KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 29 Tháng mười. 2010

Cô cứ tưởng bở




Tác giả: OB-77

Buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng, cô giáo đề nghị học trò lần lượt giới thiệu tên để cả lớp làm quen. Rất nhanh các bạn đứng dậy hồ hởi nói tên của mình. Còn một cậu bé ngồi cuối lớp nghe các bạn mà mặt cứ cúi gằm xuống bàn. Có lẽ cậu ta chẳng thích thú gì với thủ tục này. "Nào em, người cuối cùng, em tên gì đứng dậy giới thiệu cho cô và các bạn đi". Thằng bé đứng lên, miệng lí nhí:"Thưa cô, tên em xấu lắm ạ!". "Thôi được, em không  muốn nói to cho cả lớp nghe, thì nói riêng cho cô vậy nhé!". Cô giáo nói và đi đến bên thằng bé. Thằng bé thì thầm vào tai cô:"Thưa cô tên em là cái mà hàng ngày cô vẫn thích cầm í ạ". Cô mỉm cười và bảo:" Cô hiểu rồi, tên em là Chim chứ gì". Thằng bé giãy nảy và hét tướng lên:"Không, không phải, tên em không đến nỗi xấu thế đâu. Tên em là Phấn ạ".


Người post: TuyetHA

Ngày đăng: 29-10-2010 23:11






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: HaiNV
31/10/2010 17:29:16
Em Tuyết và HV Giảng ơi, mình xin lỗi là đã chuyển câu chuyện mà Giảng đã gợi ý về "tay nọ" do mỏi, phải đổi sang "tay kia" trên xe bus (chuyện mà mình đã nghe bọn Nga kể lại) thành một bài riêng "Lại chuyện trên xe bus" ở mục "Góc cười" nhé!


Từ: TuyetHA
31/10/2010 16:48:17
Bạn Giảng và anh Hải ơi, các nhà khoa học của tôi lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, cái gì cũng phải cụ thể, rõ ràng chính xác, nếu thế thì còn gì là chuyện cười nữa, phải để mọi người tự suy đoán chứ, tự tưởng tượng chứ, mọi tình huống đều có thể xảy ra.


Từ: HanhLM
31/10/2010 00:37:15
Anh chị em KGU ơi, thế là "Tướng về hưu" Ánh Tuyết đã vào cuộc rồi đấy. Tướng chưa đến tuổi dậy thì (Vì theo Tướng thì "60 là tuổi mới qua dậy thì" mà) nên sung sức lắm đấy. Tuy nhiên, đọc chuyện Tướng viết mới sướng bằng 1/10 được nghe Tướng "trình bày" với từng động tác, ánh mắt, âm điệu...rất chi là nghệ sỹ hài cơ.
Tướng Tuyết phát huy nhiều vào để làm rạng danh Hội MK nhé! Bái phục sư phụ!


Từ: GiangHV
30/10/2010 22:56:01
Tuyết ơi! Nên chăng chuyện của Tuyết cần được bổ sung thêm một tình tiết nhỏ thì mới logic: Các thầy cô giáo chẳng ai thích "cầm" phấn cả, để giảng bài họ bắt buộc phải "cầm" thôi. Cho nên cô giáo không thể đổ đồng giữa cái hàng ngày mình"thích" với cái hàng ngày "phải làm" để rồi tưởng bở. Có thể: do em học sinh đó nói thì thầm, cô nghe không rõ,"tác thành tộ", "phải cầm" thành "thích cầm" , nên cô đã hiểu nhầm để rồi tưởng bở.
Cũng giống như thắc mắc "quả chuối biến đi đâu mất" của anh Hải Bột ở câu chuyện trước ấy. Để logic, nên chăng câu chuyện cũng cần được bổ sung thêm một tình tiết nhỏ "Do đường dài, thời gian trên xe buýt lâu, nên cô gái phải đổi tay cầm chuối, từ tay này sang tay kia ở phía sau lưng". Nếu câu chuyên được bổ sung tình tiết này thì chắc anh Hải không phải mất thời gian tự nghĩ ra xem quả chuối biến đi đâu mất (như Tuyết đề xuất).


Từ: LienTT
30/10/2010 21:33:46
Sắp đến ngày 20/11 rồi em sẽ mượn chuyện của chị Tuyết kể cho các thầy cô nghe


Từ: HaiNV
30/10/2010 16:16:15
Chào em Ánh Tuyết, "Tướng về hưu" viết hay quá nhỉ? Thế này thì mọi người KGU chuẩn bị đọc chuyện vui mệt nghỉ đây. Em Tuyết không biết ở quê đâu có gọi là "Chim" với "Bướm"? Anh thấy, khi có con trai thì được gọi là "Bố Cu", còn có con gái thì "Mẹ Hĩm", hoặc ngược lại. Vì thế, như anh (chỉ có một con gái) thì chẳng có cơ hội nào được gọi "Bố Cu" mà chỉ là "Bố Hĩm" mà thôi!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s