KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 15 Tháng tư. 2025

Tiết mục tốp ca nữ KGU HN hát tiếng Nga




Tác giả: HoaNT

13/4/25 Chuyện này bây giờ mới kể, mới up các ảnh và video lên vì mang tính bí mật cho tiết mục. Tốp ca nữ HN hát tiếng Nga 2 bài 

1.Как я пойду на быструю речку 

2. Ой цветет калина 

Theo yêu cầu của HT Ngọc BQ thì tốp ca này do chị Tỵ phụ trách. Thế là tốp ca gồm 14 cụ U70-80 có điều kiện tham gia và thích hát tiếng Nga đã bắt đầu tập từ 18/2/25 cho đến 10h đêm 11/4/25 và tập khoảng 15 buổi. Đến nơi là các cụ hôm nào cũng ăn uống nói chuyện nhưng đến 14h30 là tập cho đến khi được thì thôi.

Đặc biệt có Cụ Thanh Hương do điều kiện sức khỏe, cụ Hạnh đang làm việc trong VT, em Thúy Ngọc trẻ nhất đang làm việc được phép học hát online hôm nào không đến được. Bình Phạm vừa múa ở đội chính quy vừa tham gia đội này nên phải sắp xếp thật khéo để không trùng. Tốp ca quy định tập mỗi tuần 2 lần vào buổi chiều từ 14h- 16h để các bà đưa đón cháu và nấu cơm, đi chợ …Mới đầu là tập hát ở nhà cụ Tỵ cho thuộc 2 bài hát dân ca Nga chọn từ các bài hát mà mấy cụ tham gia ClbBD hay hát. Thấy hát có vẻ ổn nhưng đơn điệu và tầm thường quá nên các cụ bảo phải khác thường, độc đáo một chút. Thế là các cụ xem trên mạng các diệu múa Nga, có lời nhờ người dạy nhưng không ai dạy cho. Vì dạy các cụ này không phải dễ, hầu như các cụ đều mù múa nên lấy nòng cốt 8 cụ Kgu77 năm ngoái đã múa Cachusa tuy chẳng đều hay nhưng có cái kỷ niệm các cụ 70 tuổi là thích rồi. 

Mặc cho các cụ này cao, thấp, béo gầy lung tung kiểu đầu mẩu cọc màn cũng được miễn là 77 vì dù sao các cụ này có máu liều, cũng đã từng lên trình diễn vui mấy tiểu phẩm lạ như Trình diễn người mẫu, Thì thầm mùa Xuân… 

Chẳng cô giáo nào dậy được các cụ 77 vì tính ngang bướng chẳng chịu nghe ai, thích làm theo ý mình nên đành tự tập cho nhau là tốt nhất. Có cụ Lan múa được nhưng không vào đội múa chính quy nên có chút kiến thức múa chịu trách nhiệm biên đạo lại mềm tính chịu đựng được các cụ ương bướng, hay quên chẳng có khả năng múa gì hết. Những buổi đầu tập quá vất vả cụ nào cũng phải bị góp ý chỉ bảo từng li từng tý vẫn quay phải trái lung tung. Có cụ bị tiền đình kêu ca xin rút lui cụ Tỵ bảo rút ra sẽ cho người khác thay thế là các cụ không chịu ra nên dành chịu đựng vậy. May những buổi tập múa do chị Tỵ là trưởng đội văn nghệ phường, nhà gần được giữ chìa khóa hội trường dân phố nên các cụ có địa điểm rộng tha hồ tập. Tập hơn chục buổi mà trước khi biểu diễn vẫn quên kịch bản lên xuống, quay trái phải ,,, lung tung. Bị chị Tỵ chị Bích Chi kêu thậm chí nói to thì các cụ lại tự ái cãi lại, dỗi là chuyện thường nhưng bắt buộc các cụ phải sửa. Vừa tập hôm trước được rồi đến hôm sau lại quên hẳn. Đến tuổi này các cụ chẳng để vào đầu cái gì cả mặc dù về có xem video lại hàng chục lần hôm sau cũng chỉ là con số 0 không nhớ chút nào.Đúng là các cụ dở hơi biết bơi ngày nào cũng phải quên tắt bếp, tắt điện nước, chìa khóa, kính… bị chồng con nhắc nhở liên tục vẫn không sửa chữa được bệnh hay quên. Đây lại phải thay đổi động tác trong gần 5 phút đến gần 40 động tác theo giáo án của cụ Lan in phát cho các cụ về tập nghiên cứu để nhớ nhìn vào đã thấy rối hết lên rồi. 

Về nhà ngày nào các cụ cũng mệt đau hết xương cốt, HA tim mạch tăng, lo lắng, có cụ mất ngủ vì căng thẳng quá. 

