KGU News >>Văn học >>Thơ
KGU Tạo bài viết  
Thứ năm 04 Tháng mười một. 2010

Mong ...




Tác giả: T4

 Mong sao sức khỏe dủ dùng,

 Bạc tiền vừa đủ, tiệm tùng chi tiêu,

Tuệ tâm uy thế tăng đều,

Quyền ngang năng lực, Bấy nhiêu là vừa.

  Đừng quá thiếu, đừng quá thừa,

Thiếu thì buồn khổ, quá thừa họa to,

 Quyền hành quá mức đáng lo,

Lái chèo không chuẩn, đắm đò có phen,

 Trí, tài, nhân cách luyện rèn.

                                           Xuân 2006

 


Người post: TuMC

Ngày đăng: 04-11-2010 17:05






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: camtumai
06/11/2010 18:54:18
Ôi đệ ơi, Tỷ Tỷ loay hoay xóa mất comment rồi. Thôi, không sao. Có ý của Đệ là yên tâm rồi. Bình yên, bình yên!


Từ: 3Chai
06/11/2010 15:26:42
Bình yên bình yên? Vậy tỷ cứ thế mà post thôi, không phải hỏi tiểu đệ nữa.


Từ: 3Chai
06/11/2010 04:47:52
Chít chít, tỷ chép thơ ông hàng xóm nhiều thế này, ý ông chủ nhà với bà hàng xóm thế nào?


Từ: camtumai
05/11/2010 15:59:08
Ông hàng xóm nhà tỷ đấy.


Từ: 3Chai
05/11/2010 11:45:00
T4 là cao nhân nào vậy tỷ tỷ?


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s