KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 23 Tháng mười. 2010

Bốn mùa 6 - Dại




Tác giả: PhongPT

Rất ít người biết họp về cái gì, gần như không ai biết tại sao lại họp, trừ Lãnh đạo.

Nhưng ai cũng náo nức đi họp cho được gần Lãnh đạo, cho được ơn mưa móc.

"Sao họp lần này lắm chị em thế nhỉ?" - "Không biết à, đích thân Lãnh đạo đến chúc mừng ngày chị em đấy".

Chị em mừng lắm, chị em chuẩn bị kỹ lắm: hoa bé để bàn chị em, hoa to để bàn Lãnh đạo, quả tươi tắn và kẹo muôn mầu.

Anh Công đoàn mở màn, giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu, ánh mắt ấm áp hướng về Người.

Chị Hành chính kể lịch sử ngày chị em, kể lịch sử công ty, kể công các vị tiền bối, kể công Người tại vị.

Chị Thị trường nêu cao thế đứng vững chắc của công ty do uy tín của Người (không có số liệu).

Chị Tài vụ thể hiện mũi tên doanh số, lãi lời lao vút nhờ tài trí của Người (theo chỉ tiêu nội bộ).

Chị Kế hoạch nhấn mạnh vai trò dẫn dắt sáng suốt của Người đã đưa công ty đến chỗ ...làng nhàng như các công ty khác (theo chỉ tiêu ngành).

Lãnh đạo gật gật đầu, miệng tủm tỉm, mắt long lanh.

Chị Kỹ thuật bối rối, không biết ca ngợi Người sao đây, Lãnh đạo nhắc:

"Cô Đông, cánh chim đầu đàn của chị em, đề nghị cô phát biểu".

"Không, em không phải chim ạ".

Khổ thế, Lãnh đạo đã quan tâm mà không biết đường ăn nói. Dại, cho chết.

 

PhongPT, Hoá 77


Người post: PhongPT

Ngày đăng: 23-10-2010 17:05






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: LinhND
18/11/2010 23:36:43
Con tớ chiều nay vừa kể chuyện na ná như cô Đông. Công ty nó có ngu thần, bảo gì cũng làm. Có nịnh thần luôn hót theo xếp theo kiều: cứt xếp cũng thơm. Có công thần chả làm gì hết ngoài làm lãnh đạo: ngồi mát ăn bát vàng. Vài thằng trẻ có tài bị coi là lấc cấc khi chỉ đòi làm việc theo đúng nghĩa.
nó bảo: con ngồi cho đủ 3 năm (trả ơn) rồi chuyển để còn làm việc đặng tích cóp kinh nghiệm làm đẹp background. Phong được coi là thế hệ trẻ đấy. Chúc mừng cậu.


Từ: NhuanNT
28/10/2010 05:54:02
Trong không khí hội hè thế mà không hùa theo tâng bốc Người lên được thì...phải tu luyện thêm thôi Phong ơi. Cứ tuýet miệng ra mà cười rồi vỗ tay rắng em đồng ý hết với các chị em khác cho vui chứ.
Nhưng mình phục bạn lắm, đến bây giờ mà vẫn còn giữ được tính cách này. Chẳng khôn mà cũng chẳng dại.
Hoan hô Phong


Từ: LanTT
24/10/2010 22:24:25
Đúng là Phong "nhà văn" của chai lọ 77. Đọc chuyện càng hiểu bạn hơn.
Phong không làm thì thôi còn đã làm gì thì làm đến cùng và rất chuyên nghiệp


Từ: NghiPH
24/10/2010 11:25:01
Khôn dại
Dại khôn
Sự đời đâu tỏ
Có khi khôn mà là dại
Có khi dại mà là khôn!
Khôn khôn, dại dại
Dại dại, khôn khôn...

Có cái tưởng ra gì mà lại không ra gì
Có cái tưởng không ra gì mà lại ra gì...


Từ: ThuyDT
24/10/2010 09:28:37
Dại thật! Cứ nhận là "chim" thì chết chóc gì ai???


Từ: HoaNT
23/10/2010 19:16:49
Cô Đông tuy dại lại khôn vì nói ra lại bị ghét, bị họ thù cho cũng chết thà là cứ như điếc, câm, khiếm thị lại hay hơn.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s