Thế rồi đến lần cuối cùng kệ mai diễn muốn đến đâu thì đến vì sai cũng chẳng ai biết. Lại còn chuyện đi thuê váy Nga cho hoành tráng nhưng tiết kiệm tiền các cụ sát ngày đi HL mới thuê cho đỡ tốn tiền. Hôm trước đến thử váy các cụ nói chuyện to quá bị các cháu nhắc nhở. May váy lần này mới tinh có các size M, L, Xl, 2 XL, ngắn thì các cháu lên gấu  cho chứ lần trước free size nên cụ Hương cụ Vinh mặc cùng size với cụ Hoa, Lan …Thế là các cụ lên đường đi HL du Xuân 2025 với hành trang là bộ váy Nga cùng với áo cờ đỏ sao vàng, áo xanh Kgu, áo dài, váy vì ngoài tốp ca ra các cụ còn tham gia nhiều tiết mục liên tục. 10h Tối 11/4/25 sau cuộc du thuyền quanh Vịnh các cụ leo vào các hang nên các cụ tập lại quên. Không có chỗ tập các cụ xuống sảnh tầng 1 tập theo nhạc ở iphone nhưng nói to quá chẳng nghe thấy gì lại bị phê bình nên các cụ lên tầng 5 tập tiếp rồi lên sân khấu tập cho quen chỉ mang khăn thôi chứ không mang váy tập sợ lộ hàng. Thế là sáng hôm sau các cụ lên trình diễn trong bộ váy Nga đỏ rực rỡ, may đều mặc vừa và không bị vướng víu vào giầy, không rơi mũ là quá tốt rồi, Đêm hôm trước có cụ bị chuột rút hàng tiếng chỉ lo hôm sau không múa được thôi may cơn đau chấm dứt không thì phải bỏ 1 đôi hay thế nào nhỉ rất lo lắng. Vì các cụ lần đầu tiên làm chuyện ấy hầu hết các cụ chẳng được múa bao giờ. 

Tiết mục của các cụ là tiết mục thứ 13, các cụ tự tin bước lên sân khấu dưới ánh đèn lung linh trông cụ nào cũng trẻ xinh ra bao nhiêu. Các cụ dịu dàng uyển chuyển chẳng quên chút nào cho dù tiếng nhạc to quá chẳng nghe thấy tiếng nhắc vở. Mọi người Kgu cũng đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác khi các cụ thay đổi động tác liên tục. Sau gần 5 phút tiếng nhạc stop các cụ hát ra chào trong khuân chữ V của các cụ múa cầm khăn trắng giữa tiếng vỗ tay, hô ura vang lên. Thế là các cụ đã thành công và đã chiến thắng chính mình để có được kỷ niệm để đời. Cám ơn cụ Lan biên đạo cho nhóm, 2 cụ Tỵ, Chi hò hét nhắc vở các cụ, 6 cụ hát rất hay , các cụ Kgu77 đã chịu khó luyện tập, thích làm điều mới lạ, ham vui, không tự ái khi bị phê bình, quyết tâm cao, em Hạnh tài trợ khăn, thuê váy, ghi âm nhạc, cháu Bảo làm phông laze rất đẹp cho các bà, cậu Huệ làm bánh ga tô mang đến tập cùng các bánh kẹo, hoa quả .. cho các cụ tẩm bổ để có một trong nhiều tiết mục để đời, độc đáo góp phần thành công cho du Xuân Kgu 2025


Người post: HoaNT

Ngày đăng: 15-04-2025 03:03






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HoaNT
16/04/2025 02:59:41

Nguyễn Thị Thọ đã viêt:


Các bạn hát hay quáߑͰߌ


Giai Ȅiѡۇu thật ngọt ngào tha thiết❤️


Trang phục chỉn chu tuyệt vờiߑ


V͡ګn nhớ lắm!


Yêu xứ sở một thời tuổi trẻ❤️



Từ: Guest Bùi Thanh Huyền
16/04/2025 02:44:49

Bùi Thanh Huyền 


Tuyệt đỉnh ạ. Các chị vẫn mãi như các cô gái Nga 18 đôi mươi em ấp thổ lộ tình yêu dưới cây Klina trổ bông



Từ: Guest Thúy Hoa
15/04/2025 05:32:06

Hương Lê đã viết:


@Luatsubahoa Hanh đúng là chuyện của các cụ dở hơi biết bơi, “lần đầu làm chuyện ấy” có khó khăn, ngại ngần nhưng đã đạt yêu cầu hì hì.



