KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 27 Tháng mười. 2010

Rón rén, thế mà hay




Tác giả: NghiPH

                                                                                                                            

Nhiều khi rón rén lại hay

               NghiPH

(Nhân đọc truyện vui: Nỗi khổ nhà chật,

 Lại chuyện nhà chật của Đại ca Khửu)

 

Chuyện của Bác Thanh, Bác Khưu

Là chuyện của bao nhà thời khó

Cười ra nước mắt

 

Nhiều khi rón rén lại hay

Khó mà giành được mới “ngon”

 

Cái khó  đâu bó cái khôn

Thiên hình vạn trạng âm mưu

Đi khẽ

Thở nhẹ

Nói bé

Động tác nhẹ…

Nhưng mẹ của ta biết thừa

Vì Người khi vui đã nói

Bà mày ngày xưa

Cũng đằng hắng thế mà!

 

Bây giờ nhiều người phố Cổ

(Và không chỉ người phố Cổ)

Vẫn phải rón ra rón rén

Rón rén là hay, hay không hay!


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 27-10-2010 12:12






Xem 1 - 3 của tổng số 3 Comments

Từ: GiangHV
31/10/2010 11:20:03
Thiên hạ người ta đã tổng kết: Để không những "ngon" mà còn "hiệu quả" thì qui trình phải qua 4 bước:khởi động,vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích. Để tăng tốc thật "ngon" và "hiệu quả" thì rón rén làm sao được?


Từ: HanhLM
29/10/2010 23:52:13
Bây giờ tuy không còn nhà chật nữa, nhưng khối người vẫn phải "rón rén" vì gia đình có thêm nhiều "thành phần" mới: Dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại...
Không "rón rén" thì nhiều lúc "hỏng hết bánh kẹo" ấy chứ! Hi hi hi!


Từ: 3Chai
29/10/2010 09:46:15
Tên bài thơ này hấp dẫn thật. Nhà báo làm thơ có khác.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s