KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 04 Tháng mười một. 2010

Thiêng thật




Tác giả: VL77

Nghe đồn tại chùa nọ có giếng cầu may rất thiêng nên hai vợ chồng rủ nhau tới đó.

Ông chồng thả tiền xu xuống trước và cúi xuống cầu may. Thấy lâu bà vợ bèn nhắc: Đủ rồi, tránh ra cho tôi nhờ. Đến lượt chị vợ, không hiểu mải cầu quá nhiều điều may hay sao mà cô ta trượt chân ngã xuống giếng.

Thấy vậy, anh chồng kinh ngạc nói: Thiêng thật, vừa cầu xong.


Người post: LinhND

Ngày đăng: 04-11-2010 15:03






Xem 1 - 2 của tổng số 2 Comments

Từ: NhuanNT
09/11/2010 13:32:13
Linh oi, anh Hải nói có lý, thiêng là rơi xuống giếng, nhưng được cứu lên, "sẽ chết với bà, giếng thiêng thế này thì lần sau bà cầu cho rơi xuống giếng chết luôn".


Từ: HaiNV
04/11/2010 18:35:01
Em Linh ơi, sao em gửi 1 bài 2 lần thế? Anh comment mấy dòng ở đây, em xóa bài kia đi nhé! Quan điểm của anh thế này:
1. Chắc số ông chồng cầu cho vợ ngã xuống giếng "đi luôn" chắc cũng cực kỳ ít thôi. Con số đó cũng tương đương với số bà vợ cầu mong như thế với những ông chồng mà.
2. Trong tình huống vợ/ chồng ngã xuống giếng (do/ hay không phải do "cầu may") thì cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm đâu. Vì giếng "thiêng" thế thì số người đến cầu may rất đông, người rơi xuống giếng, người trên bờ đều có thể kêu cứu và giúp nhau thoát nạn.


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s