị không ăn nhời thì buông, kệ thị.

Mấy hôm sau bác làm vườn lại dương mục kỉnh nhìn thị và lẩm bẩm: “Chưa kịp gọi bác sỹ cây trồng đến thì nó đã khỏi, chắc tại mùa xuân.” Thị Lan thở phào. Và bình yên giữa đám lá xanh, thị hớn hở đón mùa xuân với làn da ánh nâu của thị.


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 02-02-2014 20:08






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Guest BM
07/02/2014 10:51:41

Xuân khoe sắc thắm lại ngàn hương


làm ai qua lại cũng vấn vương


hoa nở như tình trời và đất


hương thơm ngọt mật ấy tình ai?



Từ: Guest CucNT
06/02/2014 21:03:41

Chị Nhuận có loài hoa nhâm nhi thầm thì với chủ, chị Phong có loài hoa bắt nạt chủ, bác Tổng có loài hoa làm ấm áp lòng ngui72i. Thế giới hoa xuân thật lắm hương sắc. Cảm ơn chị Phong đã đưa thêm 1 triết lý của đời vào cánh hoa, màu mào cũng đẹp, miễn đó là thực chất.



Từ: NghiPH
04/02/2014 11:15:28

Nhà anh Thông có cả một vườn địa lan ra hoa vào dịp Tết này. Nhà bạn Phong cũng có địa lan. Đến nay địa lan vẫn còn là loài hoa lan chưa thật phổ biến. Nó kén người trồng, người chơi. Tết năm ngoái ở trong Đền Ngọc Sơn có hai chậu địa lan rất đẹp. Năm nay không có nữa. Cảm nhận thấy sự trống vắng.



Từ: PhongPT
03/02/2014 19:15:38



NhuanNT là nhà sinh vật mà lại cảm nhận về hoa rất tâm lý. Bạn có khoảnh thiên nhiên đầy hoa tươi thật đáng mơ ước.


Anh ThongNV là nhà tâm lý (trong luật) mà lại tạo được loài hoa đẹp kiêu sa biết thì thầm với chủ, thật đáng ngạc nhiên.


PhongPT thấy nói có loại hoa bắt nạt chủ, không biết tên là gì, phải hỏi 3Chai thôi...




Từ: ThongNV
03/02/2014 18:54:33

Xuân 2014






Từ: Guest NhuanNT
03/02/2014 16:40:48

Hoa đẹp quá anh Thông ơi. Loại này chỉ nhâm nhi, thầm thì với chủ...



Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s