KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 16 Tháng hai. 2014

XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73




Tác giả: Ngô Thị Chín

XUÂN GIÁP NGỌ- MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ CỦA NGƯỜI KGU- KHÓA 73

 Xin gửi lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các anh, các chị trong Hội KGU. Xuân năm nay vui hơn mọi xuân khác. Gia đình em đã thao thức, háo hức khi biết tin những người thân- KGU khoá 73 từ ba miền Tổ quốc về thăm quê Kinh Bắc. Cả nhà tất bật đón bạn hiền như chuẩn bị có đám cưới. Về hậu cần, em tham khảo chị Phương sao cho phù hợp sau ngày tết và giao cho vợ chồng con gái út (cháu Hưng- Mai); còn con rể trưởng (cháu Công) phụ trách quay phim và làm đĩa; anh Tiểu trang trí nhà cửa; riêng em chuẩn bị 2 món bánh (bánh tẻ, bánh khúc) tuy không lịch sự như những món ăn đắt tiền ở nhà hàng nhưng nó mang hương vị mặn mà của quê hương và mang hơi ấm của bàn tay người con gái Kinh Bắc. Còn các liền anh, liền chị khi biết tin được tiếp đón người KGU thì cũng thấy rất tự hào và vinh dự, ngày đêm hăng say tập luyện để hát với cả tấm lòng hiếu khách và mến khách.

 

Thế là ngày vui đã đến. Trời đẹp! Cuộc hội ngộ sao vui và xúc động đến thế! Những cái bắt tay, những tiếng cười làm cho không khí ngày xuân càng thêm ấm áp. Riêng em vui là vậy nhưng giấu thầm những giọt nước mắt cảm động về tình bạn của người KGU. Em thật may mắn là dâu của người KGU. Trong những năm tháng bất hạnh và khó khăn của cuộc sống, các anh, các chị khoá 73-KGU luôn giang rộng những vòng tay, những tấm lòng nhân ái giúp đỡ chia sẻ với em và gia đình. Đặc biệt là anh chị Kim- Phương, Khánh- Hiền, Tánh- Mai, anh Điền, anh Thắng… Các anh chị tuy không cùng cha sinh mẹ đẻ nhưng hết mực quan tâm, lo lắng, thương yêu chúng em như ruột thịt trong nhà. Những nghĩa cử cao đẹp đó của người KGU em và gia đình không bao giờ quên. Cảm ơn tình thương yêu của người chồng, các con gái, con rể thơm thảo, ngoan hiền; cảm ơn các anh chị Lân- Qui, anh Tuất, anh Giảng, anh Sơn, chị Xuân… đã bớt chút thời gian về thăm quê hương em; cảm ơn bài viết súc tích, giàu tình cảm của anh Tánh; cảm ơn những bình luận dí dỏm của các anh, chị KGU. Hẹn một ngày không xa lại được tiếp đón người KGU tại quê hương Kinh Bắc- nơi có ngôi chùa Tiêu cổ kính nghìn năm tuổi, có dòng sông Tiêu Tương mà tiếng tiêu, tiếng sáo của chàng Trương Chi cùng với những làn điệu quan họ mượt mà làm say đắm lòng người. Xin gửi mấy vần thơ sau đây thay lời kết nói nên cảm xúc của người con Kinh Bắc.

 

Bắc Ninh cảnh đẹp hữu tình

Những mong đến hẹn để mình gặp nhau

Thời gian điểm bạc mái đầu

Nhưng tâm hồn vẫn giữ màu thanh xuân

Nhớ cây trúc đẹp trúc xinh

Nghe câu quan họ mái đình nghiêng chao

Đồng môn bạn hữu tâm giao

Nghĩa tình thêm thắm dạt dào ăn sâu

Bắc Ninh- Kinh Bắc nhịp cầu

Ba miền hội tụ cùng nhau xum vầy

Hơn bốn mươi năm một chặng đường

Thắp lửa con tim rạng núi sông

Xuân này về thăm miền Quan họ

Giã bạn rồi lòng vẫn nhớ mong.

 

Ngô Thị Chín (vợ anh Tiểu OB73)

 

 


Người post: KhanhT

Ngày đăng: 16-02-2014 23:11






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TuyetHA
21/02/2014 19:20:50

Chúc mừng các anh chị SV73 với cuộc gặp mặt đầu xuân trên cả tuyệt vời. Chúc các anh, các chị tươi trẻ, khõe mạnh mãi! Mong được gặp các anh các chị ở Du xuân Đà Nẵng



Từ: Guest BM
21/02/2014 11:44:55

Từ ấy gặp nhau mấy chục năm


dẫu sống xa nhau, nẻo xa xăm


lòng vẫn bên nhau như thuở ấy


xuân sắc nhân tình lại thêm đằm!


 


Thắm mãi nụ cười em trẻ lại


giọng hát còn vang tiếng của anh


chúng mình gắn bó như ruột thịt,


thân tình duyên kiếp mãi tươi xanh!



