KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 21 Tháng mười. 2010

Chú lừa thông minh




Tác giả: Sưu tầm

CHÚ LỪA THÔNG MINH

Một bữa nọ, chú lừa của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân nghĩ cách cứu nó.

Cuối cùng bác nông dân cho rằng con lừa đã quá già, không đáng phải cứu và cái giếng đằng nào cũng phải lấp đi. Vậy bác quyết định lấp giếng.

Bác ta mời vài người hàng xóm tới giúp. Bọn họ cầm lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Lúc đầu, con lừa nhận ra điều gì đang xảy ra với nó và rống lên kinh hoàng. Sau đó, tiếng kêu nhẹ dần đi rồi lặng hẳn.

Sau một hồi đào đổ, người nông dân nhìn xuống giếng và ngạc nhiên vô cùng. Sau mỗi xẻng đất đổ lên đầu con lừa, nó lại rũ đất xuống và dẫm lên chỗ đất đó. Cứ mỗi xẻng đất đổ lên lưng con vật, nó rũ xuống rồi đạp lên đó để nhích lên được một chút.

Chẳng bao lâu, mọi người ngạc nhiên khi thấy con lừa đã bước lên khỏi miệng giếng và chạy đi.

 


Người post: TuMC

Ngày đăng: 21-10-2010 09:09






Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: Guest Quốc Trung
26/04/2013 17:14:31

Con bò thông minh!



CON BÒ THÔNG MINH


Một bữa nọ, con bò của bác nông dân ngã xuống giếng. Con vật kêu la thảm thiết hàng giờ liền trong khi bác nông dân nghĩ cách cứu nó.


Cuối cùng bác nông dân cho rằng con bò đã quá già, không đáng phải cứu và cái giếng đằng nào cũng phải lấp đi. Vậy bác quyết định lấp giếng.


Bác ta mời vài người hàng xóm tới giúp. Bọn họ cầm lấy xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Lúc đầu, con bò nhận ra điều gì đang xảy ra với nó và rống lên kinh hoàng. Sau đó, tiếng kêu nhẹ dần đi rồi lặng hẳn.


Sau một hồi đào đổ, người nông dân nhìn xuống giếng và ngạc nhiên vô cùng. Sau mỗi xẻng đất đổ lên đầu con bò,nó lại rũ đất xuống và dẫm lên chỗ đất đó. Cứ mỗi xẻng đất đổ lên lưng con vật, nó rũ xuống rồi đạp lên đó để nhích lên được một chút.


Chẳng bao lâu, mọi người ngạc nhiên khi thấy con bò đã bước lên khỏi miệng giếng và chạy đi.


Tác giả: Quốc Trung




Từ: camtumai
22/10/2010 08:25:04
Cảm ơn các em của chị. Chị đã nhận được niềm vui nho nhỏ. Văn không được hay, chữ không được tốt nên chi cóp, nhặt những điều chị "cảm" và chia sẻ cùng mọi người.
Chị em mình mải chăm lo cho gia đình, chồng con mà nhiều lúc quyên mất rằng Thời gian cũng chẳng ưu ái cho riêng ai. Mải công, ngôn, hạnh mà ít ưu ái dến dung Khi nhìn lại mình thì có lẽ đã hơi muộn. Nhưng cũng chẳng bao giờ là muộn nếu dành chỉ một ít tình cảm và thời gian cho riêng mình.
Sống khỏe, mãi trẻ trung, vui tươi nhé!


Từ: HoaNT
21/10/2010 19:33:10
Chị Tú ơi chuyện của chị hay nhỉ. Chị vẫn trẻ và đẹp như xưa, em vẫn nhớ giọng hát và ngâm thơ đầm ấm, ngọt ngào của chị đấy mà năm chịcó nhiều chị xinh đẹp và giỏi. Em rất thích đọc các coment của chị. Mong đọc được nhiều chuyện của chị


Từ: HuyenBT
21/10/2010 18:35:29
Em nghĩ đến lời nhận xét được đúc rút từ những kinh nghiệm cay đắng trong dân gian :"Đừng bao giờ dồn người ta vào chân tường!"-Khoảng khắc ấy, con người ta sẽ mạnh vô biên, cả về thẻ xác lẫn trí tuệ, và có thể chuyển bại thành thắng!


Từ: ThanhLK
21/10/2010 16:35:48
Chị Tú ơi, chuyện hay thật đấy. Chú lừa rất thông minh và câu chuyện cho ta thấy: trong hoàn cảnh bế tắc nào cũng có thể có "những tia sáng trong đường hầm" nếu cố gắng bình tĩnh.
Cám ơn chị nhé.


Từ: BinhPT
21/10/2010 16:18:54
Một kết thúc có hậu. Phải bỏ câu " Ngu như lừa " ngay đi thôi. Cám ơn chị Tú đã có mẩu chuyện hay.


Từ: VinhDT
21/10/2010 15:56:51
Phải tự mình cứu mình thôi. Con lừa hay thật đấy. Kiếp lừa đâu phải chỉ có cắm cúi làm ăn.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s