KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 04 Tháng mười một. 2010

Chìa khoá nhà thờ họ.




Tác giả: HienVC

Trên một chuyến xe khách ngoại tỉnh về Hà nội, người  lèn như cá hộp,  không cựa quậy gì được. Xe đang chạy, lắc lư , hành khách gà gật , bỗng nhiên trong xe vang lên giọng một cô gái nói với vị hành khách đứng sau:

-          Bác công an ơi, bác đừng chĩa súng vào lưng cháu như thế, cháu là sinh viên ở quê ra Hà nội học , không phải tội phạm đâu ạ.

-          Cháu ơi, bác không phải là công an đâu mà là trưởng họ ở quê, đấy là cái chìa khoá nhà thờ họ bác đấy ! 


Người post: HienVC

Ngày đăng: 04-11-2010 12:12






Xem 1 - 1 của tổng số 1 Comments

Từ: HanhLM
05/11/2010 11:48:54
Anh Hiền ơi, chuyện này có vẻ hơi giống chuyện thi hoa hậu:
Một tỉnh nọ cử thí sinh đi thi hoa hậu (khu vực phía Bắc hoặc phía Nam chẳng hạn). Trong buổi tập trình diễn áo tắm, cô gái cứ ngượng ngập không dám cởi quần áo để mặc áo tắm vào. Chủ tịch tỉnh đến cổ vũ thí sinh tỉnh nhà, thấy vậy liền động viên cô gái:" Cháu ơi, bộ mặt của tỉnh mình đấy, mạnh dạn cởi ra đi!?"


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s