KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 03 Tháng mười hai. 2010

Đã thế tao đứng giữa đường cho mày bóp thoải mái!




Tác giả: NghiPH

Đã thế tao đứng giữa đường cho mày bóp thoải mái!

                                                    NghiPH

 

Có một chị vùng rẻo cao theo con đường cái mới mở xuống chợ phiên.

 Chị tung tăng đi giữa đường. Đường cái mới mở đi sướng thật.

 Đang đi, chị bỗng giật mình vì tiếng còi xe ô tô bim bim. Chị bèn chạy sang bên trái.  Còi xe vang lên bim bim. Chị chạy sang bên phải. Vẫn còi xe bim bim.

Ơi! Cái thằng ô tô này hay nhỉ, tao đi bên trái mày bóp bim bim. Tao chạy sang bên phải mày vẫn bóp inh ỏi là ra làm sao.

Đã thế tao đứng giữa đường để cho mày bóp thoải mái!

 

 

 


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 03-12-2010 08:08






Xem 1 - 5 của tổng số 5 Comments

Từ: NghiPH
10/12/2010 12:09:19

Vậy thì


Có lời khuyên


Dùng cả


Bóp trên


Bóp dưới



Từ: 3Chai
10/12/2010 05:58:28

Hai anh chị vô siêu thị,


Anh mua ví chị mua bóp.


Anh mua xong, chị còn chọn...


Bóp ngăn trên màu vàng


Bóp tầng dưới màu đỏ


Anh: Bóp trên!


Chị: Ứ ừ, bóp dưới cơ!!!


 



Từ: NghiPH
05/12/2010 11:30:52

Anh HảiNV: Mấy anh thanh niên xông lại bóp cho cô gái là làm một việc tốt đấy. Thấy người ta bị đau (không phân biệt nỗi đau tinh thần hay nỗi đau vật chất) thì lẽ đương nhiên là nên chạy đến xoa bóp để làm dịu đi nỗi đau cho cô gái ấy!


Anh ThôngNV: Cả gã xe ôm và ông già vùng rẻo cao trong câu chuyện của anh là những người thật thà, ngây thơ, đáng yêu (còn lâu mới đến mức đáng ghét).



Từ: ThongNV
04/12/2010 22:48:33

Góp với Nghị một chuyện vui về " người vùng rẻo cao".


Một ông già vùng rẻo cao vừa đi vừa ngắm những tòa nhà cao tầng trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội. Thấy thế, một anh chàng "xe ôm" đang ngồi dưới gốc cây chạy ra bảo: Này ông! sao ông lại ngắm nhà tôi. Ông già bảo:  Thấy nhà to, nhà đẹp thì tao ngắm thôi. Gã xe ôm nói:  Ngắm thì phải trả tiền chứ. Ông giả hỏi trả bao nhiêu. - Thế ông ngắm mấy tầng rồi? - 5 tầng. - 5 tầng thì 50 ngàn đồng.


Đi được một đoạn, ông già lẩm bẩm: Người Hà Nội dễ bị lừa thật. Mình ngắm 10 tầng, bảo có 5 nó cũng tin.



Từ: HaiNV
04/12/2010 17:56:54

Chuyện của Nghị liên quan lên người "Rẻo Cao" quê mình, nay mình xin kể một "Chuyện khảo dị" ở chốn "Đô Thành" có chữ "Bóp" nhé:


Một hôm, giữa chợ / siêu thị (Hà Nội) đông đúc bỗng có cô gái xinh đẹp kêu lên thất thanh: ...Bóp...Bóp...Bóp tôi!...Nhanh lên!...Bóp tôi!... Mọi người (chủ yếu là các trang nam nhi, quân tử) nhanh chân ùa đến cô gái và...bóp...lung tung. Nhưng lúc ấy, cô gái tiếp tục kêu to hơn: Bóp, bóp...cái bóp của tôi, nó vừa giật mất rồi! Lúc ấy mọi người mới ngớ ra thì tên trộm đã kịp chạy mất dạng. Chả là trong Nam ta hay gọi cái ví là cái "bóp" (theo tiếng Pháp bồi: Porte-feuille, Porte-monnaie. Người VN chỉ sử dụng chữ đầu Porte= Poóctơ/ Pótơ và đọc chệch "Pờ" thành "Bờ" ra là "Bót"...rồi theo thời gian thành "Bóp"!). Không biết các chị em KGU có "gốc gác" trong Nam hay từ Bắc vào Nam, khi ra Hà Nội đi chợ/ siêu thị có gặp tình huống tương tự hay không?




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s