KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 17 Tháng mười. 2010

Thầy ơi! Thầy cho em xin...




Tác giả: NghiPH

 

             Thầy ơi, thầy cho em xin cái tay…

                                           NghiPH

Thầy K là giáo sư văn học nổi tiếng khắp đất nước. Các trò rất hâm mộ thầy. Và thầy cũng rất quý các trò, đặc biệt là  trò nữ.

Nhà thầy ở trong ngõ nhỏ. Trò nữ đến chơi, khi ra về thường  được thầy tiễn  ra tận đầu ngõ.

 Ra đầu ngõ rồi, thầy trò cứ lưu luyến nhau mãi. Thầy nắm chặt  tay trò, mắt chớp chớp:

-         Em  ơi,  thầy vẫn còn xúc động về bài thơ em đọc tặng thầy tối nay. Trái tim thầy đang thổn thức đây này. (Thầy đặt  bàn  tay nhỏ bé của cô trò lên phía trái tim đang thổn thức của mình).  

-         Thưa thầy, em cám ơn thầy về lời khen!

Thầy vẫn nắm bàn tay của trò trong bàn tay của mình:

-         Rồi thầy sẽ sáng tác thơ, sẽ vẽ cả tranh nữa. Dường như tuổi trẻ đang trở lại với thầy.

-         Em mừng cho  thầy. Em sáng tác bài thơ được thầy và mọi người khen là từ những rung động khi nghe thầy bình  thơ Hàn Mạc Tử.

-         Thế hả em? Cám ơn cô học trò cưng của thầy.

-         Em cảm ơn thầy mới đúng chứ.

-         Có mấy học trò đồng cảm với thầy như em đâu.

Thầy vẫn nắm chặt tay trò mà không hề có ý định  buông ra.

Cô trò yêu của thầy bỗng nhiên nói rất to:

      - Thầy ơi! Thầy!

Thầy giật mình thảng thốt:

      - Thầy đây. Em làm sao à!

      -  Hi hi, thầy ơi, thầy cho em xin cái tay, em về!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 17-10-2010 22:10






Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: HaiNV
28/10/2010 14:12:10
Tạo hóa đã sinh ra Nam : Nữ với tỷ lệ ~ 50 : 50; mọi hành vi ứng xử giữa mỗi phái trong hai phái đối với phái kia cũng xảy ra với sác suất tương tự nhau, không phân biệt tuổi tác, màu da, chiều cao... và vị trí xã hội (trong trường hợp này là quan hệ giữa Thày giáo : Nữ sinh cũng tương tự như quan hệ của Cô giáo : Nam sinh)! Mọi người có đồng ý như vậy không?


Từ: NghiPH
23/10/2010 10:53:19
ThuyDT

Câu hỏi: Cô giáo tiễn nam học trò về thì...có nắm tay học trò không thì em phải hỏi hai cô giáo họ Trần: cô Trần Thị Quang Vinh và cô Trần Thị Thạch Liên nhé!


Từ: ThuyDT
22/10/2010 20:47:02
Ủa, vậy chứ cô giáo tiễn nam học trò về thì...có nắm tay học trò không ạ???


Từ: HaiNV
19/10/2010 16:05:37
Em Hoa ơi, Thầy nào chẳng là Thầy?


Từ: HoaNT
19/10/2010 12:12:19
Thế thày Hải Lông có ở trong số các thày đấy không


Từ: HaiNV
18/10/2010 17:47:06
Hiện nay, có một số thầy khi tiễn nữ học trò thì không chỉ cầm tay không đâu, mà còn nói "thầy muốn hôn tạm biệt" em nhé (không cần biết là em có đồng ý hay không), và thầy "thản nhiên" ôm hôn em rất thắm thiết?!


Từ: LienTT
18/10/2010 12:03:04
May quá mình là cô chứ không thì cũng giật mình với comment của chị Hạnh


Từ: HanhLM
17/10/2010 23:04:02
Ơ, em cũng biết có một thầy giáo nguoikgu cũng ở trong một ngõ nhỏ và cũng rất quý học trò của mình, đặc biệt là học trò nữ đấy ạ.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s