Từ: Guest Ngô Thị Chín
20/02/2014 21:05:04

Xin chào các anh chị KGU! Em có thêm nhiều người thân mới từ khi Trưởng tràng Kim tìm ra chú Tiểu sau 24 năm tốt nghiệp (1997) tu ẩn dật ở một ngôi chùa ở xã Tương Giang (tức sông Tương-có tên gọi như vậy vì có truyền thuyết tiếng tiêu, tiếng sáo của chàng Trương Chi đã làm tương tư nàng công chúa Mị Nương). Một lần nữa cảm ơn khóa trưởng và người KGU khóa 73 đã mang lại hết niềm vui này đến niềm vui khác cho gia đình chú Tiểu. Chú ít gõ mõ tụng kinh hơn và cười nhiều hơn. Hôm nay chú đưa vợ đến Bảo hiểm Thị xã Từ sơn để lấy quyết định hưởng chế độ hưu sau 5 năm đã nghỉ hưu đóng bảo hiểm tự nguyện để hưởng chế độ. Thế là xuân Giáp Ngọ này gia đình em đón 2 niềm vui liền nhau. Niềm vui đón anh chị KGU cứ sôi động không khí tết mãi vì suốt ngày các cháu thích mở đĩa không chán mà cháu nhỏ nhất thường đòi mở đĩa "Quan họ ông bà". Niềm vui thứ hai là bắt đầu từ hôm nay em được lĩnh lương rồi, thế là chú Tiểu đỡ phải quét lá để nuôi U 60. Em cũng thông báo để các anh chị cùng chia vui với em và chia vui với chú Tiểu. 


Rất cảm ơn những chia sẻ của anh chị về bài viết của em. Chuyến du xuân Đà Nẵng em rất muốn tham dự nhưng em không dám hứa trước vì có thể vào dịp đó cháu Ngọc sẽ sinh con. Em sẽ cố gắng. Chúc các anh chị KGU mạnh khỏe, hạnh phúc và có một chuyến du xuân Đà Nằng thật vui vẻ!


Em Chín



Từ: NghiPH
20/02/2014 17:56:33

Các anh các chị đã có những giờ phút ở bên nhau thật đầm ấm, hạnh phúc!



Từ: CucNT
19/02/2014 20:28:38

Ôi! Chị Chín viết hay quá! em hy vọng sẽ được đọc nhiều bài nữa của chị. Đọc bài của chị càng thấy yêu thêm người Kgu vì lúc nào cũng trọn tình vẹn nghĩa.


Hy vọng sẽ được gặp  anh chị vào dịp du xuân ở Đà nẵng.



Từ: Guest Bongbong
18/02/2014 19:19:41

Trong bài "Du Xuân về xứ Quan họ" đã có giới thiệu quê Anh Tiểu- Chị Chín ở thôn Tiêu Sơn- Thị xã Từ Sơn, nới có Chùa Tiêu và tượng Thiền sư vạn Hạnh trên núi Tiêu sơn



Từ: Guest NgocNT
18/02/2014 14:38:59

Ôi những mái đầu đã điểm bạc! Thật vui khi thấy các anh chị bậc cha chú vui xuân cùng gia đình! Em chúc các anh chị luôn vui khỏe như vậy! Mong sao ngọn lửa mà các anh chị thắp sáng ngày nay sẽ được lưu truyền cho các thế hệ KGU sau này! 


Chị Chín, anh Tiểu ở đâu ạ? Em quê ngoại cũng ở Bắc Ninh, phố Hồ (Thuận Thành) không biết có gần nhà nhà anh chị không ạ? 



Từ: Guest BM
18/02/2014 08:30:35

Dẫu rằng điểm bạc mái đầu


dẫu rằng đôi mắt kém màu ngọc đen


dẫu rằng ngày tháng bao phen


lo cơm, kiếm áo vẫn thèm gặp nhau!




Gặp nhau câu hát mời trầu,


câu ca giã bạn giữ nhau đừng về


mình về câu hát say mê


còn theo mình mãi, bạn về lại lên!



Từ: Guest HHIEN
17/02/2014 23:34:23

Đúng là U70 rồi mắt đeo kính lão 2,5  mà mình và Cường lv vẫn bị nhầm,nhưng mà giống lắm , bạn Cường ở cùng còn nhầm nữa là mình hi..hi sory sory..



Từ: ThangNT
17/02/2014 21:18:04

 Tôi xin chia xẻ với nhận xét của các đồng môn khóa 73 về gia đình anh Tiểu. Hôm nay lại được đọc bài của cô giáo Chín, vợ anh Tiểu mới thấy gia đình anh chị chuẩn bị cho cuộc du xuân của khóa chúng ta như thế nào. Nhất là việc chuẩn bị các đặc sản địa phương, đặc biệt là món bánh tẻ. Tôi may mắn được chia 1 chiếc. Về nhà bà cụ nhà tôi cứ khen mãi về sự quan tâm của gia đình bạn bè con mình. Nhân đây tôi cũng xin đính chính một chút về nhân vật mà bạn Cường (CL 73) và Hiền (OB 73) nghĩ là Hồng (OB 73) đeo huân chương và hát quan họ rất hay. Đấy không phải là đại tá Hồng, vô địch box hạng muỗi của Moldova đâu, mà là 1 thành viên của đội hát quan họ ở quê anh Tiểu. Anh đã tham gia quân đội và được thưởng những huân, huy chương như chúng ta thấy trong video clip. Một lần nữa xin cám ơn đại gia đình anh Tiểu + Chín 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s