Từ: HoaNT
15/04/2025 05:19:08

Các comment rất dễ thương đây ạ:


- HanhLM: Chuyện các cụ bà KGU thì kể mãi cả ngày lẫn đêm, từ xuân sang hè, từ Du Xuân này sang Du Xuân khác...không bao giờ hết nhé!


- e.Thanh Huyền: Em đọc mà cười đến mất ngủ giữa đêm. Phục các cụ quá, yêu các cụ quá. Giá mà em được biết một vài thông tin phía sau sân khấu hay như thế này, em đã có màn giới thiệu đỉnh hơn.


Phục cụ Hoa dù hay quên tắt bếp tắt nước, kính và chìa khóa nhưng khi viết thì không quên chi tiết nào và viết hấp dẫn quá.


Du Xuân KGU tuyệt vời!


- c.Chi (Hóa 74): Ôi, cụ Hoa viết dài quá trình đi đến thành công mà buồn cười và vui quá.


- c. Chi (Luật 84): Buồn cười quá cụ Hoa kể chuyện hí hí.


- c.Tuyết (Sinh 77): Cứ váy áo đẹp, khăn đẹp lên là đẹp tất cậu Hoa ạ!


- c.Hương (Hóa 77): được lên sân khấu biểu diễn là vui rồi. Chuyện các cụ tập múa buồn cười quá. Đúng là các cụ dở hơi biết bơi.


- c.Hậu (Hoá 78): Chúc mừng các chị , tiết mục thật độc đáo.


- c.Hương (Hóa 79): Em cứ vừa đọc vừa cười vì cái giọng văn hài hước của chị Nguyen Thuy Hoa. Cám ơn chị đã viết lại rất tỉ mỉ quá trình tập hát múa của các cụ bà KGU Hà Nội. Hôm đó nhìn sang các cụ múa thấy OK em mừng quá vì nói thực tối hôm trước tập thấy các chị quên hết em cũng lo quá! Thôi thế là tiết mục của chúng mình quá thành công rồi chị nhỉ! .


- c.Bình Kều: Thế mới đúng các cụ bà K77 chứ , ham vui , quyết tâm , kg biết sợ gì chỉ lo kg đc biểu diễn thoả niềm vui ....


- c.Tôn Liên: Bravo các cụ. Bái phục các cụ : múa thì uyển chuyển, dịu dàng như các thiếu nữ Nga, các cụ hát tiếng Nga rất hay, giọng dịu dàng ấm áp, trang phục lộng lẫy đúng phong cách Nga. Chúng em phải thốt lên : Ngạc nhiên chưa ? Vì vậy em mới quay video từ đầu chí cuối điệu múa và hát của các cụ, để các cụ có thời gian ngắm lại công sức của mình. Hoan hô và cảm ơn các các chị đã trình làng điệu múa và hát cực kỳ xuất sắc.


- c.Bình Phạm: Cậu Hoa giỏi quá, thể hiện được hết tinh thần quyết chiến quyết thắng của các cụ! Thật là vui quá!



Từ: HoaNT
15/04/2025 05:14:52

Trần Việt Hoà đã viết:


Ôi, các cụ thật đáng yêu quá. Thật phi thường.



Từ: HoaNT
15/04/2025 05:07:21

Khanh Vân đã viết:


Múa đẹp lắm, hát cũng rất đều và trong trẻo. KГУ thật tuyệt vời, độc đáo có 1 không 2



Từ: HoaNT
15/04/2025 05:00:42

Chị Bích Chi đã viết:


Ôi, cụ Hoa viết dài quá trình đi đến thành công mà buồn cười và vui quá.



Từ: HoaNT
15/04/2025 04:58:54

Bình Phạm đã viết:


Cậu Hoa giỏi quá, thể hiện được hết tinh thần quyết chiến quyết thắng của các cụ! Thật là vui quá!



Từ: HoaNT
15/04/2025 04:57:00

Nguyễn Thị Hoà Bình (Bình K) đã viết Thế mới đúng các cụ bà K77 chứ , ham vui , quyết tâm , kg biết sợ gì chỉ lo kg đc biểu diễn thoả niềm vui ....



Từ: HoaNT
15/04/2025 04:55:10

Nguyễn Thị Thuý Ngọc đã viết:


Em phục chị lắm ý! Bao việc, bao chuyện, gì cũng tham gia, đâu cũng có mặt và cái gì cũng đưa lên chi tiết, tỉ mỉ, kịp thời! Em là người may mắn nhất hội KGU vì được ácc anh chị ưu ái, đã cho tham gia lại rất cảm thông cho sự "vô kỷ luật" của con trẻ! Hihi em thật hạnh phúc khi được cùng làm cụ với các chị trong các sự kiện ạ! Ura hội ka gù! À hội cu




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 886 9785
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
HoaNT 74

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7173
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s